Tập Lái
18/5/06
44
0
0
41
google.com.vn
RE: Đọc mà tức !

oi dao. chuyen may ong ay minh quan tam lam gi. con trau nha em may hom nay om qua, lo mon long mong thi toi. ca co nghiep day. bac nao cho em vay it xien chieu lam con lo 3 cang
 
Hạng B2
11/5/05
101
5
18
40
hoaian.tuybut.com
RE: Đọc mà tức !

nói chung mấy bác tức làm gì cho mệt mình thì cày còn thời gian đâu mà tính với toán còn mấy thằng xxx ngồi chơi nó phải tính thôi để mà cho túi nó đầy là được rồi :mad:
 
Tập Lái
11/4/06
22
0
0
RE: Đọc mà tức !

Trích đoạn: Cottbus

Trích đoạn: tan74

@ bác Cottbus: tiền thuế là tất nhiên thôi, vì đó là điều kiện cần và đủ để Nhà nước hoạt động mà, nhưng quan trọng là tiền ấy sử dụng thế nào thôi.

Vâng, bác nói chẳng sai, đến bọn trẻ con vừa học chữ xong cũng đọc được mấy cái biển bằng tôn kẻ sơn treo lủng lẳng trên cột điện: "Thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách Nhà nước". Bàn luận sâu về chính sách NN trên đây có vẻ không thích hợp nên em cũng chẳng tranh cãi với bác, chỉ nói vài câu rằng - ra sắc thuế thì phải hợp lý, phải hợp lòng dân, chứ không phải vì mất nguồn thu chỗ khác nên quay sang vắt kiệt sức dân, mà bác có thấy rằng cái luật thuế vốn dĩ hướng vào người có thu nhập cao bây giờ lại nhằm đánh vào dân nghèo không? Hay Nhà nước cho rằng bây giờ thu nhập một triệu đồng tiền Việt Nam mỗi tháng đã được gọi là người giàu? [8D]
Nghĩ đủ trò để tư túi,bất chấp thiệt hại cho quốc gia (Tham nhũng), Phá phách (lãng phí ), bè cánh...hết tiền phải nghĩ ra những cách kỳ quặc kiểu như thu nhập cỡ 1 triệu trở lên phải đóng thuế...Theo logic thì cũng không phải bất ngờ lắm
 
Hạng F
13/1/06
13.891
35.971
113
RE: Đọc mà tức !

Chưa " đánh" ngay bây giờ đâu các bác cứ từ từ: Nghe đâu lại bảo đấy là tính toán cho mức thu nhập năm 2009...Nhưng em nghĩ không chừng đó là tạm yên dư luận và thế là sau đó: 1-2-3 như " không tăng giá xăng trong thời điểm này..." hihi
 
Tập Lái
11/4/06
22
0
0
RE: Đọc mà tức !

Bản dự thảo này thiếu tính nghiêm túc: Hoặc là nó được thảo ra theo kiểu nổi hứng bất tử, chẳng có tính toán gì hết( trên bàn nhậu chẳng hạn ), Hoặc là có suy nghĩ , bàn bạc giữa các quan với nhau( thể hiện anh chẳng có tí gì gọi là cái Tầm), cả 2 trường hợp đều củ chuối. Nếu bỏ phiếu tín nhiệm, E xin 1 phiếu bất tín nhiệm cho quan chức Bộ Tài chính
 
Hạng D
7/1/06
2.264
50
38
hamburger hill
RE: Đọc mà tức !

Thì cũng tính đè đầu đè cổ thiên hạ gồi ! Tại bị người ta chửi te tua, nên mới " đang dự thảo, sẽ còn chỉnh lý tiếp " !
 
Hạng B2
16/11/05
289
73
0
65
RE: Đọc mà tức !

Đó chỉ là giải thích cho lấy có thui bác Fer, kiểu cả v.. lấp miệng em, của cái bọn chó đ.. ngồi không ăn lương í. Em đi tới topic nào nói vụ thuế TN này, cũng bị đì-lịt, em nói bao nhiêu rùi mà vưỡn còn cú cái lũ quan chức tài chính này.

Các bác xem chúng nó cái lũ ...tài chính í..cứ làm như thiên hạ toàn là con nít học lớp 3 làm toán í: Trước thì 3tr/tháng trở xuống miễn thuế TN. Đến năm 2004, tăng lên 5tr/tháng miễn thuế thu nhập có nghĩa là có tính trượt giá. Nay 2006, lại tính từ 1tr/tháng nộp tất, không miễn, vậy chả còn cái gì là trượt ở đây cả, mà cũng chả tính cái quái gì ở đây cả mà chỉ lăm le bóp được thằng nào thì bóp, kể cả ông về hưu, thừa kế (dù thừa kế có 500K vnd, cũng chơi mày), chứng khóan, lãi tiết kiệm,... tất. Thiên hạ chưởi um lên thì lại bảo là tính đến năm 2009 cơ (?), không hiểu chúng nó làm toán kiểu gì mà không phân biệt được ngay cả số to số nhỏ, như em nhỏ lớp 3 làm toán xếp chuổi số tự nhiên theo thứ tự lớn dần í nhỉ??? vậy năm 2009, dân Việt nam đi ăn mày cả.

Khổ cái theo như ý bác Fer, chỉ quản lí được qua bank, thì CNV loại như công nhân cảng sàigòn lương tháng 2tr, cày thêm ngoài giờ được 700K gộp lại đều phải đóng thuế tất, thành phần lọai này lãnh lương bao nhiêu đều có sổ sách cả, mà chẳng có chấm phết gì, vậy đây là đối tượng chính để wúynh thuế của mấy cha mấy mẹ tài chính rùi.

Cán bộ thuế từ chi cục trở lên, thằng nào, con nào thu nhập mỗi năm kém hơn 500tr, em tình nguyện đi bằng đầu. Chúng nó ăn bẩn còn hơn heo mọi, đổi tiền lẻ cũng ăn, đổi tiền rách cũng ăn, mún xuất tiền mặt đúng thời gian ư, phong bì cho mấy chị đây. Đem tiền tới nộp, chúng nó cũng làm khó "sao toàn tiền nhỏ?", "Đợi đi, tí về kiểm cho", tí gì cũng ăn....