Hạng C
10/4/13
882
4
16
48
Can Tết quá dem xe đi baỏ dương thì cực lắm, nhân v
 
Hạng C
28/4/09
791
823
93
Ruby0903 nói:
Em biết là cận Tết thì rất đông, nên em đi bảo dưỡng cách đây 2 tuần rồi
Em thì làm trước 1 tháng luôn, nên bây giờ xe trầy lại như cũ, toàn bị xe máy quẹt.
 
O.S.P.D
29/8/05
4.114
424
83
52
Arizona
Các bác phản ánh đúng đó, GM nói chung hơi lủng- sang 2014 sẽ khác vì họ bắt đầu vá những lỗ thủng để lại từ ngàn kiếp trước thời củ sâm. Sẽ có training lại từ đầu từ khâu bán hàng đến dịch vụ. E đang nằm trong dự án trăm năm trồng người nên hóng hớt tí
 
Hạng D
8/7/08
1.008
759
113
TP.HCM
Bảo dưỡng xe mà mất gần 3h đồng hồ, trong đó hơn phân nữa time nằm chờ vô lý, chỉ có 2 cố vấn và ăn nói cộc lốc, vô lễ vô cùng, cố vấn cho em là a gì tên Thịnh,cách nói chuyện với khách hàng kh thể chấp nhận đc, nhân viên bên e như thế là e đuổi cổ lâu rồi, nhìn sang a kế bên thấy cũng chả có gì khá hơn. Potay toàn tập
 
Hạng B2
6/12/12
150
31
28
56
Trước đây em cũng thường qua DDT bảo dưỡng do gần nhà, nhưng cũng gặp nhiều bức xúc: thái độ không tốt + chưa hỏng đã đòi thay thế phụ tùng. Do vậy em bye bye DDT từ hơn 1 năm nay rồi, và chuyển sang các Garage quen biết bên ngoài, khi nào cần vào chính hang thì em sang Chevrolet Sài Gòn ở bên Dạ Nam, Q8.
 
S09 confirmed
Hạng D
10/9/09
1.278
12.155
133
quocdungjs nói:
Sao bác ko wa Chev Sài Gòn bên Dạ Nam, em thường bảo dưỡng bên này, nhân viên tư vấn dịch vụ và kỹ thuật viên đều rất nhiệt tình, làm cẩn thận, nói chuyện với khách rất lễ độ. Ngoài kỹ thuật viên làm xe mình thì còn có 1 bác kỹ thuật lớn tuổi và 1 anh quản lý đi vòng vòng hỏi han chủ xe, kiểm tra nhắc nhở kỹ thuật viên. Mỗi lần bảo dưỡng xong, hum sau có 1 em tổng đài gọi điện hỏi thăm và cảm ơn.

Bên DDT thì nhiều anh em phản ánh rùi, em cũng vô đó 2 lần, mà làm ăn thấy tệ wa nên ko way lại nữa.

Cái ông mà bác nói là oser đó Bác, cổ cồn trắng chứ chui đầu vô xưởng kg hà, em khoái qua đó vì đc tư vấn kỹ thuật tận tình. Em lúc trước bảo dưỡng Đ ĐT có cvdv tên Quốc đc lắm, sau này em qua Dạ Nam cho gần nhà. Hài lòng !
 
Hạng F
15/11/10
9.330
2.976
113
51
Chỉ có mỗi việc nói năng lịch sự với khách hàng mà không được thì làm gì được nữa. Qua Chevy SG đi bác chủ, thái độ phục vụ khách hàng có khá hơn rồi.
 
Hạng B1
10/9/12
63
94
18
S09 nói:
quocdungjs nói:
Sao bác ko wa Chev Sài Gòn bên Dạ Nam, em thường bảo dưỡng bên này, nhân viên tư vấn dịch vụ và kỹ thuật viên đều rất nhiệt tình, làm cẩn thận, nói chuyện với khách rất lễ độ. Ngoài kỹ thuật viên làm xe mình thì còn có 1 bác kỹ thuật lớn tuổi và 1 anh quản lý đi vòng vòng hỏi han chủ xe, kiểm tra nhắc nhở kỹ thuật viên. Mỗi lần bảo dưỡng xong, hum sau có 1 em tổng đài gọi điện hỏi thăm và cảm ơn.

Bên DDT thì nhiều anh em phản ánh rùi, em cũng vô đó 2 lần, mà làm ăn thấy tệ wa nên ko way lại nữa.

Cái ông mà bác nói là oser đó Bác, cổ cồn trắng chứ chui đầu vô xưởng kg hà, em khoái qua đó vì đc tư vấn kỹ thuật tận tình. Em lúc trước bảo dưỡng Đ ĐT có cvdv tên Quốc đc lắm, sau này em qua Dạ Nam cho gần nhà. Hài lòng !
He he, sẵn nói chuyện Chev Sài Gòn, xin kể chút xíu kinh nghiệm của em. Lần đó hình như cũng gần lễ 30/4 hay 2/9 gì đó, em phát hiện cái đèn gầm tối thui, sẵn đi qua nhà vợ bên Q8 nên xách xe ra Dạ Nam kiểm tra thử. Nghĩ chắc thay bóng thôi nên cũng nhanh... Vô thì có 1 em gái ra tiếp, mời nước, ngồi chờ chút thì e ấy bảo "xe anh chưa có trong máy tính, chắc chưa làm ở đây lần nào" rồi thì mượn sổ KĐ, mượn chìa khóa ... blah blah. Ngồi chờ khoảng 30'-45' thì có 1 anh kỹ thuật ra, xin lỗi là không có người làm, và bảo là "xe anh vẫn còn sáng đèn chính, vẫn đảm bảo kỹ thuật". Nếu đã vậy thì nói mẹ ngay từ đầu, đỡ mắc công em chờ. Haiza, rút cuộc nhờ vậy mà em tự mò và mua bóng mới về tự thay, đỡ được một mớ
41.gif

Nói chung cũng hên xui thôi.
 
Tập Lái
18/7/11
45
95
18
DDT không biết bác Thắng còn làm k nhỉ? Lúc trước khi còn ở ngoài q2 thì thấy cũng đc.
Sếp mình lúc đó lấy chiếc Chevrolet Classic 5999 của bác Thắng.