Chủ đề tương tự
- Status
- Không mở trả lời sau này.
Do lịch trình đã được xác nhận, em làm tourguide đi chùa Linh Phong trước (chùa này có nuôi nhiều người già)
sau vài phút thì cũng đến nơi này , vị trí trên wiki http://wikimapia.org/#lat=11.9293403&lon=108.4651159&z=18&l=38&m=b&v=8
Nếu đi 4B hay 2B thì lên phía bên trái, phía trong là sân rộng rãi, đậu thoải mái
dãi nhà phía sau là WC, nước rất mạnh, coi chừng ướt quần áo...
sau khi đi WC, ngắm nghía cảnh vật xung quanh tí, em theo lối đi bộ này để lên chùa
ở dưới chụp lên (internet)
ở trong nhìn ra
trên chụp xuống (lối đi bộ)
đường lên chùa (đi bộ)
ở dưới chụp lên chung với ông bà nội
sau vài phút thì cũng đến nơi này , vị trí trên wiki http://wikimapia.org/#lat=11.9293403&lon=108.4651159&z=18&l=38&m=b&v=8
Nếu đi 4B hay 2B thì lên phía bên trái, phía trong là sân rộng rãi, đậu thoải mái
dãi nhà phía sau là WC, nước rất mạnh, coi chừng ướt quần áo...
sau khi đi WC, ngắm nghía cảnh vật xung quanh tí, em theo lối đi bộ này để lên chùa
ở dưới chụp lên (internet)
ở trong nhìn ra
trên chụp xuống (lối đi bộ)
đường lên chùa (đi bộ)
ở dưới chụp lên chung với ông bà nội
Last edited by a moderator:
do chùa tọa lạc tại đây, thời tiết phù hợp việc trồng hồng giòn, trái rất tốt tươi (bên trái chùa)
zoom tí nè
đến đây thì cổng khóa rồi, đành quay lại bên kia, xem thế nào
lối vào bên phải (trong nhìn ra)
rồi thì cũng tìm ra cổng phụ bên hông để vào chánh điện, vào trong nền gạch bông rất lạnh
đây là cổng phụ phía sau
đi thắng ra phía sau nữa,, lên vài đoạn như này
sẽ gặp tượng phật
tại vị trí này, nhìn lại tổng quan cảnh chùa
cố gắng lên tiếp nữa, sẽ thấy cái tháp này
thật ra, đường còn lên cao nữa, ông bà thì bó chân rồi, hên là gặp vài cụ già tại đây (em quên chụp nhiều cụ già tại phía sau chùa này), họ có chỉ là nếu mệt, nhưng muốn lên phía trên nữa thì mình có thể chạy xe lên tiếp, gặp ngã 3 nhỏ, quẹo trái, đi thẳng lên sẽ tới đỉnh...
nghe vậy, em ok, đi liền, ai ngờ, đoạn từ ngã 3 lên đỉnh dốc cao thấy ghê luôn, lúc đầu, em tưởng là ngắn, ai dè nó dài.. toàn chạy số 1, cũng may, cuối cùng lên đỉnh, nếu tắt máy, té là cái chắc!!! , nhìn rất hay, tiếc là em chụp ít hình đoạn này (nếu đi 4B, các bác phải đậu phía dưới, thôi, đường lên rất nhỏ, chỉ vừa cho 2B thôi)
tượng bồ tát trên đỉnh này (vị trí tại đây)
vị trí nghĩ ngơi sau khi leo dốc thấy ghê quá
phía sau, có bức tường "cổ" này
thấy đẹp quá, em gom lại, làm 1 cái
zoom gần tí nè
điểm lưu ý là nơi này rất yên tịnh, ai mà thiền thì thôi rồi... , không âm thanh gì ngoài tiếng gió nhè nhẹ và không khí mát lạnh, sau khi ngồi thư giãn, chiêm ngưỡng cảnh từ trên cao xong rồi thì em kéo ông bà đi tiếp
trên đường xuống, oánh dấu tấm này, đối diện chùa là trường Đa Lợi
zoom tí nè
đến đây thì cổng khóa rồi, đành quay lại bên kia, xem thế nào
lối vào bên phải (trong nhìn ra)
rồi thì cũng tìm ra cổng phụ bên hông để vào chánh điện, vào trong nền gạch bông rất lạnh
đây là cổng phụ phía sau
đi thắng ra phía sau nữa,, lên vài đoạn như này
sẽ gặp tượng phật
tại vị trí này, nhìn lại tổng quan cảnh chùa
cố gắng lên tiếp nữa, sẽ thấy cái tháp này
thật ra, đường còn lên cao nữa, ông bà thì bó chân rồi, hên là gặp vài cụ già tại đây (em quên chụp nhiều cụ già tại phía sau chùa này), họ có chỉ là nếu mệt, nhưng muốn lên phía trên nữa thì mình có thể chạy xe lên tiếp, gặp ngã 3 nhỏ, quẹo trái, đi thẳng lên sẽ tới đỉnh...
