Chào tất cả các bác,em đang có chuyện buồn về con M6 ,cách đây 3 tháng xế yêu của em bổng nhiên trở bệnh khi đánh hết vô lăng qua trái và chạy chậm em nghe tiếng kêu luc cục nhỏ ở phía bánh trước bên tài.....qua đi một thời gian bệnh có vẻ nặng thêm ,kêu to hơn một tý nhưng phải tắt nhạc mới nghe.Nay Sẳn dịp vào SG công tác em đưa nàng vào đặng khám và điều trị, trên đường vào bổng nhiên nàng M6 ngoan ngoãn lạ lùng,êm ái chả ho hen kêu ca gì cả nhưng đã vào đến đây là khám và điều trị luôn.Được sự giới thiệu của AE mazda nên em đem xe vào Gara ấy khám và điều trị...........Sau khi khám bác ấy bảo hư cao su cánh gà và cây ty gì đó em không biết,vì rất bận cho công việc nên em giao toàn quyền cho bác ấy làm với tiêu chị là hết bệnh
sau 2/3 ngày được bác ấy gọi điện báo đã xong (thiệt hại 3tr4).em vui vẻ nhận xe và trả tiền lên đường trở về
Và chuyện buồn đã xảy ra suốt 500km trên đường trở về,xe chạy chậm thì không sao nhưng khi 40km/h đánh vôlawng qua 1/3 vòng thì phát ra tiếng kêu kinh khủng giống như xe em đang chạy trên gờ giảm tốc...làm em kg giám chạy khi vào cua phải mà phải bò qua rồi chạy tiếp


.Em gọi điện cho bác ấy thì được báo là thước lái có vấn đề.Chính vì vậy em không biết thực hư thế nào đành lên đây nhờ AE trên diển đàn giúp đỡ khám và điều treij tốt hơn,cám ơn trước AE nhé
Rất mong được sự giúp đỡ