Hạng B2
25/2/19
409
4.414
156
41
Ngày nhỏ em quậy, ngày nào cũng 1 trận roi tre vào mông, ngày nào không ăn đòn thì ăn cơm không ngon. Có 1 lần ông túm cổ em lôi ra sau chuồng lon, giúi cái mặt xuống sát hố fân.
Hồi ông nội em kể chuyện em nghe, hồi trước tao còn túm cổ quăng thằng cha mày ra giữa cái ao. Tao đánh còn kinh hơn nhiều, mày ăn thua gì. :confused:
Ôi những ông Bố!
 
Hạng B1
24/12/15
67
3.973
83
Có lần trong lúc tức giận mình hỗn láo với ba mình, lúc đó mình không nhận ra nhưng về sau có người tâm sự rồi mình chợt hiểu ra.
Mình ân hận và muốn nói lời xin lỗi nhưng thật khó biết mở lời làm sao, vì ba má mình đã quên không để bụng. Mình chỉ biết hứa với lòng là thay đổi và không bao giờ gọi là “ông già, bà già” khi nói về ba má mình với người khác.