Jakarta hầu như không có du khách nước ngoài, họ chỉ tạm thời quá cảnh khi qua lại với Singapore hoặc đi Bali chẳng hạn
Sân bay ở Indo nói chung, dịch vụ rất cùi bắp, và nó là 1 trong những nước hiếm hoi còn thu phí sân bay, chán hơn là nó không có final call như TSN chẳng hạn, mặc dù nó thay đổi cổng lên máy bay cũng thây kệ... ai không theo dõi thì bị bỏ lại ráng chịu
5 năm trước, đi Jakarta, ghé 3 nơi: hình như Tòa thị chính cũ, công viên dạng như bảo tàng các dân tộc ( rộng vật vã ngay Jakarta : họ làm quá tốt, chỉnh chu,....) và 1 cái bến tàu cũ cổ,...
Đi rồi mới thấy, ở VN vui hơn, sạch hơn, đẹp hơn, thú vị hơn![]()
T3 mới ngon hơn T1 và T2 cũ nhiều. Mình thấy T3 chả thua gì Sin hay Thai.......mặc dù rộng quá nên đi bộ nhiều hơn