Thảo Luận Chung Du Lịch Cà Mau

Hạng B2
4/7/16
215
407
63
Chào các bác,
Lần đầu em đi Cà Mau , xin ít thông tin từ các bác về ăn uống du lịch tham quan tại Cà Mau ah
Em xin cảm ơn các bác
 
Hạng F
6/9/18
7.371
16.336
113
35
xuống miền Tây thì phải có nhà ng qen mới vui,,chứ đi khám phá thì chán với lại gần như chổ nào cũng giống nhau,,
 
  • Like
Reactions: biglazycat
Hạng B2
24/6/13
277
697
98
Bữa xuống Cà Mau, k rành ăn gì ngon nên google thử và tham khảo Foody. Móa, nó chỉ cho mấy địa chỉ mà cuối cùng tìm k ra....dù lượn lên lượn xuống, ngó đúng số nhà rồi...mà chả thấy quán đâu. Chắc quán dẹp lâu rồi mà Foody nó k cập nhật.
 
Hạng B2
9/1/15
446
1.974
93
44
Bữa xuống Cà Mau, k rành ăn gì ngon nên google thử và tham khảo Foody. Móa, nó chỉ cho mấy địa chỉ mà cuối cùng tìm k ra....dù lượn lên lượn xuống, ngó đúng số nhà rồi...mà chả thấy quán đâu. Chắc quán dẹp lâu rồi mà Foody nó k cập nhật.
có món bánh tầm cay ăn ổn áp á .


Du Lịch Cà Mau

Du Lịch Cà Mau

Du Lịch Cà Mau
 
  • Like
Reactions: Ply&Glue
Hạng F
27/6/12
5.023
11.750
113
Bữa xuống Cà Mau, k rành ăn gì ngon nên google thử và tham khảo Foody. Móa, nó chỉ cho mấy địa chỉ mà cuối cùng tìm k ra....dù lượn lên lượn xuống, ngó đúng số nhà rồi...mà chả thấy quán đâu. Chắc quán dẹp lâu rồi mà Foody nó k cập nhật.
Kỳ mình đi Bạc Liêu cũng google ăn cà ri vịt. Bà mịa nó dẫn tới cái quán mà kêu ra là cà vi vịt nấu chung...bò kho.
 
  • Haha
Reactions: phatbinhduong
Hạng B2
24/6/13
277
697
98
Thêm kỷ niệm hú hồn là sau khi đi thăm hòn Đá Bạc, hỏi chị Google đường tới đầm Thị Tường vì cũng ấn tượng với cái đầm này qua các tác phẩm của tác giả Nguyễn Ngọc Tư. Mình nhắm tới khu du lịch có nhà hàng ăn uống ven Đầm, nhưng bị chị Google chỉ đường chạy tới phía bên kia của khu du lịch, tức là sau khi tới Đầm thì phải lên phà thì mới tới khu du lịch phía bên kia đầm. Móa, đường thì bé nên hông xe bị cành cây ven đường cà từa lưa, thêm 3-4 cây cầu "khỉ" có cái ghi chịu tải 2-2.5 tấn, có cái k thấy ghi gì...., bề ngang vừa đủ cho xe 7 chỗ nặng 2 tấn đi qua (hông xe cách 2 lan can cầu 2 bên khoảng 10-15 phân). Gặp cái cầu đầu tiên đã hú hồn, nghĩ chắc k còn cái nào và cũng đành liều vì đâu có đường lui nữa. Thế rồi càng đi càng gặp thêm cầu, trời thì cũng sắp tối, k biết có kịp quay về Cà mau trước khi trời tối hay không. Mỗi lần qua cầu lại phải kêu cả nhà tháo dây an toàn, kéo kính xe, bỏ khóa cửa để phòng nếu sập cầu thì còn biết đường mà chui ra. Tới cuối đường mới biết là đi lộn, nghĩ tới khúc quay ra với mấy cây cầu mà thấy thốn quá trời. Sau đó lại còn gặp 1 ông taxi đi ngược chiều, 2 thằng tiến lui thêm cả trăm mét mới tìm được chỗ để tránh nhau. Về lại tới Cà mau cũng phải 7-8g tối. Đúng là 1 chuyến đi với nhiều cảm xúc :)