- Status
- Không mở trả lời sau này.
Đẹp thì lo sắp xếp mà đu tới bến luôn đeeeeee .....đẹp vậy mà kg đi uổng lắm àh , nhìn hình ướt mịa hết bàn phím áhF1.vn nói:đẹp quá![]()
![]()
![]()
Có em đây, cứ từ từ lúa cũng..........chín nhá
Xã Sủng Là, khu vực khô cằn này người dân trồng cây đay để lấy sợi làm quần áo thổ cẩm
Em ghé vào nhà thăm nhưng "con dzợ" NTC mắc đi lên nương, chỉ còn bố vợ và ông chú đón tiếp em
Với ánh mắt xa xăm ngóng trông thằng con rể ở phương Nam xa xôi đã "quất ngựa truy phong"
Em chia tay Sủng Là và nhận được lời nhắn nhủ rằng Cá Mập mau mau lên trình diện gấp, con dzợ lại ăn phải "ngô khét rùi"

Xã Sủng Là, khu vực khô cằn này người dân trồng cây đay để lấy sợi làm quần áo thổ cẩm




Em ghé vào nhà thăm nhưng "con dzợ" NTC mắc đi lên nương, chỉ còn bố vợ và ông chú đón tiếp em

Với ánh mắt xa xăm ngóng trông thằng con rể ở phương Nam xa xôi đã "quất ngựa truy phong"


Em chia tay Sủng Là và nhận được lời nhắn nhủ rằng Cá Mập mau mau lên trình diện gấp, con dzợ lại ăn phải "ngô khét rùi"


Em xin bỏ qua đọan vào nhà họ Vương (Vương Chí Sình) - Vua của người H'mong phía Đông Bắc. Do lúc này em để quên máy trong xe, lại lo múa mép nên không có hình ảnh. các bác cảm phiền xem lại hình của Cá Mập bên thớt kia nhé. Triều đại của họ Vương cũng trải qua nhiều giai đọan thăng trầm, có dịp em sẽ hầu chuyện cùng cả nhà sau.
Xe lại tuột dốc không phanh, đường xuống Phố Cáo của người H'mong ngoằn ngòeo uốn lượn theo điệu twist trái phải đều đặn với tần suất 5'' / lần
Qua Phố Cáo, con đường dẫn đi uốn lượn giữa 2 bên khe núi để tiếp tục "hạ độ cao" với tốc độ chóng mặt.
Xe lại tuột dốc không phanh, đường xuống Phố Cáo của người H'mong ngoằn ngòeo uốn lượn theo điệu twist trái phải đều đặn với tần suất 5'' / lần



Qua Phố Cáo, con đường dẫn đi uốn lượn giữa 2 bên khe núi để tiếp tục "hạ độ cao" với tốc độ chóng mặt.




chauli nói:Đẹp thì lo sắp xếp mà đu tới bến luôn đeeeeee .....đẹp vậy mà kg đi uổng lắm àh , nhìn hình ướt mịa hết bàn phím áhF1.vn nói:đẹp quá![]()
![]()
![]()
Hồi nảy nghe chauli tâm sự nghĩ mà thương!
"Chauli : chị à! chuyến này đi vui mà thíu nhìu đb quá chị ha
T_T : thật ra mọi người ai cũng máu, nhưng khổ nổi vì công việc không thu xếp được ...biết sao bi h mặc dù chị đã gợi ý và đưa ra nhìu phương án để giải quyết
Chauli : cuối cùng chị xem coi đb còn ai đâu nà? KK, chị, e, xe3banh, IV, gungginh, sbsc và NTC cùng 1 số phụ huynh, hết!
T_T : (thấy có vẻ buồn rầu nên cố an ủi thêm) ừm, mà có được 5~ 6 xe là cũng vui rùi em, bữa trước chị sợ có mỗi mình sbsc đi thôi đó chứ, mà chị nói nếu sbsc đi 1 mình thì chị cũng đi cùng với sbsc, 2 xe cũng chơi vì đang máu, nay được tới từng đó rồi còn gì
Chauli : tại đi lần này hem biết cho đến bao giờ mới đi lại được nó? Như em thì thua rồi, sang năm có con có cái, công việc thì đang chuẩn bị khuếch trương thêm, lúc đó lao đầu vào lo làm chứ chẳng còn thời gian đâu mà đi được như bị giờ
T_T : ừm, chắc chắn là vậy rồi ... lập lại chiến tích hơi bị khó nhỉ? nhất là thời gian của từng người một..... ô la la

Chauli : Dạ, vì em muốn có đủ mọi người để khi đi đến nơi nào đó, mình cùng share nhau những cảm giác, cảm xúc và với những gì chưa hề biết và chưa từng thấy... thì vui biết bao chị nhỉ?
T_T : ừm, đó là điều ai cũng muốn mừh. Giờ chỉ còn chờ đợi sự quyết tâm của mỗi người nữa để chuyến đi được trọn vẹn niềm vui thôi chứ biết sao bi trừ hỷ em zai
Chauli : Dạ, thôi mình cứ đợi tới phút cuối .... hên xui chị hen!
T_T : ok em "
@All. Thấy có thương thèng em hem???
Hix.. seo 2 chị em buồn dzị nè. Ai cũng máu nhưng kẹt việc thì biết sao được. Thôi để em ráng đổi vài kiểu hình cho chauli....lên máu nha
Đòan lại tiếp tục lên đèo xuống dốc.... 2 bên đường lúc thì đầy rừng thông như Đà Lạt, lúc thì len lỏi qua những nương ngô hay cỏ voi xanh ngắt. Sắp hết Đông Bắc rùi, cố bắn vội vài kiểu nữa.
Gần đến cổng trời tt Quản Bạ rồi..

Đòan lại tiếp tục lên đèo xuống dốc.... 2 bên đường lúc thì đầy rừng thông như Đà Lạt, lúc thì len lỏi qua những nương ngô hay cỏ voi xanh ngắt. Sắp hết Đông Bắc rùi, cố bắn vội vài kiểu nữa.




Gần đến cổng trời tt Quản Bạ rồi..

Lại bắn vội vài kiểu nữa...
Cũng có lúc "kẹt xe" ở lưng đèo giữa rừng thông cứ như đang đổ dốc đèo Prenn.
Đồng bào Dao Đỏ ven đường..
Xuống đến tt Quản Bạ. Đẹp quá!!! Em lại tranh thủ vài kiểu về đồng lúa cho cả nhà làm món "khai vị" trước khi qua miệt Tây Bắc.
Vui lên chưa chauli ui...?


Cũng có lúc "kẹt xe" ở lưng đèo giữa rừng thông cứ như đang đổ dốc đèo Prenn.

Đồng bào Dao Đỏ ven đường..

Xuống đến tt Quản Bạ. Đẹp quá!!! Em lại tranh thủ vài kiểu về đồng lúa cho cả nhà làm món "khai vị" trước khi qua miệt Tây Bắc.




Vui lên chưa chauli ui...?
- Status
- Không mở trả lời sau này.