HELP ME NOW!

  • Yes

    Bình chọn: 0 0,0%
  • No

    Bình chọn: 0 0,0%

  • Total voters
    0
  • Poll closed .
N7
Hạng D
27/10/13
1.707
643
113
45
USA
chỗ đông giao thông hỗn lọan em cứ phải chồm lên chồm xuống quan sát góc chữ A mệt chít mịa
 
  • Like
Reactions: Chơi mô hình
Hạng D
14/8/14
1.431
893
113
Muốn triệt tiêu điểm mù :
- Nhìn gương chiếu hậu 2 bên
- nhìn gương giữa bên trong xe
- Nếu chuyển hướng thì vừa nhìn vừa liếc cả ba gương kết hợp quay cổ nhìn ra hướng định chuyển trước khi đánh lái
và điều quan trọng nhất là bình tĩnh, xử lý đúng tốc độ là ổn.
 
Hạng C
29/9/11
689
366
63
Em sợ nhất điểm mùa bên góc ngoài cùng của 2 kính hậu, vì vậy chỉnh kính chiếu hậu phù hợp với tầm mắt để quan sát rộng nhất là yếu tố cực kỳ quan trọng.
Các điểm mù phía trước hai bên đầu xe thì quen xe sẽ cảm nhận tốt.
Ngoài ra lúc rẽ trái - phải cũng tạo ra điểm mù rất lớn dù ta đã nhìn qua cửa kính 2 bên xe.
Nói chung, để hạn chế điểm mù thì chỉ có cách quan sát kỹ và cận thận hơn thôi.
 
Hạng B2
18/5/07
369
310
63
Cụ làm cái camera này cho em, bên Tung Của đang bán 159 đồng:

Điểm mù xe hơi - triệt tiêu cách nào?
 
Hạng B2
18/8/13
325
301
63
Điểm mù đây bác:
blind_spot_assist1.jpg
[pagebreak][/pagebreak]
blindspots1.jpg


Điểm mù nằm hai bên xe, phía trước, phía sau oto, do đó khi oto chuẩn di chuyển, bạn nên đi một vòng quanh xe xem thử có chướng ngại vật, hoặc em bé ở đó không. Khi bạn chuyển làn, ngoài việc xem gương trong, gương ngoài, bạn cũng nên quay đầu sang hai bên trước khi chuyển hướng để tránh các chướng ngại vật ở điểm mù. Điểm mù ở xe tải, xe chở khách có chiều dài lớn, xe cont thì thường nhiều hơn oto con, do đó khi mình đi bên cạnh các xe này thì cố gắng vượt cho nhanh, chứ không mấy bác ấy không thấy là tiêu liền.
 
Hạng D
29/4/09
2.485
1.767
113
Vụ điểm mù này ngày xưa e đi matiz bị xe to ép hoài, chắc do xe e nhỏ qua nó nhìn ko thấy
 
Hạng F
13/1/06
13.889
35.952
113
Điểm mù gây trở ngại cho lái xe khi..quẹo và dze. Trang bị hổ trợ là kính chiếu hậu hay camera.
Nhưng muốn an toàn thì...quay cái đầu. Xong.
 
Hạng D
18/7/04
1.327
2.727
113
Sài Gòn
Em sợ nhất là leo đèo khi ôm cua trái, toàn nghiêng người sang phải để nhìn cho rõ.
Sợ ông nào mất thắng lao xuống @@
 
Hạng F
13/1/06
13.889
35.952
113
Em sợ nhất là leo đèo khi ôm cua trái, toàn nghiêng người sang phải để nhìn cho rõ.
Sợ ông nào mất thắng lao xuống @@
Có nhầm bên ko vậy? Vào cua phải chứ.