Các bác đi du lịch theo tour thường quá quen với việc ăn sáng buffet ở khách sạn: rât nhiều món, nhạt nhẽo vì không có vị đặc trưng của mổi món và phải ăn rất nhiều (vì tiếc tiền,



). Em rất sợ ăn sáng kiểu này, nó hoàn toàn không giống với bữa ăn sáng thường ngày của mình. Cho nên hôm nay em sẽ kể cho các bác biết người Quảng châu ăn sáng như thế nào nhé
Sáng ngày 2, em dậy lúc 7 giờ (tức là 6 giờ Việt nam), lật đật đi ra một chợ nhỏ kế bên khách sạn. Trời còn quá sớm, bạn hàng còn đang dọn sạp.
Chỉ một lát sau, chợ trở nên nhộn nhịp.
Không khác gì chợ Bàn cờ cạnh nhà em. Và em phát hiện thêm một thương hiệu Việt trên đất Trung quốc:
hàng chử bên phải của bãng hiệu viết rỏ ràng là:" Nâng niu bàn chân Hoa"
Sáng sớm, mọi người vội vã đi làm, bằng xe hơi, đi bộ (metro, buýt,..)
Việc ăn sáng đựơc thực hiện ngay trên đường đi làm
Người Người Trung quốc ăn sáng rất phong phú, chắc cũng phải trên 100 món ăn sáng: Nào là bánh xếp chiên,...
Bánh tiêu, giò cháo quảy,...
món không thể thiếu của người Trung quốc: Cháo, các bác để ý nhìn bên dưới quày cháo, có ghi đủ loại cháo nấu với gì, trên 10 loại đấy!
Há cảo, và bánh gì giống như bánh chưng
Từ đơn giãn như: bắp luộc
hoặc hột gà luộc trà (món này người Trung quốc rất thích
Cho đến bánh xèo (trông giống như vậy chứ em cũng không biết kêu là gì), ăn trong tiệm dàng hoàng
hoặc hủ tiếu, mì, sủi cảo, ... Tha hồ chọn lựa
Riêng em thì ghé vô hàng mì xào.
Kêu một dĩa đầy nhóc
Rất ngon (Người Hoa mà xào mì thì khỏi chê rồi), mà chỉ có 2 tệ
Các bác để ý: dĩa nhôm được bọc lại bằng bao xốp, ăn xong tháo bao xốp quăng đi, đôi đủa loại xài một lần, khỏi rửa. Vừa vệ sinh, vừa tiết kiệm nước và bảo vệ môi trường.



.
Hôm sau, em có ăn sáng ở một quán ăn sang trọng. Nơi đó cũng có các loại bánh điểm tâm
và quày chế bịến đồ nóng như: hủ tiếu, sủi cảo, mì xào,..
Nhưng thật sự chì có những người già, không phải đi làm, thì mới có thời gian ngồi ăn nhâm nhi, tán chuyện.