Hạng D
30/10/09
1.097
4
38
123
Hihi, xin lỗi các bác, vì bận kiếm cơm nên em chưa post phục vụ các bác được, bữa nay em xin tiếp ạ...

Khi chúng tôi đến Khaosarn Road đã hơn 4h chiều, một cảm giác mà như người ta sẽ nói là - rất vui vì được biết nước bạn thật đẹp - còn tôi, tôi sẽ nói rất vui vì cái bao tử của tôi sẽ không phải cào cấu tôi nữa ( hic vì từ sáng đến giờ chúng tôi ngồi trên xe đi suốt mà không được ăn :confused:). Đến nỗi chân tay tôi bây giờ run không chụp nổi hình:D ( các bạn xem hình sẽ rõ). Tuy dừng ở Khaosarn nhưng tôi vẫn không tìm thấy bóng dáng khách sạn đâu, tôi chạy vòng quanh hỏi đường thì được biết khách sạn nằm ngay bên kia đường. Tuy nhiên, cái mệt đã thấm từ sáng sớm tôi quyết định thử xe tuk tuk mà chưa một lần đi thử xem sao thì bị chém đến hơn bath( nhẩm tính ra là hơn 60k tiền Việt) eo ơi, tuk tuk đưa giá chém gió quá nên tôi quyết định lết bọ về khách sạn. Chỉ chưa đầy 10' lết bộ ( mà lúc đó phải nói là đống hành lý trên người đã biến thành những cục sắt ngàn kí ), tôi vui mừng nhận thấy khách sạn đã hiện ra trước mắt.
Hotel Sawadee nơi chúng tôi dừng chân... ( nhìn bề ngoài, Sawadee khá bắt mắt và dễ thương,nhưng khi ở rồi mới biết sự sai lầm của bạn khi mướn khách sạn 20usd/day ở Bangkok là sai lầm thế nào) :mad: - không khác gì các phòng trọ cực kì bình dân và thiếu sạch sẽ, ngay cả cái lavabo rửa mặt cũng bị tắc với đầy râu và tóc của người ở trước
bash.gif
)
dsc9597l.jpg


Hic, nhìn con thuyền này tôi chỉ muốn nhảy bổ đến làm BBQ thôi
38.gif

dsc9598e.jpg


Con đường này rất đặc biệt, tôi sẽ nói cho các bạn tại sao...
dsc9593.jpg


Chúng tôi bắt đầu mò theo đường cũ đi lại Khaosan Road để ăn tối thì nhìn thấy nhà hàng - cafe thật dễ thương
dsc9600m.jpg


Con đường tôi đã nói với các bạn đặc biệt ở chỗ này :D
dsc9622.jpg


Mất đến 10' đi vòng nhưng dùng shortcut này chỉ tốn của các bạn chưa đầy 3' thật kool.

Khaosarn Road bước vào tối thứ 7 tấp nập, đông vui nhưng mắt tôi chỉ chăm chú dán vào các nhà hàng, quán ăn :D.
Người đàn ông này đã nấu cho chúng tôi món padthai ngon tuyệt cú mèo( hic một phần là do quá đói, chúng tôi ăn ngấu nghiến và đòi gọi thêm đĩa thứ 2) ( xin lỗi các bạn món này nhìn cũng rất hấp dẫn nhưng vì đói quá nên tôi tập trung chuyên môn mà không chụp hình được)
dsc9612.jpg


Khi bao tử đã được ấm lại, tôi dạo vòng quanh khu phố Khaosarn
dsc9616w.jpg


Với con mắt của người du khách lần đâu tiên được biết đến một khu phố Tây khác ngoài Phạm Ngũ Lão với dịch vụ đổi tiền tại xe
dsc9603.jpg


Vô số các mặt hàng bắt mắt
dsc9604h.jpg


Dịch vụ nối tóc
dsc9609y.jpg


Massage cá ( nhưng mà ở đây so ra với bên Cam thì rõ là đắt hơn rất nhiều)
dsc9614.jpg


Và cả các dịch vụ cầm cố khác nhưng điện thoại,máy chụp hình... hay là bất cứ cái gì cầm được ( dành cho các bác balo đi bụi mà không mang nhiều tiền hoặc bị mâts bóp thì phải tìm đến cửa hàng này)
dsc9610h.jpg


Rồi cả xe cổ nữa
dsc9608x.jpg


Sau một hồi đi dạo Khaosarn, tôi đã thấm mệt bèn quay về khách sạn nghỉ ngơi để khám phá đất nước nổi tiếng với đền thờ chùa triền này vào sáng mai.
 
