Hạng B2
17/3/09
248
451
73
Nửa đêm đang ngẩu mà người nhà tai biến , trụy tim đi cấp cứu thì chạy vào Chợ Rẫy kiểu gì? mấy tiếng đến nơi. để làm second home thì người ở sẽ là tuổi già. đã già thì bệnh tật sẽ có tần xuất cao hơn người trẻ. Người già có tiền để mua 1 căn second home như chỗ này họ có chấp nhận rủi ro mạng sống của họ vì những thứ như thế hay không?
Tiêu chí mua Second home như anh chỉ có khu Parkson Hùng Vương là đáp ứng đủ nhu cầu nhỉ? Không thiếu 1 khoa nào luôn chứ không riêng khoa tim mạch.
 
Hạng D
18/5/18
1.347
2.290
113
Tiêu chí mua Second home như anh chỉ có khu Parkson Hùng Vương là đáp ứng đủ nhu cầu nhỉ? Không thiếu 1 khoa nào luôn chứ không riêng khoa tim mạch.
Quanh bán kính 3-5 km đc rồi anh. Đâu cần ngay cạnh. Miễn là kêu xe cứu thương thì có mặt dưới 30 phút hay taxi thì 10 phút
 
Hạng B2
18/8/14
236
4.943
93
Thực ra, second home chỉ thích hợp cho đối tượng trung niên (35-40), đang có thu nhập tốt, tương lai còn dài và hiện tại công việc áp lực cao nhưng có mối quan hệ rộng.

Với đối tượng đó thì chuyện cuối tuần rủ rê bạn bè lái xe, chạy trốn căng thẳng ra ngoại thành, tụ bạ ăn chơi, BBQ, hút hít nhảy đầm... mới có thể hiểu được.

Nhưng nó cũng chỉ giới hạn ở một nhóm nhỏ thôi, vì mấy ai có khả năng làm được việc đó ở cái tuổi trung niên. Chưa kể cuối tuần lại phải lo chở con cái đi học thêm các thể loại văn-thể-mỹ thì cũng hết giờ, thời gian đâu mà nghĩ tới second home.

Người già cứ tưởng là hợp với cuộc sống điền viên vắng vẻ, nhưng thực ra là hoàn toàn trái ngược. Họ thích hợp với không gian nhỏ, tiện lợi, gần chợ, siêu thị, bệnh viện và gần con cháu. Mang họ ra nơi khỉ ho cò gáy, rộng mênh mông, cây cỏ um tùm... thì chỉ nhanh lên đường gặp các cụ Các Mác, Lê Nin.

Tôi nghĩ khá nhiều về loại hình này rồi nên rút ra kết luận: Ai có nhu cầu thật và dư tiền, thích thì cứ mua thôi.

Nhưng ai có bài tính khác, mang tiền đó đầu tư chỗ khác có mức lời và thanh khoản tốt, lấy tiền lời đó đi du lịch thì vẫn chủ động và phong phú hơn.

Túm lại, hãy làm cái gì ra tiền rồi mang tiền ấy đi bốn phương mà nghỉ dưỡng.

Anh đúc kết rất cô đọng
Hóng xem khách mua Aqua/Nova World/Nova Hill... của Nova sẽ làm gì với vài chục nghìn sp second home này trong tương lai
 
Hạng D
26/8/05
3.937
22.861
133
Anh đúc kết rất cô đọng
Hóng xem khách mua Aqua/Nova World/Nova Hill... của Nova sẽ làm gì với vài chục nghìn sp second home này trong tương lai
A bạn làm chung, trung lưu, VC chắc 40 tỷ quay đầu, có 1 căn Swan Bay, khen đẹp dữ lắm, rủ mình đi speed boat từ SG xuông chơi hoài. 1 năm gia đình ảnh về ở chắc được đâu đó 10 cái cuối tuần, còn lại bỏ mốc! Thuê quét dọn lau 1 lần/tuần hình như 1.5 triệu/tháng. Phí quản lý chưa đóng do đc CĐT bao 2 năm. Đóng thì nghe ảnh nói khoảng hơn 3 triệu. VC ảnh rao bán chơi cho vui, nhưng kg ai hỏi mua là thật, nên kg vui chút nào!
 
