Hạng D
21/11/06
1.083
8
38
Phải nói là kinh khủng đi qua đoạn đường này,em đi xe Grandis cạ gầm đùng đùng trầy vì bị cây khô và đá nhô lên do dân 2 bên đường để cho xe đừng chạy.kinh khủng vô cùng chạy qua đoạn này
 
Hạng D
7/3/05
1.634
177
63
Sáng mồng 4 bọn em đổ về Nha Trang theo đường đèo khánh Vĩnh .đoạn đường phía Lâm đồng thì khá OK .đẹp và hùng vĩ.

404b808a6f91a8b.jpg


404b808a6faf346.jpg


404b808a700702c.jpg



404b808b39e852f.jpg


Mây và sương mù giăng ngang lối đi và không khí rất mát mẻ

404b808b3a1b7fe.jpg



404b808b39c3b18.jpg


Trạm kiểm lâm trên đỉnh đèo.

404b808b3a388e8.jpg
 
Hạng D
7/3/05
1.634
177
63
Nơi đây có độ cao 1500 m so với mặt nước biển .bắt đâu vào địa phận khánh Hoà đổ dốc xuống Nha trang .

404b8140f9558c9.jpg


404b8140f990a3c.jpg


404b8140f9558c9.jpg



404b8140f973180.jpg


Chạy mấy trăm cây số để hưởng cái cảnh sương mù như vậy đó các bác.

404b8140f9558c9.jpg


404b808b3999efa.jpg


Bắt đầu đổ đèo.

404b8140f9adb3b.jpg


Gần 20 km đường cực kỳ xấu bụi đầy trời xe sau ko thấy xe trước .Những người đi xe máy phải mặc áo mưa và khẩu trang để hạn chế bớt bụi dù trời chẳng có hạt mưa nào còn dân hai bên đường thì chơi ném đầy đá lên đường rất nguy hiểm đặc biệt nếu chạy xe máy .té vỡ mặt như chơi .

404b8140f9cb3f6.jpg



404b81414690e2e.jpg