Hạng D
30/10/09
1.097
4
38
123
Sáng sớm hôm sau, chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình khám phá Bangkok với tinh thần
háo hức.
Bên cạnh khách sạn chúng tôi ở thật tiện lợi vì có hẳn một dịch vụ book tour du lịch và khách sạn, tôi liền đặt vé bus và khách sạn ở Phuket
Phố Khaosarn dường như bao con phố khác vào ban ngày, im ắng và ít người qua lại...
dsc9625.jpg

Lưu ý: khi đến Thailand, dù bất kì nơi đâu các bạn cũng nên chú ý về khoản đổi tiền ở 2 ngân hàng khác nhau dù ngay bên cạnh nhau là 2 mệnh giá khác biệt hoàn toàn :confused:.
Nhưng trước tiên, chúng tôi đi ra Khaosarn để chuyển sang khách sạn khác ở trước đã :D, tuy mất 50usd nhưng được cái chỗ ở khá lý tưởng, ngay giữa phố Khaosarn và có thêm hồ bơi trên nóc
dsc9630.jpg

Tôi nảy ra sáng kiến đi vòng vòng bằng tuk tuk - vì với người không biết gì về thành phố này thì tốt nhất nên kiếm phương tiện di chuyển dễ dàng ngắm phố xá, tránh bị lạc đường và đảm bảo được lịch trình du lịch - vì chúng tôi sẽ xuất phát đi Phuket vào buổi chiều.
Người đàn ông này đã chở chúng tôi dạo quanh Bangkok trong vòng 2h với mức giá 150Bath
dsc9633.jpg


dsc9632y.jpg


Ngay rất gần Khaosarn Road là bến cảng, ông ta nói chúng tôi lên tàu đi một vòng cho biết Bangkok,
dsc9642h.jpg


dsc9649.jpg


Đây là máy của con tàu, thật hoành tráng...
dsc9640i.jpg


Nhưng các bạn đừng nghe lời nịnh nọt đó mà nhầm lẫn nhé, đi một vòng xong là sẽ hết mất hơn phân nửa thời gian mà tiền thì các bạn vẫn phải trả cho ông ta nguyên một vòng tour Bangkok.
Cũng dễ hiểu khi bên đây nổi tiếng với tên gọi đất nước Phật giáo, bởi khi ra đường đi đến nơi đâu bạn cũng sẽ thấy rất nhiều chùa triền, các ngôi chùa ở đây hoàn toàn các Vietnam bởi được xây bằng khung nền màu vàng gạch đỏ rất bắt mắt...
dsc9652.jpg


dsc9653l.jpg


Tôi vòng qua 10 nhà thì thấy hết 8 9 nhà để hình vua của họ trước nhà rất chỉn chu...
dsc9655y.jpg


Đến những con phố như cuộc sống thường nhật Vietnam
dsc9658.jpg


Bác tài này đang bị công an thổi phạt...
dsc9659v.jpg


Khi nhìn thấy khuỷu tay của cô gái này đên các cô người mẫu ở Việt Nam cũng chào thua xa ...
dsc9665.jpg


Một chiếc Pick Up độ body...
dsc9666k.jpg


Toà nhà chính phủ
dsc9670.jpg


Rồi tôi lại thấy chùa nữa... nhưng khi ông tourguide bất đắc dĩ lên tiếng thì tôi mới biết đây không phải chùa mà là cung điện :D
dsc9676.jpg


Đèn đỏ, các phương tiện giao thông đậu khá nề nếp
dsc9677k.jpg


Nếu có dịp qua Thái, các bạn đừng ngạc nhiên khi thấy các phương tiện giao thông đậu ngược chiều nhau thế này ( ước gì ở Việt Nam cũng được như vậy :D)
dsc9678o.jpg


