RE: Độ ồn của các xe civ,ford cus,Altis,
bác đã nói thế thì cứ 2.0 mà chơi. 1.8 thì êm hơn nhưng không "hợp tuổi trẻ" = 2.0 đâu pác. ^_^
bác đã nói thế thì cứ 2.0 mà chơi. 1.8 thì êm hơn nhưng không "hợp tuổi trẻ" = 2.0 đâu pác. ^_^
Trích đoạn: lomieng
bác đã cọc rồi còn nhờ tư vấn gì nữa, mua 1 chiếc xe phải nghĩ nát cả đầu đấy bác ạ. Chúc bác chọn được 1 chiếc xe như ý.
Trích đoạn: minhthat
Trích đoạn: lomieng
bác đã cọc rồi còn nhờ tư vấn gì nữa, mua 1 chiếc xe phải nghĩ nát cả đầu đấy bác ạ. Chúc bác chọn được 1 chiếc xe như ý.
Cảm ơn bác lomieng . Các xe trước em toàn dùng đồ 2hand thôi (trong vòng 1năm ) . sau 2 lần mần đồ cũ muốn bóc tem 1 em nên muốn các bác tư vấn thêm cho em để tự tin khi quyết định . Em cọc rồi nhưng 3 tháng sau mới cưới lên chỉ gọi là " dạm ngõ " thôi . vẫn còn thời gian để thay đổi.
Vì khi em đổi xe bà xã đồng ý nhưng lại "lưu ý" vấn đề ồn này rồi này rồi. Bả nói : "Mua cái nào tầm tiền "đó" mà đừng có ù ù ,ồn ồn như mấy xe trứoc đó nghe không ".
Cảm ơn các bác đã tư vấn nhiệt tình
Trích đoạn: hhnts
Em kể chuyện vui cho các bác nghe về cái vụ ồn nhá.
Ở một lớp học sinh tiểu học (lớp 1 thì phải) sắp sửa tới ngày có các đồng chí cán bộ ở Sở giáo dục về dự giờ, cô giáo tập dợt rất kỹ cho các bé. Các bé rất thông minh và tiếp thu bài giảng của cô rất tốt. Tuy nhiên cô giáo vẫn lo lắng nên tới ngày cuối cô dặn dò các bé.
- Ngày mai khi có người đến lớp ta dự giờ các con phải làm theo lời cô dặn nhé. Ví dụ khi cô nói "A" các con phải đồng thanh đọc là "Cái Ca". Khi cô nói "E" thì phải đồng thanh đọc "Cái Xe"... Nhớ nhé.
Các học trò nhất nhất tuân theo theo lời cô dặn. Khi có đoàn cán bộ vào dự giờ các bé thực hành rất tốt.
Cô nói "A" các bé đồng thanh "Cái Ca...."
Cô nói " á" các bé lại đồng thanh " Cái lá "
Cô nói " y " các bé lại đồng thanh " Cái Ly "
....................................
Rất đều và rất chuẩn. Lúc đó cô giáo và mọi người đều vỗ tay hoan hô và khen các bé giỏi quá.
Bọn trẻ thấy được khen sướng quá nhao nhao lên, đọc càng hăng, càng to làm cho không khí trở nên ồn ào và hỗn loạn hơn rất nhiều. Tới lúc ồn ào quá không chịu nổi nữa cô giáo bèn đập bàn quát học trò.
- "ỒN...". Cả lớp tưởng cô mớm bài cùng đồng thanh gào lên " Cái ....................................."
Em Zọt đây................