Chi Hội Phó SOS
4/7/10
4.631
1.827
113
38
Cà Mau
Không biết các bác tin chuyện tâm linh không chứ em sau nhiều chuyến đi rừng thì ngày em càng tin lắm

Đi tìm thác Cổng Trời ở Đà Lạt cắm trại và sự cố hết dầu, hư xe trong rừng


Hôm đó sau khi nhổ trại rời khỏi rừng Bidoup chuẩn bị qua bãi khác hạ trại thì nghe nói trên đường về Đà Lạt có thác Cổng Trời đẹp lắm và đường cũng... ra gì lắm.

Đường vào là con đường mòn rất hẹp, chỉ vừa đủ xe vào với rất nhiều cây mọc lấn qua, di chuyển khá thận trọng và có chút khó khăn. Đi được một đoạn thì ku em bảo quên để ý nên xe báo hết dầu, sau khi rút vài lít dầu từ xe mình qua thì quyết định quay ra. Đi được 1 đoạn thì lại hết dầu và tiếp tục rút thêm nhưng vẫn không đủ nên 1 xe chạy về thành phố để mua thêm dầu, 2 xe còn lại hạ trại ăn nhẹ tại chổ.

Sau khi đổ dầu mua thêm, đề máy các kiểu vẫn không lên, xe lại báo hết bình. Câu bình từ xe mình thì không thể vì khoảng cách hai xe quá xa. Thế là lấy máy phát điện ra để sạc bình. Sạc xong vẫn không thể đề được máy. Lúc này nghĩ tới một cách khác rất hiệu quả mà anh em đi rừng hay dùng đó là đốt thuốc và xin "ai đó" giúp đỡ.
Cúng vái xong thử lại các kiểu vẫn không được đành chọn phương án kéo ra khỏi rừng. Sẽ rất khó khăn vì xe mất trợ lực, không đạp thắng được nhưng không còn cách nào khác

Dọn dẹp đồ lấy dây ra chuẩn bị kéo thì ku kia nhấn đề chơi thử... lại được. Cả đám hò reo ôm nhau nhảy tưng tưng và rút lẹ về thành phố
1f602.png




Đi tìm thác Cổng Trời ở Đà Lạt cắm trại và sự cố hết dầu, hư xe trong rừng


Đi tìm thác Cổng Trời ở Đà Lạt cắm trại và sự cố hết dầu, hư xe trong rừng


Đi tìm thác Cổng Trời ở Đà Lạt cắm trại và sự cố hết dầu, hư xe trong rừng


Đi tìm thác Cổng Trời ở Đà Lạt cắm trại và sự cố hết dầu, hư xe trong rừng


Đi tìm thác Cổng Trời ở Đà Lạt cắm trại và sự cố hết dầu, hư xe trong rừng


Đi tìm thác Cổng Trời ở Đà Lạt cắm trại và sự cố hết dầu, hư xe trong rừng


Đi tìm thác Cổng Trời ở Đà Lạt cắm trại và sự cố hết dầu, hư xe trong rừng


Đi tìm thác Cổng Trời ở Đà Lạt cắm trại và sự cố hết dầu, hư xe trong rừng


 
Last edited by a moderator:
Hạng F
7/8/17
7.449
10.134
113
chốn rừng thiêng nước độc, rất tâm linh bác à,
o_O Nửa đêm e lái xe chạy vào mấy cái đường sâu sâu trong nghĩa địa Bình Hưng Hòa e còn k thèm nói câu đó. Còn trong rừng có cả đường mòn thì có gì là thiêng với độc đâu. Tầm năm 2005 e thuê xe lên Đà Lạt lúc đó tầm 9h tối chạy ngang cái nhà MA lúc gần lên tới TP thì xe chết máy. Ai nấy ngồi trong xe run thấy bà nội, ông tài xế xuống xe thì mở nắp capo lên bảo hết nước mát, thế là đưa vài chai suối đổ vào chờ tí rồi đề xe lên đi tiếp thôi. Người ta bảo người sợ ma 3 phần ma sợ người 7 phần mà.
 
Chi Hội Phó SOS
4/7/10
4.631
1.827
113
38
Cà Mau
o_O Nửa đêm e lái xe chạy vào mấy cái đường sâu sâu trong nghĩa địa Bình Hưng Hòa e còn k thèm nói câu đó. Còn trong rừng có cả đường mòn thì có gì là thiêng với độc đâu. Tầm năm 2005 e thuê xe lên Đà Lạt lúc đó tầm 9h tối chạy ngang cái nhà MA lúc gần lên tới TP thì xe chết máy. Ai nấy ngồi trong xe run thấy bà nội, ông tài xế xuống xe thì mở nắp capo lên bảo hết nước mát, thế là đưa vài chai suối đổ vào chờ tí rồi đề xe lên đi tiếp thôi. Người ta bảo người sợ ma 3 phần ma sợ người 7 phần mà.
Từ thơi đi trek trong rừng sâu thì em đã tin chuyện tâm linh ạh. Có những nơi biết chắc đến ngủ sẽ có hiện tượng đó nhưng vẫn quay lại.
Và bạn bè em chơi offroad thì ai cũng tin cả :D
 
  • Like
Reactions: PMH82
Hạng F
7/8/17
7.449
10.134
113
Từ thơi đi trek trong rừng sâu thì em đã tin chuyện tâm linh ạh. Có những nơi biết chắc đến ngủ sẽ có hiện tượng đó nhưng vẫn quay lại.
Và bạn bè em chơi offroad thì ai cũng tin cả :D
"có hiện tượng" chứ k nguy hiểm hả bác :D Cơ mà e vẫn hóng ngày bác quay lại "phục thù" :D. Cách đây vài năm e có đi ra Huế, lên phòng khách sạn xong mới thấy nguyên lá bùa dán trên cửa. Cũng biết là có "lý do" nhưng e vẫn ngủ bình thường k có gì xảy ra :D. Bùa mạnh thật :D
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng C
13/3/15
944
18.188
93
o_O Nửa đêm e lái xe chạy vào mấy cái đường sâu sâu trong nghĩa địa Bình Hưng Hòa e còn k thèm nói câu đó. Còn trong rừng có cả đường mòn thì có gì là thiêng với độc đâu. Tầm năm 2005 e thuê xe lên Đà Lạt lúc đó tầm 9h tối chạy ngang cái nhà MA lúc gần lên tới TP thì xe chết máy. Ai nấy ngồi trong xe run thấy bà nội, ông tài xế xuống xe thì mở nắp capo lên bảo hết nước mát, thế là đưa vài chai suối đổ vào chờ tí rồi đề xe lên đi tiếp thôi. Người ta bảo người sợ ma 3 phần ma sợ người 7 phần mà.
Rừng thiêng nước độc gì đâu, chẳng qua xe dỏm thôi :D :D