Chào Xóm Nhà Lá thân thương!
Thật không biết phải dùng lời lẽ nào để nói hết sự quan tâm mà các gia đình XNL dành cho đội bóng của mình. Em thật sự ấn tượng về sự chân tình, chu đáo, mộc mạc và vô tư của các bác!
Em ước sau này khi cáo quan về làm thường dân em sẽ xin về tá túc với XNL...các bác nhớ dành cho em một miếng đất để cất đủ một cái chòi tranh trong xóm nhé! Lúc đó em sẽ trở lại là một Haicuneo của riêng XNL...các bác đồng ý nhé?!
Trở lại chuyện trao giải
" Chi Hội và Cheer girls" em cũng rất trăn trở cho danh hiệu này. Cuối cùng em đã đi đến quyết định là giải
"Chi Hội có lượng cổ động viên đông và nhiệt tình nhất" không ai xứng đáng hơn ngoài chi hội XNL. Một danh hiệu dành tặng cho một tập thể thật đoàn kết và có tâm với chi hội của mình đồng thời rất có trách nhiệm với phong trào chung của OS.
Các bác cũng cho em gửi lời khen và cám ơn đến các cháu trong đội Cheer girls của các bác nhé! Các cháu thật đáng yêu, nếu có được 2 danh hiệu này chắc chắn các cháu sẽ được nhận ngay lấy một giải.
Thôi thì hôm nào bác Haicuneo dẫn các cháu đi ăn chầu kem để bù lại công sức luyện tập của các cháu nhá!
Cuối cùng em xin cám ơn XNL đã tạo nên những phút giây sôi động cho giải bóng đá OS. Xin chúc các bác được nhiều sức khỏe, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn!