Em chả phân biệt vùng miền, đây cũng có người này, người kia. Thường thì người ta toàn phê phán cái xấu thì nhiều chứ cái tốt ít ai nói. Riêng em thì rất sợ chạy những ngày lễ, ngày nghỉ do:
- Nhiều người chạy ngộ lắm, cứ chăm chăm lane lái chạy để khỏi canh 2 bên hay gì ấy, canh lane phải nhìn qua thôi cho nhanh. Mà đi lane trái thì làm ơn đạt tốc độ tối đa giùm, đã sợ mà cứ giành đi song song với thằng bên phải. Người đi sau, đá đèn, bóp còi cũng bình chân như kiểu chắc nó xin thằng kia chứ không phải xin mình.
- Đã cơ sở hạ tầng yếu, lane QL chỉ có 1 lane, trong khi cả 2 hướng đều đông, nếu không đi nhanh được thì vui lòng né vào lề phải tí cho người xin vượt. Đã đi QL max 80 chỉ 1 lane ô tô mà cứ rề rề 50,60, mặc kệ xe sau bấm còi, đá đèn inh ỏi cỡ nào, lúc vượt lên được thì hóa ra anh đang vừa lái xe, tay kia cầm điếu thuốc vẩy vẩy thật điệu nghệ .....
- Đi CT thì cứ như kiểu bận rộn lắm, mới chậm 1 tí là vào lane khẩn cấp chạy cúp ra cúp vào liên tục. Để ý dạo này toàn xe nhà ko, ko biết thuê xe hay mượn xe mà bất chấp luôn cả phạt nguội, mà cũng ko biết cái camera phạt nguội đó nó có làm việc hay không nữa.
=> Đó là trong Nam dịp Lễ vừa qua hẳn hoi, phóng viên truyền hình trực tiếp trên đường.