Cụ còn dư hay nhớ cái password nào mà đám ăn chơi kia đã xài không ? Nếu có bảng giá, show lên cho anh em biết và phấn đấu cũng được...Các bác không phải dân trong nghề nên là thấy kì kì, chứ em trong nghề dầu khí thì thực sự thấy là rất bình thường, phần lớn ông nào cũng ăn chơi tới bến, gái gú cả cây.... Chỉ cần hỏi lái xe hoặc thư ký xem đặt phòng khách sạn hoặc đưa đón là biết ngay. Chỉ có mấy công ty làm thật ăn thật, trúng thầu quốc tế thì còn chuyên nghiệp chút chứ hội sống nhờ dự án tiền chính phủ thì thua. Dự án đầu tay mà em tham gia sống giở chết giờ vì một lá thư tay chỉ định thầu của bác # đấy, may mà anh em vượt qua được, hoàn thành được cái dự án để đời, lớn nhất do người Việt Nam làm tổng thầu. (50 nghìn tỏi) Giờ toàn chơi với Tây, chua hơn nhưng khoẻ đầu.
Hạ uy tín nhau thôi.Nhưng xong vụ này chắc chắn sự nghiệp chính trị của bác # kết thúc luôn.Về vườn làm người tử tế.
Đúng rồi, # thời ở Dầu khí và Sông Đà "ăn" kinh lắm. "Phá" mấy chục ngàn tỷ chứ ít gì. Sau này "no" rồi nên tuyên bố vung vít làm màu thôi. Ai không biết thì tưởng hắn "đàng hoàng" lắmCác bác không phải dân trong nghề nên là thấy kì kì, chứ em trong nghề dầu khí thì thực sự thấy là rất bình thường, phần lớn ông nào cũng ăn chơi tới bến, gái gú cả cây.... Chỉ cần hỏi lái xe hoặc thư ký xem đặt phòng khách sạn hoặc đưa đón là biết ngay. Chỉ có mấy công ty làm thật ăn thật, trúng thầu quốc tế thì còn chuyên nghiệp chút chứ hội sống nhờ dự án tiền chính phủ thì thua. Dự án đầu tay mà em tham gia sống giở chết giờ vì một lá thư tay chỉ định thầu của bác # đấy, may mà anh em vượt qua được, hoàn thành được cái dự án để đời, lớn nhất do người Việt Nam làm tổng thầu. (50 nghìn tỏi) Giờ toàn chơi với Tây, chua hơn nhưng khoẻ đầu.
Chính xác, # là tác giả của những dự án/đầu tư thua lỗ ngàn tỷ của PVNcác bác ngay thơ thật. Phần lớn, nếu ko nói tất cả các hậu quả của PVN hiện nay là do bác # tạo dựng or góp phần tạo dựng nên. 5 năm nay là PVN chỉ lo dọn đống do bác tạo ra là ko còn sức làm gì nữa rồi. Ai trong PVN cũng thấy ngày này, chỉ ko biết sớm muộn và kết quả cụ thể ra sao thôi
![]()
Nhiều cụ cả tin nhờ. Thăng hay Bá Thanh cũng thế. Cccm nghĩ đi tu hay làm từ thiện mà lên được cái ghế đó chắc.
1 đứa có 5, ăn hết 5, bị chửi
1 đứa có 10, ăn hết 9, còn 1 bố thí cho cccm thì được khen quá trời

Chuyện chính trị chẳng biết đâu mà lần.
Các báo được bật đèn xanh dùng từ "rất nghiêm trọng" thì chắc nghiêm trọng thật.
Tình cảnh "dậu đổ bìm leo" sẽ còn nhiều cái xảy ra nữa cứ để mấy chính trị gia xử lý với nhau, mình thường dân được mấy ngày nghỉ cứ vui với gia đình và bạn bè xong còn đi cày tiếp.
Các báo được bật đèn xanh dùng từ "rất nghiêm trọng" thì chắc nghiêm trọng thật.
Tình cảnh "dậu đổ bìm leo" sẽ còn nhiều cái xảy ra nữa cứ để mấy chính trị gia xử lý với nhau, mình thường dân được mấy ngày nghỉ cứ vui với gia đình và bạn bè xong còn đi cày tiếp.
Nhậu với # thì phải tầm Macallan 30 trở lên nhé.Chính xác, # là tác giả của những dự án/đầu tư thua lỗ ngàn tỷ của PVN
Đại gia vào những chỗ này không bao giờ hỏi giá anh ơi.Cụ còn dư hay nhớ cái password nào mà đám ăn chơi kia đã xài không ? Nếu có bảng giá, show lên cho anh em biết và phấn đấu cũng được...
Có gì mà sợ bác, mình đâu phải ruồi muỗi. Ngồi xem chúng đấu nhau cho đỡ buồnSợ ruồi muỗi chết chứ gì![]()

Các bác không phải dân trong nghề nên là thấy kì kì, chứ em trong nghề dầu khí thì thực sự thấy là rất bình thường, phần lớn ông nào cũng ăn chơi tới bến, gái gú cả cây.... Chỉ cần hỏi lái xe hoặc thư ký xem đặt phòng khách sạn hoặc đưa đón là biết ngay. Chỉ có mấy công ty làm thật ăn thật, trúng thầu quốc tế thì còn chuyên nghiệp chút chứ hội sống nhờ dự án tiền chính phủ thì thua. Dự án đầu tay mà em tham gia sống giở chết giờ vì một lá thư tay chỉ định thầu của bác # đấy, may mà anh em vượt qua được, hoàn thành được cái dự án để đời, lớn nhất do người Việt Nam làm tổng thầu. (50 nghìn tỏi) Giờ toàn chơi với Tây, chua hơn nhưng khoẻ đầu.
Bình thường, quan chức xứ sở thiên đường là vậy, chả riêng gì anh Th.