mình có đủ điều kiện định cư US hoặc Canada,
nhưng mình thấy Sài Gòn rất tốt và tử tế với mình.
Sau này mình sẽ nhắm mắt suôi tay ở Sài Gòn.
mình có đủ điều kiện định cư US hoặc Canada,
nhưng mình thấy Sài Gòn rất tốt và tử tế với mình.
Sau này mình sẽ nhắm mắt suôi tay ở Sài Gòn.
Mình chỉ ghét Úc là xe mắc bỏ mẹ. Mấy cái còn lại đồng ý.
Qua Mỹ khổ đến đâu vẫn bám được nhưng Canada khí hậu cực khắc nghiệt. Mình đã chứng kiến 2 case quay về.
Mềnh chứng kiến vài bake V+ lòi ko phải 3que nhoé, ở Saigon sướng như vua bỗng tự chuyển biến ghét V+ nên qua Can đinh cư, giờ như culi lo kiếm ăn cực như trâu mùa đông nằm co ro ở nhà méo dám ra đường nhưng hỏi có muốn quay lại ko họ quyết ko quay về trừ khi...
Tất nhiên là trừ khi CSVN sụp chứ sao. Nhưng mà đúng là tay ấy cũng có vấn đề tư duy khi vẫn nghĩ VN còn là CS như trước đây....Trừ khi gì anh?
Bestmen thì lúc nào cũng phải vượt trội hơn BadmenLuôn luôn đúng là có tiền ở đâu cũng SƯỚNG! Quan trọng là bản thân muốn gì!
Và có năng lực, chịu khó thì ở đâu cũng sống được! Không ở đâu dung dưỡng kẻ lười nhác và ỉ lại!