Hey hey, tòa nhà đó thì phía sau có quán bia tiệp, trước mặt là một loạt quán cafe, xa hơn một chút ở đường alexan đrôt thì có cafe Đá, windows... nhiều chỗ cho bác đợi và thư giãn. KLQ nhưng em không uống cf quán xá đã lâu trừ starbucks, CF bean and tealeaf, vì nguồn gốc không tin cậy, nhiều hóa chất hay gây ung thư
Cà Phê Myth (Huyền Thoại) ở ĐBP, Pasteur quẹo ra nó nằm bên tay trái, để xe ucf thoải mái. Có cả cơm trưa văn phòng.
Bác chủ mà vô quán này ngồi cafe về nhớ update cho ae biết nhe ... chứ em dìa qua lại khúc này hàng ngày thấy ban đêm nó tối thui à nha
Bác đậu khúc đó có 3 phuong án:
1. vô đại dương ăn ốc - ngon à nha, mà mắc.
2. qua khỏi ngã tứ Pasteur-ĐBP có hẽm lớn bên tay phải, hẽm này thông qua Võ Thị Sáu ( bác phải tấp vô từ từ trước khi qua ngã tư nha), quẹo vô đó đậu vô tư nhưng ... đói
3. Đi thẳng pasteur, đâm qua luôn đường chợ thuốc lá (quên tên rồi) là con hẽm quán cối xay cũ .. vô đó nhà nào trống thì đậu thôi. Ở đó chắc có cái gì đó để ăn uống ngồi chờ.
*Phương án 1: ngày nào cũng ăn ốc, về tới nhà chắc "shock" àh nha =))Bác chủ mà vô quán này ngồi cafe về nhớ update cho ae biết nhe ... chứ em dìa qua lại khúc này hàng ngày thấy ban đêm nó tối thui à nha. Nói giỡn chứ nó đóng cửa rồi.
Bác đậu khúc đó có 3 phuong án:
1. vô đại dương ăn ốc - ngon à nha, mà mắc.
2. qua khỏi ngã tứ Pasteur-ĐBP có hẽm lớn bên tay phải, hẽm này thông qua Võ Thị Sáu ( bác phải tấp vô từ từ trước khi qua ngã tư nha), quẹo vô đó đậu vô tư nhưng ... đói. KHông có ai bán buôn gì trong đó hết.
3. Đi thẳng pasteur, đâm qua luôn đường chợ thuốc lá (quên tên rồi) là con hẽm quán cối xay cũ .. vô đó nhà nào trống thì đậu thôi. Ở đó chắc có cái gì đó để ăn uống ngồi chờ.
Đường đó hình như Trần Quốc Toản đó bác. Hẻm đó được đó bác chủ, rộng rãi.
vãi logic. chờ vợ thì bảo vô công rỗi nghề, còn khuyên thà về ngủ hay rủ bạn bè đi ăn nhậu.Vợ chồng gì mà cho ngồi chờ đến 3h vậy bác, bác giống tài xế chạy thuê quá vậy, về nhà nằm ngủ or rủ bạn bè đi nhậu, ngồi đó giống vô công rỗi nghề quá vậy bác.
bác này hoặc lấy vợ về chỉ để đẻ con hoặc chưa lấy vợ...
E thấy bác chủ chi mà hành xác dữ. Chờ những 3 tiếng. Gặp e đi về tới giờ lên đón rồi
. Nếu nhà quá xa thì trong 3 tiếng đó đánh xe ra cf nào rộng rãi ngồi đâu nhất thiết phải là pasteur
Pasteur đoạn từ VTV6 tới Trần Quốc Toản cho đậu, bác né phở Hòa chạy lên trên xíu. Còn mấy quán "bao đậu" lề đường có biển cấm thì next luôn, ăn biên bản phạt nguội kèm hình ảnh chụp ngon lành. Nguyễn Văn Chim, Hồ con Rùa, Alexan De Rhode, Hàn Thuyên dính đầy kìa.
Hành xác gì bác, vãi bác, giống gia đình em nè: vợ xinh, gia đình vợ có điều kiện sắm cho mình con xe thì phải phục vụ tận tuỵ vậy chứ bác. Hở ra thằng khác nó cướp mất rồi sao, e cũng đâu có đi làm, bố vợ cho e tiền xài hàng tháng mà, dù mọi người bảo 3h chờ vợ để dành đó làm được rất nhìu thứ nhưng kệ họ, kệ bạn bè, e cũng ko có bạn bè, e chỉ thích như giờ thôi.E thấy bác chủ chi mà hành xác dữ. Chờ những 3 tiếng. Gặp e đi về tới giờ lên đón rồi. Nếu nhà quá xa thì trong 3 tiếng đó đánh xe ra cf nào rộng rãi ngồi đâu nhất thiết phải là pasteur
Nhưng chú ý chiều từ pasteur chạy vộ hẻm 72 trần quốc toản thì cấm đậu ban ngày thỉnh thoảng cũng có vô nhắc nhở vì gần bệnh vien giao thông vận tải mấy đc CSGT thông cảm cho xe 4-9 chổ cho đậu nhưng phải ngay ngắn sát lề. Còn 16c thì ko được.*Phương án 1: ngày nào cũng ăn ốc, về tới nhà chắc "shock" àh nha =))
Đường đó hình như Trần Quốc Toản đó bác. Hẻm đó được đó bác chủ, rộng rãi.
Bác chủ chạy vào rồi trở đầu nép sát nhà gần đầu hẻm cũng ok.