Golf06 nói:


Nhìn hình mà ý nghĩ chợt bật lên : "Ôi! Ước gì..." Hichic
p/s : Bác Gold06 tiếp cho em tiếp tục ước mơ đi ạ!

Sáu Gốp đại ca còn nợ chúng em bài ký sự về chuyến Đông Bắc Mỹ vừa rồi đấy nhé, không chơi ăn gian à nha
Chúc đại ca kỳ này được mùa Holidays vui vẻ!
(em nghe tây đồn ở đó có Kennedy Space Center hòanh tráng lắm, Gốp đại ca ráng vô làm vài phát nhé!)

Chúc đại ca kỳ này được mùa Holidays vui vẻ!
(em nghe tây đồn ở đó có Kennedy Space Center hòanh tráng lắm, Gốp đại ca ráng vô làm vài phát nhé!)
Lan ước mơ cảnh này thật sao ?? Dừa hả ? Tam quan Bình định hay Bến tre Đồng khởi hơi bị nhiều ! Bãi biển ư ? Việt Nam hơi bị dài ! Võng ư ? Duy Lợi hơi bị đa đa dạng !HoàngLan nói:Golf06 nói:
Thiên đường nơi trần thế!![]()
Nhìn hình mà ý nghĩ chợt bật lên : "Ôi! Ước gì..." Hichic
p/s : Bác Gold06 tiếp cho em tiếp tục ước mơ đi ạ!Thanks!
![]()
Nói nhỏ với Lan : Riêng với Golf ca là cứ phải không dòm ngó tới mấy món khai vị thì lão ấy mới chịu bưng ra món chính ! Ba cái phong cảnh lẻ tẻ này bên châu Phi cũng có ,ngoải đảo hoang vu Bikini hay Hawai cũng có , tệ như biển Bắc ở Đức gặp ngày trời nắng cũng chụp được nếu ...biết chụp ! Cứ gì Mỹ ...
Mỗi tội là bãi biển này ...vắng hơn Vũng Tàu

Ta cứ chờ xem , cái đoạn sau của bác Golf mới độc ...