Con em thì không hẳn dốt mà tại không thích là nó bỏ lơ.Con em học dốt văn lẫn toán, mà ước mơ làm bác sĩ, em khuyên nó theo ngành thú y, hy vọng nó toại nguyện.
Mấy môn thích thì cặm cụi à .
Giờ Thánh có dạy mà hỏng đầu tư thì chịu chết .
Con em thì không hẳn dốt mà tại không thích là nó bỏ lơ.Con em học dốt văn lẫn toán, mà ước mơ làm bác sĩ, em khuyên nó theo ngành thú y, hy vọng nó toại nguyện.
ý e là bác cho thử cắt tóc hay làm tóc cho ai đó coi có năng khiếu hay kTóc tai , ăn mặc của nó em đâu có can thiệp .
Nó mê Liêm barber .
Em nói , Liêm là một hiện tượng , rồi cũng phải đi nước ngoài tầm sư . Đòi hỏi phải có một kiến thức nhất định .
Khoái tóc thì hè này....Ba cho vô NVH Phụ Nữ học cho biết. Ảnh lắc đầu lia lịa .
Khỉ mốcý e là bác cho thử cắt tóc hay làm tóc cho ai đó coi có năng khiếu hay k
V đừng mất tgian nữa, tống đi du họcKhỉ mốc
Em ngồi làm mẫu chắc thành hói luôn quá![]()
vậy mà anh muốn nó đi học code. Văn dưới 5, rồi hãy nghĩ đi code giống em nhé.Bắt đầu từ đâu mấy anh ?
Con em lớp 9 . Giỏi văn dốt toán .
Thích giao tiếp .
Muốn hướng nó đến 1 môn kĩ thuật mà thấy không có khiếu lắm .
Con em đang học 4,5,6 , không học thêm, kêu học thêm nó nói con học cả ngày, bắt học nữa, bộ muốn con học cho chết hả? Đc ông bà & cô nó ủng hộ nên e hết cách, gần thi học kỳ 1 hôm qua mình nói với con nhỏ lớp 5 là em lo lắng quá, sao không thấy nó lo học? Nó trả lời tỉnh bơ: con học chứ ba có học đâu mà lo, yên tâm đi, sẽ lên lớp nhưng không điểm cao thôi. Em bó tay rồiCon em thì không hẳn dốt mà tại không thích là nó bỏ lơ.
Mấy môn thích thì cặm cụi à .
Giờ Thánh có dạy mà hỏng đầu tư thì chịu chết .
Thánh Jeans từng kiu IT đi chăn bò kìaNhà có đất nhiều thì mua cho nó đàn bò, nhà hok có đất thì tập cho nó quen việc mần gể