Hạng F
26/10/07
8.436
742
113
49
SG
2h30 sáng ngày 29/12 vừa rồi mà CSGT ngã ba Thái Lan vẫn tích cực làm việc ở trạm thu phí Long Thành.
 
Hạng B1
11/1/12
85
15
8
53
trungkien_civic nói:
em tưởng luật là phải có hình ảnh mới lập BB ?
Đúng thế đấy bác, nếu bác có nhu cầu xem hình ảnh thì xxx buộc phải hướng dẫn quay lại điểm trực tiếp đặt máy đo tốc độ hoặc máy ghi hình để xem bằng chứng. Chẳng qua bọn xxx nó bắt nạt anh em mình thôi.
 
Hạng B2
31/10/12
455
702
93
50
Em đi 2B đến La ngà 10 lần thì 9 lần bị thổi vào kiểm tra giấy tờ mà chả có lỗi gì. Shittttttttttt toàn tập !
bash.gif
bash.gif
bash.gif
 
Hạng D
14/6/12
1.607
96
48
53
bbvan nói:
Vài cảm nhận của tôi qua chuyến đi chơi cuối năm qua Đồng Nai:

- QL 20 qua Đồng Nai quá tệ hại: xóc tưng người trên toàn bộ đoạn đường từ Dầu Dây đến đèo Bảo Lộc; mặt đường đầy ổ gà trám lại bằng đá cục + đá dăm kết dính với nhựa đường; có nhiều đoạn nền đường tôn cao lên thành một cái mái dài khoảng vài chục mét, xe nhẩy lên và rồi nhảy xuống khi hết mái; khúc Định Quán thì kinh hoàng nhất do đường đang làm, mà nhìn qua lượng xe và người thi công thì không biết mấy năm nữa mới làm xong. Có lẽ đường tốt thì chỉ có Đà Lạt hưởng lợi nên Đồng Nai không rốt ráo chăng ?

- Ở khu vực ngã ba Dầu Dây, các bác GTCC nên nghiên cứu phân thêm một làn nữa cho xe hơi và xe tải để giải tỏa bớt lượng xe ùn lại chờ đèn đỏ; hiện nay thì làn bên trong rất rộng chỉ dành cho xe máy trong khi bên ngoài chỉ có mỗi một làn cho xe hơi xe tải sắp hàng qua ngã ba Dầu Dây. Mất gần 20 phút để sắp hàng qua ngã ba này !

- CSGT Đồng Nai thì thôi rồi: ngày lễ đông xe thì không làm nhiệm vụ điều tiết mà chỉ lo phục bắn tốc độ, bắn luôn cả xe gắn máy nữa (45/40).

Tôi bị chặn lại đoạn Dầu Dây về hướng Biên Hòa, dính biên bản lỗi tốc độ 59/50 trong khi mình lái rất kiềm chế theo bảng (có lẽ có lúc chân ga hơi quá nên nhảy lên quá 50 ?).

- Có vẻ như câu thần chú hay khẩu quyết của CSGT là cứ đòi kiểm tra giấy tờ trước cái đã, khi gặn hỏi lỗi gì mà chặn xe và đòi kiểm tra giấy tờ thì mới báo là vượt tốc độ. Đòi xem hình thì chỉ cho nghe bộ đàm báo, bảo là khi đến hạn xử lý sẽ cho xem hình. Các bác cho hỏi là mình không cho xem giấy tờ cho đến khi xem được hình có được không ?

- Khi ký biên bản, tôi đòi ghi ý kiến là "không có hình chứng minh quá tố độ khi ký biên bản" thì CSGT không cho, chỉ cho ghi là “yêu cầu có hình khi xử lý”. Không biết là CSGT họ sợ cái gì ở chỗ này vậy nhỉ ?

