Cả năm nay dùng đá bào, đá viên có sao đâu thế mà tự dưng tối qua lão sói nhà em khuân về hẳn cái máy làm đá viên Hải Âu j j to uỵch, kêu là bán café sinh tố thì phải dùng đá viên "chuẩn sạch " mới giữ được khách hàng. Cả gần trăm triệu chứ có ít ỏi gì đâu, chả thèm bàn bạc lấy 1 câu, ức nổ mắt
. Đã thế, chưa kịp hết điên thì sáng nay lại còn một em xinh tươi, váy ngắn kêu là nhân viên bán hàng qua tận nơi đưa hóa đơn cho lão, mắt lại còn lúng liếng, cười cười nói nói. Nhìn mà em chỉ muốn tạt vào mặt lão cả chậu đá cho hả cơn giận. Theo các bác thì em có nên tống khứ lão với cả cái máy ra khỏi nhà cho đỡ chật k ạ
???
Chủ đề tương tự