Hạng D
11/5/11
3.420
5.584
113
Sài Gòn
Có tiền mà coi hem? Nhất là SV.
Coi vòng loại chắc là free?
Đam mê chọn trận coi vòng ngoài chắc vé chưa cao lắm đâu.:D

Không khí trong sân tuyệt vời lắm? Đang ấp ủ làm một chuyến.
 
  • Like
Reactions: Corrolla
Bò Hóng
22/1/13
1.554
33.181
113
Đồng cảm với bác. Con em lên máy bay là em ôm điện thoại dỏi theo Flightradar suốt, thức xuyên đêm đợi tới khi máy bay hạ cánh và con gọi về mới an tâm.

Ngược lại khi em bay cháu nó cũng thức tới 3h sáng, đợi mẹ tới nơi an toàn không bị sự cố gì nó mới ngủ.

Vầy thì con sao mà lớn nổi đây hả chời :D
 
để em hiền
1/4/05
3.801
93.563
113
Sẵn tiện mình có chuyện mún nhờ mí anh tư vấn. Năm sau mình tính gia hạn visa cho cả nhà (2 vc + 2 con), tính khai trong mẫu DS160 là đi 8 tuần nhưng chỉ có thằng lớn là đi đủ thôi, 2 vợ chồng với đứa nhỏ sẽ qua chơi 3 tuần cuối rồi dắt thằng lớn cùng về. Vấn đề là nếu có visa rồi thì làm sao để bà ngoại nó (từ Mỹ về) dắt thằng cu lớn đi qua trc 1 mình? Có cần ủy nhiệm? qua tới cửa khẩu có bị khó dễ gì không mấy anh ? Hóng anh @gakho , @SubaruLover , @xlcc. , @taxi_dù. :) :)
 
Hạng B1
11/10/16
51
2.079
83
25
Đọc comment anh cò nhớ hai cụ nhà em ngày trc củng có những lo lắng y chang vẫy

tính ra đi học hay chứ , quá trúng huấn luyện tốt cho ca hai , phụ huynh và con cái
 
Hạng C
29/9/10
596
3.980
93
khi nào nó tống Nhọn vào trại dưỡng lão thì đó là biết rùi ngeng :D
Oh, mình đã trăn trối với nó rồi, tới khi mình già hết xí quách thì nhờ nó chở mình vô Viện dưỡng lão dùm. Mình sợ tuổi già làm phiền con cháu. Nó có cuộc đời của nó, tương lai của nó, mình ko muốn nó phải khổ vì mình. Thà mình ở Viện còn hạnh phúc hơn nằm đó để nó phải bưng tô đút cháo đổ bô, như vậy mình đau lòng lém. :)