Hạng B2
18/8/14
236
4.943
93
A bạn làm chung, trung lưu, VC chắc 40 tỷ quay đầu, có 1 căn Swan Bay, khen đẹp dữ lắm, rủ mình đi speed boat từ SG xuông chơi hoài. 1 năm gia đình ảnh về ở chắc được đâu đó 10 cái cuối tuần, còn lại bỏ mốc! Thuê quét dọn lau 1 lần/tuần hình như 1.5 triệu/tháng. Phí quản lý chưa đóng do đc CĐT bao 2 năm. Đóng thì nghe ảnh nói khoảng hơn 3 triệu. VC ảnh rao bán chơi cho vui, nhưng kg ai hỏi mua là thật, nên kg vui chút nào!

Mình có người bạn, xây căn nhà gọi là villa phố (8x20) đầu tư cái sân thượng cũng hoành tráng lắm, nào là sân vườn, vườn treo, rau xanh, rau sạch blah blah các thể loại... để tối tối lên ngồi nhậu hay ngồi hóng gió cho loãng moạn, gần gũi với thiên nhiên thế mà sau 3-5 tháng thì ko bao giờ... lết lên cái dream roof garden đó, để cây khô cằn, chết cũng ko thèm dọn
Nên nói cái chuyện mua căn nhà second home cách SG 30-50km để cuối tuần vui thú điền viên nghe sao thấy nó ảo ảo quá
 
  • Like
Reactions: sushicon and thuto1
Hạng D
26/8/05
3.937
22.861
133
Mình có người bạn, xây căn nhà gọi là villa phố (8x20) đầu tư cái sân thượng cũng hoành tráng lắm, nào là sân vườn, vườn treo, rau xanh, rau sạch blah blah các thể loại... để tối tối lên ngồi nhậu hay ngồi hóng gió cho loãng moạn, gần gũi với thiên nhiên thế mà sau 3-5 tháng thì ko bao giờ... lết lên cái dream roof garden đó, để cây khô cằn, chết cũng ko thèm dọn
Nên nói cái chuyện mua căn nhà second home cách SG 30-50km để cuối tuần vui thú điền viên nghe sao thấy nó ảo ảo quá
Thì đó.
15 năm trước, bạn thân mình xây nhà, hiên lát gỗ và sân trồng cỏ, hông nhà thác nước, hồ cá, sân thượng spa, bồn tắm đôi.
Suốt 15 năm, 6/7 ngày, sáng 6g ra khỏi nhà, chiều 19g về. Gỗ cong vênh lột hết lát gạch, cỏ kg chăm nhổ tráng xi măng, thác nước dẹp, hồ lót tấm đan, xả nước, để chuồng chó, sân thượng chả bao giờ lên hưởng thụ, cửa gỗ phòng vênh đến mức kg đóng kín đc, kệ mịa luôn.
Chỉ bé giúp việc ở nhà hưởng hết.
 
Hạng C
15/8/11
713
2.025
93
Thì đó.
15 năm trước, bạn thân mình xây nhà, hiên lát gỗ và sân trồng cỏ, hông nhà thác nước, hồ cá, sân thượng spa, bồn tắm đôi.
Suốt 15 năm, 6/7 ngày, sáng 6g ra khỏi nhà, chiều 19g về. Gỗ cong vênh lột hết lát gạch, cỏ kg chăm nhổ tráng xi măng, thác nước dẹp, hồ lót tấm đan, xả nước, để chuồng chó, sân thượng chả bao giờ lên hưởng thụ, cửa gỗ phòng vênh đến mức kg đóng kín đc, kệ mịa luôn.
Chỉ bé giúp việc ở nhà hưởng hết.
Hồi 2010, mình đi du lịch, cũng nhiều người nói về mua second home. Mình thì bye luôn. Mất thời gian, mất công, lại phải lo nghĩ thì còn hưởng thụ cái khỉ gì nữa.
Cứ có tiền thì có đội chuyên nghiệp người ta phục vụ là sướng nhất.
 
  • Like
Reactions: thuto1
Hạng F
12/10/16
7.500
6.358
113
Dịch dọt zậy chắc lâu mới có kết luâni điều tra
 
12/10/07
2.646
10.496
113
Thì đó.
15 năm trước, bạn thân mình xây nhà, hiên lát gỗ và sân trồng cỏ, hông nhà thác nước, hồ cá, sân thượng spa, bồn tắm đôi.
Suốt 15 năm...
Chỉ bé giúp việc ở nhà hưởng hết.
Nhiều khi anh chủ nhà chủ ý xây căn nhà cho "con bé giúp việc" hưởng thì sao hả bác? :D :D :D
 
  • Haha
Reactions: thuto1