Rồi tôi lại thấy chùa...
dsc9682.jpg


Tới lúc này, tourguide của chúng tôi lộ nguyên hình là " cò"... ông ta bắt đầu chở chúng tôi đến cửa hàng vàng bạc đá quý
Phía bên ngoài shop có trưng mấy chiếc xe cổ
dsc9688t.jpg


Các sản phẩm bên trong nhìn thật bắt mắt, tôi vô cùng thích thú nhưng cảm giác không yên tâm mua nữ trang ở đây, tôi bèn hứa hẹn đủ điều, sẽ quay lại sau bla bla...
Gặp lại ông tourguide rởm, ông ta lại chở chúng tôi đến những cửa hàng trang sức khác,
nơi đây bên ngoài điều đầu tiên làm tôi có cảm giác thích mắt là con bọ đỏ chói...
dsc9703.jpg


Bên cạnh "em nó" là một "cụ" tuổi chắc cũng rất lâu đời...
dsc9704.jpg


vì không muốn mất nhiều thời gian vào những nơi thế này chúng tôi bèn ra sớm thì ông ta rất tức giận và nói " u go in, u go out, too fast" sau đó ông ta chìa cái phiếu xăng và nói, u stay long long, u buy then i have gas ticket" ( tức là chúng tôi phải mua đồ trong đó và dạo vòng quanh lâu lâu thì ông ta mới được phiếu xăng). Bây giờ đã 12h hơn, bao tử của tôi ục ục đòi ăn nên chúng tôi muốn về Khaosarn. Ông ta đòi thả chúng tôi tại đó và nói đã hết 2 giờ đồng hồ, lạy trời, chúng tôi không hề biết đây là đâu mà chỉ biết nó rất xa Khaosarn, cự cãi một hồi, ông ta nói sẽ chở chúng tôi đến một shop khác nữa rồi sẽ chở chúng tôi về Khaosarn (đúng là một kinh nghiệm nhớ đời, không bao giờ tôi dám đi với mấy bác tuk tuk thế này nữa)...
Dù quá mệt mỏi, chúng tôi vẫn phải lên kế hoạch tác chiến, giả đò làm người mua hàng tiềm năng khi ông ta đưa chúng tôi đến tiệm may...
dsc9707e.jpg


Trình diễn xong, chúng tôi hứa hẹn đủ điều với ông chủ cửa hàng... Và khi ra đến ngoài thì nhận được cái nhìn thích thú và nụ cười tươi rói của ông tuk tuk " cò"...
Ở Thái tuy rất nhiều xe hơi, nhưng để tìm các dòng xe hạng sang như Bim, Mec, Audi thì là cả một vấn đề...
dsc9702.jpg


Còn đây - độ xe kiểu Thái... bác tài này đi đường chắc buồn quá nên làm vài bản disco thè que trên xe máy luôn khiến mọi người cũng phải ngước nhìn...
dsc9694b.jpg


Thác nước trông thật thơ mộng...
dsc9690a.jpg


Rồi tôi lại gặp chùa...
dsc9691v.jpg


3h hơn chúng tôi mới được ăn trưa :mad: nhưng không còn thấy bực tức ông tuk tuk dỏm nữa vì thức ăn ở đây thật tuyệt và gặp một cu cậu rất dễ thương...
dsc9712s.jpg


Lại còn làm dáng nữa...
dsc9714z.jpg


Sau đó chúng tôi vội vã về khách sạn để chuẩn bị cuộc hành trình đi Phuket
Lưu ý: khi đặt vé đi du lịch ở Thái, các bạn nên kiểm tra cẩn thận vì rất nhiều giá cả, nhiều loại xe cộ nhé, để tránh bị đối xử như chúng tôi, dù đặt vé bus mắc nhưng lại gặp phải chiếc xe cà chớn...

To be continue...
 
Hạng D
17/8/09
3.309
1.788
113
người bạn e đi về nói đi cam và thái không ăn côn trùng cũng giồng như chưa đi
42.gif
 
Hạng D
12/12/03
2.829
3.705
113
Vietnam
E có 1 show tới SiemRiep giống NhocQuay vậy....nhưng sau đó quay về PhnomPenh...kg qua Thái thế này...Có dịp thử xem sao
Côn trùng thì lúc đầu e còn sợ...sau đó ăn rùi thì nghiện...Nhện, dế ăn tuốt....thơm ngon