- Nếu luật chấp nhận cho người phạm lội được đóng phạt ngay thay vì hẹn 5-10 ngày quay lại, hoặc nếu cho đóng phạt qua ngân hàng thì sẽ giảm nhiều thứ lắm: giảm bớt lưu lượng xe và thời gian phí phạm cho việc quay lại nơi vi phạm để đóng phạt, giảm cơ hội CSGT lợi dụng để nhũng nhiễu (CSGT đứng đầu bảng về tham nhũng mà). Nếu XXX có thiện chí thực hiện những đề nghị trên thì người dân sẽ nhìn CSGT một cách thiện cảm hơn.

<span style=""color: #0000ff;"">Mình chưa dính biên bản quá tốc độ bao giờ, vì chủ yếu đi trong TP, đi liên tỉnh thì chỉ đi chơi nên cũng không vội vã gì. Nhưng về luật thì khi dính lỗi quá tốc độ, mình có quyền yêu cầu bằng chứng, nếu chỉ nghe qua bộ đàm thì chưa đủ, dù kinh phí in ấn di chuyển (nếu có) để có bằng chứng thì mình phải chịu.</span>

<span style=""color: #0000ff;"">Cũng chính vì vậy mà khi bác chủ đòi ghi ý kiến là "không có hình chứng minh quá tố độ khi ký biên bản" thì CSGT không cho, chỉ cho ghi là “yêu cầu có hình khi xử lý” là lý do trên!</span>

<span style=""color: #0000ff;"">Về vấn đề đóng phạt, ở các nước văn minh người ta chỉ đưa biên bản/phiếu, không cần ký kiếc gì, đóng phạt thì khỏi đóng vì tiền nó sẽ tự chảy từ tài khoản gia chủ qua rồi. Còn ở nước ta thì đẻ ra đủ thứ, nào là biên bản yêu cầu ký, rồi đi đóng phạt... Điều đó cũng giải thích vì sao dẫn đến hối lộ, vi phạm... Đau cái là không phải không thể giải quyết vấn đề, chẳng hạn việc đóng phạt thì có ai có ô tô mà không thể không có cái tài khoản ngân hàng... nhưng những bên liên quan nhiều khi minh bạch quá thì không tư lợi được...!</span>

<span style=""color: #0000ff;"">Cuối cùng chỉ có dân là khổ, và còn khổ nữa!</span>
 
Hạng B2
4/6/09
289
30
28
64
Chỗ đáng " Bắn " thì không bắn, chỗ phải KT điều tiết GT thì không làm, cứ " rình " chỗ Lx sơ hở để vơ vét. Nhục thật, khó chịu thật.
 
Hạng D
16/11/10
1.426
2.984
113
Bình Thạnh, Tp HCM
Đi qua Dầu Giây, tới chỗ trạm trộn bê tông Long An, có cái biển 30km/h chạy ức chế chịu không nổi, đường vắng tương đối rộng trong khi đó bắn tốc độ thường xuyên.
 
Hạng D
22/2/07
1.410
43
48
vietuc.info
Em nói bao nhiêu lần rồi, hình như xxx ĐN không có tham gia OS. Cái ngã 3 Dầu Giay, cứ làm cái bồn binh, gắn cái thùng phuy ở đó cũ được mà, ít kẹt xe. Làm chi cái công viên, trồng cỏ tốn tiền! Rồi kẹt xe chỗ đó tốn nhiều tiền xăng nữa! Dân ở đó hít khói do chạy số 1, 2 kinh luôn.
 
Hạng B2
9/8/12
339
144
43
Thủ Đức
Bắn tốc độ mà không có hình thì oan quá.
- Theo em khi đối thoại với XXX các bác cứ quay phim lại (XXX rất ngại đứng trước ống kính.)
- Khi đứng đó quay phim hay chụp hình bất đắc dĩ, XXX không làm ăn gì được với các xe khác nên sẽ cho đi nhanh thôi.

[link]http://www.youtube.com/watch?v=QDAZStADGF0[/link]
 
Last edited by a moderator: