Em cũng vote 1 phiếu cho ngả Cát Lái. Đường vẫn còn 1 đoạn chưa làm xong và khúc qua chợ (gần cầu) hơi đông tí nhưng nhẹ đầu hơn QL51 nhiều. Không phải canh công an, không cần vượt phải và cũng chả sợ xe tải, xe tốc hành.
Đúng roài, chỉ phải canh cái biển 40 ở 25B thôi!KienTrungTK21 nói:Em cũng vote 1 phiếu cho ngả Cát Lái. Đường vẫn còn 1 đoạn chưa làm xong và khúc qua chợ (gần cầu) hơi đông tí nhưng nhẹ đầu hơn QL51 nhiều. Không phải canh công an, không cần vượt phải và cũng chả sợ xe tải, xe tốc hành.


bác ơi, khoẻ thế nào mà khoẻ, vì khi bác đi XLHN, bực mình nhất là mấy ông xe tải và tốc hành, 2 thằng đó nó có đi phà cát lái đâuxetrau1973 nói:Các bác chọn hết ngả Cát Lái đi, còn lại mình em đi quốc lộ, khỏe re!!!![]()
![]()
Em cũng kinh nghiệm chờ phà chỗ này mấy lần rồi bác. Nói chung không đến nỗi quá nghiêm trọng vì không có xe lớn và lực lượng điều tiết làm việc khá hiệu quả. Chịu khó chấp hành và bò dần dần sẽ qua.
tốc hành chạy quá lẹ : hổng chấp, xe tải chạy lấn lane trong, ép xe máy, mình chạy lane ngoài: hổng chấp luôn!vovinam nói:bác ơi, khoẻ thế nào mà khoẻ, vì khi bác đi XLHN, bực mình nhất là mấy ông xe tải và tốc hành, 2 thằng đó nó có đi phà cát lái đâuxetrau1973 nói:Các bác chọn hết ngả Cát Lái đi, còn lại mình em đi quốc lộ, khỏe re!!!![]()
![]()
![]()

