quancan nói:Điếc không sợ súng <đó là loài người hay dính tai nạn giao thông>.....
Đọc xong loạt bài em buồn quá. 
Tai nạn giao thông ở nước mình nhiều như thế nào thì cũng đã biết rồi. Nhưng mỗi khi nhắc lại thì lại thấy đau đớn, xốn xang, chua xót.
Là một tài xế, hãy trau dồi và rèn luyện kỹ năng lái xe an toàn. Tuân thủ luật giao thông đường bộ là một chuyện. Ngoài ra còn phải làm rất nhiều việc khác để đảm bảo có một chuyến đi an toàn như kiểm tra an toàn xe trước khi lăn bánh, bảo đảm sức khỏe khi lái xe, kỹ năng xử lý tình huống,... Có như vậy mới hạn chế tối đa rủi ro xảy ra cho mình và cho người khác.
Tai nạn giao thông ở nước mình nhiều như thế nào thì cũng đã biết rồi. Nhưng mỗi khi nhắc lại thì lại thấy đau đớn, xốn xang, chua xót.
Là một tài xế, hãy trau dồi và rèn luyện kỹ năng lái xe an toàn. Tuân thủ luật giao thông đường bộ là một chuyện. Ngoài ra còn phải làm rất nhiều việc khác để đảm bảo có một chuyến đi an toàn như kiểm tra an toàn xe trước khi lăn bánh, bảo đảm sức khỏe khi lái xe, kỹ năng xử lý tình huống,... Có như vậy mới hạn chế tối đa rủi ro xảy ra cho mình và cho người khác.