Vinh Hiển nói:Ngay trong NH cũng có cho vay nóng để đáo hạn hoài chứ gì. Hình thức này đâu có lạ! Thuận mua vừa bán. Có ai ép mấy bác vay đâu mà ném đá ác quá.
Vui tí nha : Ngao - Sò - Ốc - Hến :
Quan huyện hỏi thầy Đề và Lý trưởng : - Dạo nầy tình hình trong thôn xóm làng ra sao rồi?
Cả hai thưa : - Dạ bẩm nhờ ơn đức Nhà Quan nên thôn xóm làng ta đầm ấm, cơm no đủ ăn đủ mặc hết ah.
Quan đập bàn, đứng dậy hất tung giấy tờ mặt đỏ phừng phừng nói : - Hai ngươi cai quản ra sao? như thế nào? mà để tình hình như vậy....êm ấm hạnh phúc hết thì tất cả chúng ta ( cán bộ ) lấy gì mà sống? cạp đất ăn ah...phải làm sao cho thằng nầy thưa thằng kia, cướp của, hiếp dâm, đốt nhà, phá nhà, phá làng xóm thì mình mới kiếm sống được chứ....hi1c.
Last edited by a moderator: