Hưởng ứng topic "Hè California 2009" của mod Cafe XV pmc, nay xin ra mắt topic "Giáng sinh Florida 2009"
.
Tới nay thì mọi công việc chuẩn bị cuối cùng cho topic có vẻ cũng đã xong
Hứa hẹn là sẽ có một mùa Giáng sinh ở Florida ấm áp dưới ánh nắng mặt trời với hơn 300 ngày nắng/năm và nhiệt độ trung bình quanh năm 24°C (!), căn phòng nhìn ra biển với đồ đạc đơn sơ nhưng trắng muốt tinh khiết, buổi trưa phơi mình lười biếng và im ả trong bóng râm của những cây cọ đang ngả bóng xuống mặt nước biển trong suốt nhìn thấy tận đáy, trên bãi cát trắng và sạch như pha-le trải dài hàng cây số, ngắm những cồn đảo đầy mộng mơ, nơi các anh tài khắp nơi tụ tập về để khoe xe, khoe du thuyền, last not least là khoe "bé khỏe, bé đẹp" ..., Florida với những bờ biển đẹp nhất TG nay đang có tất cả để sẵn sàng tiếp thêm hơi ấm cuộc đời và "năng lượng vũ trụ" cho những linh hồn bơ vơ, đang run rẩy trước cái lạnh cô đơn đang đến của mùa đông (hứa hẹn là sẽ rất dài!), hay đang quá mệt mỏi với mưu sinh, hay đơn giản là chỉ muốn chạy trốn thực tế, lang thang vô vọng đi tìm "hơi ấm bàn tay ai" v.v... (các lý do còn lại mời các bác nghĩ hộ thêm
).
Lời nhiều, ý ít! Tóm lại là The Sunshine State Florida đang vẫy gọi nên các bác cùng chờ đón hồi hai (hợp lý!) của topic "Hè California 2009", sẽ mang đậm "chủ điểm mùa đông là: "Giáng sinh Florida 2009"
Các bác có kinh nghiệm cũng xin cho thêm các ý kiến tham khảo và chỉ đạo xem khi tới xứ sở mặt trời Florida thì nên đi đâu, ăn gì, chơi gì, đi xe gì/thuyền gì ...