Nói thế nào cho bác hiểu nhỉ, hình như bác có vẻ hơi khó tính và ko lắng nghe suy nghĩ của người khác thì phải, bác chỉ luôn khăng khăng với ý định của mình, còn ý kiến của người khác thì bác ko để ý thì phải.
cái chuyện marketting như thế nào về sản phẩm của mình so với khách hàng thì mình phải biết chứ, mình đâu cần bạn dạy về điều đó.
Bác là nhà quản trị?
Hình như bác là đối thủ cạnh tranh của isuzu D-MAX đúng ko?
Còn bác muốn biết sale chổ mình tư vấn cho khách hàng như thế nào thì cứ đến thử showroom mình một lần.ok?
Mình hỏi thật Bác, bác nói thì rất hay, nhưng Bác đã lên từng chiếc từng chiếc pick-up để text thử và rồi sau đó đưa ra đánh giá cho từng chiếc chưa?Hay bác chỉ đánh giá khi chỉ nghe và lấy ý kiến từ số đông?Mình đó nói rồi, khách hàng dễ chịu thì ít, nhưng khó tính thì nhiều, nhưng chung quy lại một cái là ai cũng muốn đi mua hàng rẽ đẹp và bềnh cả.
Hay chỉ là như cưỡi ngựa xem hoa?
cái chuyện marketting như thế nào về sản phẩm của mình so với khách hàng thì mình phải biết chứ, mình đâu cần bạn dạy về điều đó.
Bác là nhà quản trị?
Hình như bác là đối thủ cạnh tranh của isuzu D-MAX đúng ko?
Còn bác muốn biết sale chổ mình tư vấn cho khách hàng như thế nào thì cứ đến thử showroom mình một lần.ok?
Mình hỏi thật Bác, bác nói thì rất hay, nhưng Bác đã lên từng chiếc từng chiếc pick-up để text thử và rồi sau đó đưa ra đánh giá cho từng chiếc chưa?Hay bác chỉ đánh giá khi chỉ nghe và lấy ý kiến từ số đông?Mình đó nói rồi, khách hàng dễ chịu thì ít, nhưng khó tính thì nhiều, nhưng chung quy lại một cái là ai cũng muốn đi mua hàng rẽ đẹp và bềnh cả.
Hay chỉ là như cưỡi ngựa xem hoa?