Qua đây cf đi mấy anh. Mùa dịch vừa xong, cứ relax đã. Bên đây mới hoàn thành quán cf nội khu thấy cũng ổn áp.
Attachments
-
1,3 MB Đọc: 35
15 Thi Sách khác hoàn toàn. Đại để là, cái sai nằm ở CĐT. Nên, trong chừng mực nào đó, nhà nước bảo vệ quyền lợi của người mua ngay tình. Vụ nhà ông Thản ngoài HN, vụ căn hộ New city cũng có phần na ná, xét theo khía cạnh quyền lợi của người mua ngay tình.bác nhìn cái số 15 thi sách xem, đất vũ AL đây bây giờ làm gì dân, dân họ mua rồi.
nguồn gốc đất có thể Ko sạch, thiếu giấy tờ này thiếu giấy tờ, song việc đó em thấy thằng nào cũng thiếu, bác mà ơ rồi, cù nhầy nhiều khi giải tỏa bác đi cũng là 1 vấn đề.
bất cứ tỉnh thành nào đều muốn chăm lo cho cuộc sống của người dân.
15 Thi Sách khác hoàn toàn. Đại để là, cái sai nằm ở CĐT. Nên, trong chừng mực nào đó, nhà nước bảo vệ quyền lợi của người mua ngay tình. Vụ nhà ông Thản ngoài HN, vụ căn hộ New city cũng có phần na ná, xét theo khía cạnh quyền lợi của người mua ngay tình.
Còn HĐ hết hạn đòi cù nhầy không đi khác hoàn toàn. Đã thỏa thuận sẽ chấm dứt, chứ có phải không thỏa thuận mà đòi này đòi nọ.
Bạn nên tìm hiểu khía cạnh pháp lý của các dự án và đọc để biết tí luật, cho bớt thắc mắc mấy ví dụ không ăn nhập.
Giới thiệu bác qua Petrolandmark, Q2. Ở được, giá bèo. Mua ở tốt. Còn dân mua đầu tư thì chết moẹ hết rồisg giá rẻ ở đuợc là xúc, em thấy mấy bác bảo là Ko có sổ nó dỡ đi, em thấy lắm khu đất chỉ dứng tam Cái 1 cái chòi thôi chủ đầu tư muốn giải tỏa cũng khó vê lờ chưa nói đến việc là 1 khu lớn 82 căn này , hợp đồng thuê nhưng an toàn chán
Haha...Giới thiệu bác qua Petrolandmark, Q2. Ở được, giá bèo. Mua ở tốt. Còn dân mua đầu tư thì chết moẹ hết rồi. Giống như câu nói: quân địch chết ba, quân ta ... chết sạch vậy.
![]()
Sản phẩm mà ko có người mua kẻ bán (kể cả mua để ở) hay nói cách khác ko có thị trường thì dân mua để ở họ cũng né. Mấy ai mua để ở mà ko kỳ vọng cái nhà của mình tăng giá theo thời gian, nhất là ở những thành phố lớn. Khổ nỗi, ko có hoạt động mua/bán thì lấy gì giá nó tăng. Thế là, cốt khỉ vẫn quờn cốt khỉ.Haha...
Haha...
Em cũng từng nghĩ vậy, muốn sống Q2 mà ít tiền, sang đấy mua.
Kiểu gì thì kiểu, rồi sẽ có sổ thôi. Dân ngay tình, mua bán đàng hoàng.
Nhưng đầu tư thì...
Nếu anh rán trứng thay vì chơi đất, chắc anh sẽ là trader thay vì investor!Sản phẩm mà ko có người mua kẻ bán (kể cả mua để ở) hay nói cách khác ko có thị trường thì dân mua để ở họ cũng né. Mấy ai mua để ở mà ko kỳ vọng cái nhà của mình tăng giá theo thời gian, nhất là ở những thành phố lớn. Khổ nỗi, ko có hoạt động mua/bán thì lấy gì giá nó tăng. Thế là, cốt khỉ vẫn quờn cốt khỉ.![]()
Trứng thì ko rán. Nhưng dầu thì có (mua/bán trong nước thôi). XNK mãng nguyên liệu thì đang. Đất chỉ là kinh tế phụ nhưng là thu nhập chính.Nếu anh rán trứng thay vì chơi đất, chắc anh sẽ là trader thay vì investor!![]()