Gớm tem trên rổ còn chưa lột lớp bảo vệ thì phải. Nhưng mà sao mới có hơn 1600km mà thấy có vẻ cũ vậy?
Xe này thời điểm đó khoảng 10 cây = 450 chai bi giờ.
Em có 1 kỷ niệm với Dream II này, hồi 96 ông già em làm 1 con đập hộp cáu cạnh về dựng chống đứng trong nhà. Em lúc đó còn học sinh cấp 2 biết mịa gì, thấy xe đẹp lạ là leo lên, ai ngờ từ trên lầu ông già chạy xuống thẳng tay ... tát 1 phát
"ai cho ngồi lên xe".
Hic, em tức gì đâu
và thề trong lòng không bao giờ ngồi lên xe đó.
Giờ nghĩ lại thấy cũng vui vui.
Xe này thời điểm đó khoảng 10 cây = 450 chai bi giờ.

Em có 1 kỷ niệm với Dream II này, hồi 96 ông già em làm 1 con đập hộp cáu cạnh về dựng chống đứng trong nhà. Em lúc đó còn học sinh cấp 2 biết mịa gì, thấy xe đẹp lạ là leo lên, ai ngờ từ trên lầu ông già chạy xuống thẳng tay ... tát 1 phát
Hic, em tức gì đâu
Giờ nghĩ lại thấy cũng vui vui.
chết sặc với bácenh_uong nói:Em thấy xe này chỉ có cái rổ là trùm mền, còn lại cũ xì do chạy nhiều.
