Lờ... đờ :-D
18/9/04
3.593
88.879
113
Taxi bắt được metered thì khá rẻ, có khi còn rẻ hơn Grab??? còn nếu không metered là bị chém đẹp ngay.

Bắt taxi từ Don muang về bị surcharge thêm 30baht
Ờ! 20km từ sân bay mà 190 Bath, tương đương khoảng 7.000đ/km thì quá ngon!
 
Hạng C
13/6/14
551
14.877
93
Ờ! 20km từ sân bay mà 190 Bath, tương đương khoảng 7.000đ/km thì quá ngon!
SB về rẻ òm, ngồi sky train rộng rãi 30p về trung tâm luôn hoặc chợ Makasan đi MRT, đi taxi chi cho khổ ?
 
Lờ... đờ :-D
18/9/04
3.593
88.879
113
SB về rẻ òm, ngồi sky train rộng rãi 30p về trung tâm luôn hoặc chợ Makasan đi MRT, đi taxi chi cho khổ ?
12h đêm rồi mà nghĩ đến vụ chuyển tiếp chặng nữa thì đi taxi cho nhàn. Mà chỉ dẫn ở sân bay Don Mueang hơi tệ.
 
Hạng C
13/6/14
551
14.877
93
12h đêm rồi mà nghĩ đến vụ chuyển tiếp chặng nữa thì đi taxi cho nhàn. Mà chỉ dẫn ở sân bay Don Mueang hơi tệ.
Suvanabume mới có ạ, Donmuong thì chỉ có taxi và bus !
 
Hạng D
25/2/05
1.377
14.282
113
سايغون
Taxi bắt được metered thì khá rẻ, có khi còn rẻ hơn Grab??? còn nếu không metered là bị chém đẹp ngay.

Bắt taxi từ Don muang về bị surcharge thêm 30baht
Em bổ sung, charge thêm cho taxi tại quầy sân bay DonMuang là 50 bath anh ơi. Có ghi trong phiếu. Trả 30 bath tài xế nó cự liền á.
Nói chung là chán với tài xế taxi Thái. Lâu lâu mới gặp người đàng hoàng. Từ lúc vua Rama IX mất là mọi thứ đều giảm. Cứ đi Grab hay BTS chắc ăn. Đi BTS thì mua tại quầy cái thẻ Rabbit rồi nạp 200 bath vô xài dần, khỏi xếp hàng mua vé mất công đợi. :)
 
Lờ... đờ :-D
18/9/04
3.593
88.879
113
Em bổ sung, charge thêm cho taxi tại quầy sân bay DonMuang là 50 bath anh ơi. Có ghi trong phiếu. Trả 30 bath tài xế nó cự liền á.
Nói chung là chán với tài xế taxi Thái. Lâu lâu mới gặp người đàng hoàng. Từ lúc vua Rama IX mất là mọi thứ đều giảm. Cứ đi Grab hay BTS chắc ăn. Đi BTS thì mua tại quầy cái thẻ Rabbit rồi nạp 200 bath vô xài dần, khỏi xếp hàng mua vé mất công đợi. :)
Vậy thì chắc hôm đó tôi đi ra hẳn ngoài sân bay bắt xe nên đúng số tiền đồng hồ mà trả chứ không có phụ phí gì hết!!!
 
Lờ... đờ :-D
18/9/04
3.593
88.879
113
Có 1 điều mình chưa hiểu.

Đi bus sông 3 lần, người soát vé nhất định không chịu thu tiền cả 3 lần.
Nó trông mặt anh không ưa lắm nên tính đến chỗ nào khuất thì đẩy anh xuống!?
 
Hạng D
26/9/12
1.036
66.965
113
Ho Chi Minh City
Ấn tượng về taxi của Bangkok vừa xấu vừa tốt.
Hôm đến là 11h đêm mà thằng Google maps lại lỗi nên không tìm thấy chỉ dẫn đi về khách sạn bằng xe buýt. Thế là bực mình ra cửa sân bay lên cái taxi với ý nghĩ muốn ra sao thì ra. Vậy mà mất có 190 Bath, đưa luôn 200 không lấy lại tiền thừa vì quá êm!
Đến hôm tối đi mua đồ thì trời mưa nên có mấy chú ra hỏi có đi taxi không? Hỏi giá thì nói 400 Bath thì mình lầm bầm "Điên à?" vì khách sạn cách có 10 phút đi bộ. Thế là vác ngay Grab ra đặt xe thì mất có 70 Bath.
Gặp được chú tài xế cũng lắm mồm nên tán phét linh tinh rồi nhân tiện hỏi "Chú có đón anh sáng mai 4 rưỡi để ra sân bay được không?". Chú ấy gật đầu và chốt giá là đúng bằng giá trên app Grab. Sáng hôm sau 4 rưỡi xuống sảnh đã thấy chú ấy ngồi chờ sẵn ở đó rồi. Thế là ra sân bay với giá tính tròn luôn là 390 Bath. Chú ấy cười hì hì bảo "Như thế tốt hơn anh ạ vì nếu đặt qua Grab thì nó sẽ vặt của em 20%.".
E thấy taxi bên BKK rẻ bằng 1/2 ở Saigon....Đi hết 70 bạt (50k) là phải được 5-6km. Đi Grab từ KS ở Pratunam ra Sân bay gần 30km mà hết có 300k (bao gồm phí cao tốc), rẻ thật đó chứ.