Chỉ còn vài ngày tới là khởi hành chương trình OS Offroad đầu năm 2010, sau khi chiếc Ranger nhà quê của em được nâng cấp phần 1 và phần 2, chiếc Ranger của em trong ngày cuối năm đã vừa nâng cấp thêm ống thở Snorkel hàng Safari cùng với sự hỗ trợ nhiệt tình của bác Minh Giang .
Ống thở được độ sau 4 tiếng đồng hồ ..
Việc đầu tiên là phải tháo cản phía trước
Thay thế cổ hút gió vào..
Ổng lấy gió nối vào bầu lọc
Phần ống thở được đặt bên tài do thiết kế lấy gió nằm bên trái..
Nhằm đạt độ chính xác cao, thợ bác Minh Giang phải làm mẫu khung sợi carbon, mẫu này sẽ tiện cho bác nào độ Ranger giống như em sau này...
Sau đó mới khoang các lỗ ốc ráp ổng thở và lỗ lấy gió..
Bác nào sợ mất "Zin" chắc không dám khoan cái lỗ no tướng này ..
Chính xác từng mm...
Một số bác có thể nhầm tưởng đây là ống khói ..
Tranh thủ làm thêm bộ khóa.. để móc chở cây Mai ..
Trời!!!!! Vậy mà trước giờ em cứ tưởng là ống Pô để xả khói xe...Em cứ nghĩ cho ống Pô lên cao để khi lội suối nước khỏi vào máy qua đường này....Cùi bắp quá...
Vậy chính xác nó là PÔ E lấy gió vào chế hòa khí phải không bác Lơ?
Em không rành, hỏi ngu tí các bác ném đá nhẹ thôi nha!