Từ cầu ĐBP tới Hàng Xanh người đi bộ ứ có chỗ qua đường trong khi hai bên có trường học tùm lum.
Chắc sáng nay mấy chỗ giặt nệm làm ăn được.
Chắc sáng nay mấy chỗ giặt nệm làm ăn được.
Từ trường ĐH Hồng Bàng tới cầu Văn Thánh,từ dốc cầu SG tới gần Metro có nhiều người băng qua đường như vậy lắm,nhất là buổi sáng.
Em cũng luôn đề phòng nhưng quả thật là sáng nay chỉ đến khi taxi lách qua em mới nhìn thấy. Chỉ dám đạp thắng nhẹ, không dám né. Hên là không đứa nào bật ngược lại né xe đỏ chạy bên ngoài em.
Bác 4 chổ chạy trước, xi nhan phải nhưng lại lách trái, làm cho xe bác chủ chạy sau nếu chạy bám mít sẽ khuất tầm nhìn và lũi thẳng váo đám ngốc này.

chỗ này tụi sinh viên hay làm quân cảm tử lắm, mà cũng tội nguyên cái đường dài như vậy ko có cầu bộ hành bắc qua nên phải lao ra đường vậy thôi chứ ko là phải đi bộ lên đến hết bùng binh ĐBP may ra mới có chổ qua đường rồi đi ngược lại