Hạng D
14/9/08
2.044
33
38
53
Cám ơn bác! mai em quyết định lên đường!.
@Namvt39: Bác ko đi xem người mẫu à? mai em đi sẽ đem 1 rổ hình về cho bác xem để đáp lễ mấy tấm bác chụp gia đình em hôm off BABA!
 
Hạng F
2/4/07
6.177
403
83
Từ đỉnh Hòn Bà về đến Diên khánh...Tấp lề mần 15 dĩa bánh ướt nóng. 32Km từ bãi đậu xe 1500m xuống đến chân núi :
UpNhAnHdotC0M2008102029343mdcymgi2md126410.jpeg

Tốc độ xổ dốc 4Km đầu tiên :
UpNhAnHdotC0M2008102029343zwrkntllzt127397.jpeg


Ra đến QL1 thì vô tư chạy đúng luật thôi. Nhưng chính trên đoạn đường khá tốt này từng xảy ra nhiều tai nạn nghiêm trọng !
UpNhAnHdotC0M2008102029343mtqyngnmn2108151.jpeg


Tình hình 4R có vẻ ngon dần lên đấy,các bác !
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
26/12/06
2.452
186
63
53
Bác Thiết cho em xin cái tracklog đường lên Hòn Bà được kô ạ, đi qua đây nhiều lần mà chưa lần nào rẽ lên cả.

Theo đánh giá của bác đường từ NT lên ĐL qua đèo Ngoạn Mục với đường lên Hòn Bà thì cái nào khó hơn, nguy hiểm hơn?
 
Hạng D
2/5/07
1.690
25
0
Bác nhìn cái biểu đồ tốc độ của bác Thiết (hình 2) là biết ngay àh:)
Theo em đường lên HB khó hơn đèo Ngoạn Mục bác ạh
 
Hạng F
2/4/07
6.177
403
83
Đường Hòn Bà dốc và hẹp hơn, càng lên cao,các khúc cua càng ngắn lại...nhưng đường vắng nên dễ chạy.
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
2/4/07
6.177
403
83
Xa xa dưới chân núi là hồ chứa nước suối Dầu. Suối Đá giăng là một trong những nguồn cấp nước cho hồ. Lòng hồ nuôi nhiều cá và hình như có dịch vụ câu cá ?. Nhiều lần, trên đường đi,mình thấy rất nhiều "ngư khách" đang buông câu...

UpNhAnHdotC0M2008102129443mjyyzdniyz99945.jpeg
 
Hạng D
2/5/07
1.690
25
0
Bác Thiết cho em hỏi là từ 7g sáng lục đục lên Hòn Bà (đi cả đòan) thì khoảng mấy giờ tới và ở chơi bao lâu là được? Có thể ở lại ăn trưa được o bác? cảm ơn bác!
 
Hạng F
2/4/07
6.177
403
83
Từ QL1 chạy đoàn thì chừng 90p là lên tới đỉnh núi (# 40km). Tuy nhiên nếu dừng lại ngắm nghía, chụp hình ...thì còn tuỳ. Asia mình chạy 1 xe thì chừng 60p. Đồ ăn uống thì phải đem theo . Nhà BS 2 tầng vẫn mở cửa (hiện tại). Trên núi có rừng giẻ (cho hạt giẻ) và...vắt ( nếu lội vào rừng tìm hạt giẻ rụng).
Khu du lịch (mini) ở độ cao 300m (không phải 500), phía trái đường lên, ngày nghỉ, thấy cũng nhiều xe xịn đậu ven đường khu vực này.
Hồi trước, có lần mình ghé vào khu này, có nhà sàn trên suối, quán gỗ sườn non...Tiếp viên nữ người dân tộc.
(Bữa đó, nhớ có đoạn thoại như sau:
...Ở đây có gì uống?
- Bia...gụ chuối hột...
...Có gì ăn?
- Mì tôm...cá nướng...thịt rừng...
...Có thịt....người hôn?
- ...lắc đầu...).
Thật ra, lên Hòn Bà để thưởng ngoạn thì chưa có gì nhiều. Nhưng để thử xe, thử tay lái thì khó có thể tìm nơi ngon hơn ở thời điểm này..!
 
Hạng F
13/1/06
12.137
2.086
113
59
Bình Thạnh -Tp HCM
Bữa nay mới nghiên cứu bài này của bác Thiết.Con đèo dốc này thật là dễ nể về độ dốc -hẹp và quanh co gấp khúc đó bác!Em sợ...nhưng cũng lại thấy muốn "nếm" quá!Asia của bác lên được,chẳng lẽ Asia của em thì không? :)Nhưng rõ ràng là với khỏang cách 38km lên dốc liên tục thì mỗi xe cũ của Xóm ta nên mang theo 1 bình 5L nước tinh khiết Aquafina và phải có một cặp CHÊM BÁNH nha các bác![8|]

@Xe_vohai:bác xin tracklog của bác Thiết để mai mốt chạy theo đó sao?Bác chỉ dùm cách "chạy theo vết xe cũ" này với nha!;)