Chủ đề tương tự
Hơi muộn... Ngồi trên xe mà biết lái xe,thiếu điều đái ra quần, không biết lái thì không sợ...!!!!
Em đã đi 1 chuyến xe ở đây, cảm giác là Fast & Furious phiên bản Việt.
sao lại rồi xong,,, đầu tư xe mới lấy lại vốn mấy hồi đây là độc quyền mà,, dịch vụ thì cũng phải nâng cấp vì khác hàng chứ có đâu lùa gà mãi
Ngồi trên xe mấy anh chở lên rồi chở xuống nghĩ trong đầu lỡ có chuyện gì chắc... chết, mấy anh chặt cua ghê lắm.
Em đi 1 lần sợ quá các anh lái xe này thể hiện đẳng cấp khi vào của và đỗ dốc họ không giảm tốc độ. Em đi lần đó thề với lòng không bao giờ giao sinh mạng cả GĐ mình cho các anh ấy thử tay lái lụa.
rồi đóng cửa chờ đội xe mới hay sao các bác ? đang tính cuối tuần sau lên đà lạt.
rồi đóng cửa chờ đội xe mới hay sao các bác ? đang tính cuối tuần sau lên đà lạt.
Tới cổng bác mua vé xong nói vô ăn liên mút là họ cho chạy lên dốc thôi, cứ thế bác chạy lên đỉnh luôn!