chắc Thần rừng cảnh cáo
mấy anh đừng kéo nhau vào nữa kẻo Thần hết chổ sống
mấy anh đừng kéo nhau vào nữa kẻo Thần hết chổ sống
chốn rừng thiêng nước độc, rất tâm linh bác à,
Qua tết nhóm em sẽ quay lại ợhHóng bác quay lại tìm ra nguyên nhân![]()
Từ thơi đi trek trong rừng sâu thì em đã tin chuyện tâm linh ạh. Có những nơi biết chắc đến ngủ sẽ có hiện tượng đó nhưng vẫn quay lại.Nửa đêm e lái xe chạy vào mấy cái đường sâu sâu trong nghĩa địa Bình Hưng Hòa e còn k thèm nói câu đó. Còn trong rừng có cả đường mòn thì có gì là thiêng với độc đâu. Tầm năm 2005 e thuê xe lên Đà Lạt lúc đó tầm 9h tối chạy ngang cái nhà MA lúc gần lên tới TP thì xe chết máy. Ai nấy ngồi trong xe run thấy bà nội, ông tài xế xuống xe thì mở nắp capo lên bảo hết nước mát, thế là đưa vài chai suối đổ vào chờ tí rồi đề xe lên đi tiếp thôi. Người ta bảo người sợ ma 3 phần ma sợ người 7 phần mà.
Và bạn bè em chơi offroad thì ai cũng tin cả
"có hiện tượng" chứ k nguy hiểm hả bácTừ thơi đi trek trong rừng sâu thì em đã tin chuyện tâm linh ạh. Có những nơi biết chắc đến ngủ sẽ có hiện tượng đó nhưng vẫn quay lại.
Và bạn bè em chơi offroad thì ai cũng tin cả![]()
Chỉnh sửa cuối:
Cũng có vài lần nguy hiểm nhưng cũng qua được hết bác ợh. Qua tết tụi em sẽ quay lại chổ đó tiếp"có hiện tượng" chứ k nguy hiểm hả bácCơ mà e vẫn hóng ngày bác quay lại "phục thù"
![]()
Rừng thiêng nước độc gì đâu, chẳng qua xe dỏm thôiNửa đêm e lái xe chạy vào mấy cái đường sâu sâu trong nghĩa địa Bình Hưng Hòa e còn k thèm nói câu đó. Còn trong rừng có cả đường mòn thì có gì là thiêng với độc đâu. Tầm năm 2005 e thuê xe lên Đà Lạt lúc đó tầm 9h tối chạy ngang cái nhà MA lúc gần lên tới TP thì xe chết máy. Ai nấy ngồi trong xe run thấy bà nội, ông tài xế xuống xe thì mở nắp capo lên bảo hết nước mát, thế là đưa vài chai suối đổ vào chờ tí rồi đề xe lên đi tiếp thôi. Người ta bảo người sợ ma 3 phần ma sợ người 7 phần mà.