Nhìn cách đậu xe, nhìn cái biển số xe cong queo, bẩn thỉu thì suy ra chủ xe là hạng người gì. Với hạng người này chỉ có một cách gọi ca phường.
- Nếu quen biết thì hỏi mấy chú có muốn nhậu không? Nếu có thì kêu tới hành cho chủ xe một hồi là phải xì tiền đóng phạt (có biên lai hay không mình không biết).
- Nếu không quen biết ca phường thì điện thoại nói rõ đã báo chính quyền nếu cq không xử lý sau này nếu có chuyện xảy ra cả hai phải chia nhau trách nhiệm. Vậy là ca tới.
Một anh bạn đã giải quyết trường hợp tương tự kể lại.
Hihi em cũng báo ca phường rồi... mà chắc các chú đang liên hoan tất niên bác 
Túm lại xh nhiều người ngày càng ý thức kém ( ko biết mua bằng ko kakaka)... bạ đâu làm đó, văn hóa người đỗ xe chắc lùn...

Túm lại xh nhiều người ngày càng ý thức kém ( ko biết mua bằng ko kakaka)... bạ đâu làm đó, văn hóa người đỗ xe chắc lùn...
gọi xe cẩu tới, nói xe hư kéo xe về hãng luôn Bác ơi
Cẩu cứu hộ nó lấy tiền tươi luôn anh ơi, trừ phi có BH thì còn bắt BH chịu. Tự nhiên mất tiền chắc anh chủ còn tức nữa.gọi xe cẩu tới, nói xe hư kéo xe về hãng luôn Bác ơi
hoặc chỉ xì bánh sau phía sát tường coi như cuối năm anh tài này sẽ có 1 bộ vỏ xe mớiXì 4 bánh cảnh cáo.
Xì 1 bánh nó sẽ tưởng là bị cán đinh. Xì ít nhất 2 bánh thì nó sẽ hiểu. Hên thì có bơm điện thì đỡ mất thời gian hơn nếu không có. Lần sau sẽ chừa tật đậu bậy, không ý tứ gì hết.