RE: Đi Xa lộ ban đêm
Nhưng mà nói túm lại o nên đi ban đêm . Mấy chú tốc hành với tải gắn cả chục bóng , mà tụi nó chạy toàn chơi pha o . Chạy một hồi là thấy mắt nổi đom đóm luôn . Có lần em đi Phan Thiết lúc 4h sáng , qua khỏi ngạ ba giấu dây , trời ơi , các bác thử nghĩ coi trời tối thui hà mà từ đằng xa tít chân trời o thấy xe đâu mà chỉ thấy 1 quầng sắng khủng khiếp , nhìn giống như ném bom cháy vậy đó . Một hồi thì các chú tốc hành và tải xuất hiện , đèn pha vô tư , có bao nhiêu bóng mở hết . Xe mình xe con làm sao mà chơi lại . Lấn đó đi xong em sợ luôn , bất đắc dĩ mới đi ban đêm , chứ o thôi thấy ghê quá . Mà hình như em nghe nói tài xế chạy đêm thị lực sau này sẽ giảm lẹ hơn so với lái ban ngày phải o các bác