Hạng C
10/8/20
518
952
93
Ngồi xe này cho mấy ảnh chở 1 lần mà cứ thót tim sợ lao xuống vực thôi.
 
Hạng D
7/3/07
2.225
53.787
113
Xe uaz này hồi đi lính em lái suốt, lên rừng xuống biển với nó. Vừa rồi em cũng ngồi sau xe này lên đỉnh Lang Biang , mấy ảnh chạy cũng dữ đó, mà sao em không thấy sợ hãi gì. Hay tại chạy riết rồi quen :p
 
Hạng B2
4/11/13
257
313
63
Dừng là hơi trễ rồi. Năm nào mình cũng đi Đà Lạt 3-4 lần mà 3 năm nay ko đi Lang Biang nữa. Thứ nhất giá vé đắt mà lên trên đỉnh chả có gì. Thứ hai xe đi lên rất cũ và mất an toàn, xe cũ mà mấy bác tài chạy ẩu vô cùng. Ngồi lúc nào cũng teo bu ri. Chỉ mong cho chạy xe cá nhân lên đỉnh vì đường lên đỉnh rất đẹp!
 
  • Like
Reactions: singapore12
Hạng B2
27/1/12
419
4.355
93
Đi thì sợ nhưng đã :) . Cũng mong có đội xe mới phục vụ du khách chứ bò bằng chân chắc chết mất.
P/s: Em 2 lần đi bằng chân lên đỉnh :)

Em đi bộ 2 tiếng mới hết lên tới.
 
  • Like
Reactions: Nhan-FORD