nghe vậy, em ok, đi liền, ai ngờ, đoạn từ ngã 3 lên đỉnh dốc cao thấy ghê luôn, lúc đầu, em tưởng là ngắn, ai dè nó dài.. toàn chạy số 1, cũng may, cuối cùng lên đỉnh, nếu tắt máy, té là cái chắc!!! , nhìn rất hay, tiếc là em chụp ít hình đoạn này (nếu đi 4B, các bác phải đậu phía dưới, thôi, đường lên rất nhỏ, chỉ vừa cho 2B thôi)
tượng bồ tát trên đỉnh này (vị trí tại đây)
vị trí nghĩ ngơi sau khi leo dốc thấy ghê quá
phía sau, có bức tường "cổ" này
thấy đẹp quá, em gom lại, làm 1 cái
zoom gần tí nè
điểm lưu ý là nơi này rất yên tịnh, ai mà thiền thì thôi rồi... , không âm thanh gì ngoài tiếng gió nhè nhẹ và không khí mát lạnh, sau khi ngồi thư giãn, chiêm ngưỡng cảnh từ trên cao xong rồi thì em kéo ông bà đi tiếp
trên đường xuống, oánh dấu tấm này, đối diện chùa là trường Đa Lợi
Last edited by a moderator:
Cám ơn chia sẻ của anh, 4rum mình ko có nút Like hay Thank để bấm nhỉ. Em cũng rất thích tạo cơ hội cho ba má đc đi chơi Cuối năm này gia đình em cũng làm 1 chuyến ĐL đây, đang rất mong ngóng cho mau tới tháng 1
chào em
nhìn chữ ký phía dưới thì khả năng này rất dể thực hiện
Vấn đề là sức khoẻ của 2 bác và cách "phục vụ" của em thế nào thôi
Anh chỉ nhớ câu này:
....
Cuộc đời sắc sắc không không
Thôi thì hãy sống hết lòng với nhau.
***thớt này không như phuot.vn, khong có nút tks
nhìn chữ ký phía dưới thì khả năng này rất dể thực hiện
Vấn đề là sức khoẻ của 2 bác và cách "phục vụ" của em thế nào thôi
Anh chỉ nhớ câu này:
....
Cuộc đời sắc sắc không không
Thôi thì hãy sống hết lòng với nhau.
***thớt này không như phuot.vn, khong có nút tks
datphonggiare nói:Cám ơn chia sẻ của anh, 4rum mình ko có nút Like hay Thank để bấm nhỉ. Em cũng rất thích tạo cơ hội cho ba má đc đi chơi Cuối năm này gia đình em cũng làm 1 chuyến ĐL đây, đang rất mong ngóng cho mau tới tháng 1
em tiếp đây
rời chùa Linh Phong, em kéo ông bà đi 1 vòng đèo Mimosa, đèo này em chưa đi bao giờ, ông bà thì lâu rồi, không nhớ, bây giờ đi lại, ai cũng thích, đường đẹp và vắng hơn Pren nhiều,...em chở bà nội, thích quá, ngồi 2B tận hưởng không khí trong lành, chạy từ từ... thư giãn quá!!!
À, sẵn em cũng kể thêm, em có máu phuot, tren đường ra khỏi Linh Phong, thấy nhiều nhà phía dưới thung lũng, thấy ham quá, em chạy xuống luôn, ông bà cũng chơi luôn, ai dè, xuống dốc xâu qua, thấy sợ, nhưng dừng không được, không có chổ quay đầu, cho tới khi hết đường là nhà người ta, thắng cái két, từ từ xuống, khiêng xe quay đầu, hú hồn,... ai cũng sợ
Bận lên mới phê, số 1 hết gas mới bò lên được
Tóm lại, cảm giác sợ, phê, sướng lẫn lộn
Dọc đường, thấy bảng này thế là em ghé cô luôn
thì ra là chùa của NI (nữ)
trong đầu em cứ nghĩ là chùa Ni thì có nhiều ni cô tại đây, ai dè, đến nơi thì thế này
chắc là chùa đang chờ sư ủng hộ từ phật tử, hiện tại có bn thì xây bấy nhiêu vậy, kiểu này.., chắc là rất lâu đây, âu cũng là phước của trụ trì chưa đủ để có chùa đẹp!!!
vào tí thì hết đường, dựng xe, nhìn cũng giống phuot quá chứ
sẽ gặp tượng phật, ông bà làm trước
Em bon chen, lam sao luôn
không thấy thùng công đức, thôi thì lạy phật xong rồi ra
từ đây, em tàn tàn xuống đến chân đèo pren, thấy người ta bán hồng giòn quá trời, thế là stop, test thử coi giòn thế nào, quả thật tuyệt vời, họ vừa mới hái trong nhà ra, 8k/kg, không bớt, cho test thoải mái luôn
ông bà thì ít, em thì test hình như là 6 trái, họ nói test thì thoải mái, nhưng bán thì khác, đúng giá, bao cân đủ, cách nói nhà vườn làm ai cũng vui
trong khi chờ đợi, em vô vườn xem
rời chùa Linh Phong, em kéo ông bà đi 1 vòng đèo Mimosa, đèo này em chưa đi bao giờ, ông bà thì lâu rồi, không nhớ, bây giờ đi lại, ai cũng thích, đường đẹp và vắng hơn Pren nhiều,...em chở bà nội, thích quá, ngồi 2B tận hưởng không khí trong lành, chạy từ từ... thư giãn quá!!!
À, sẵn em cũng kể thêm, em có máu phuot, tren đường ra khỏi Linh Phong, thấy nhiều nhà phía dưới thung lũng, thấy ham quá, em chạy xuống luôn, ông bà cũng chơi luôn, ai dè, xuống dốc xâu qua, thấy sợ, nhưng dừng không được, không có chổ quay đầu, cho tới khi hết đường là nhà người ta, thắng cái két, từ từ xuống, khiêng xe quay đầu, hú hồn,... ai cũng sợ
Bận lên mới phê, số 1 hết gas mới bò lên được
Tóm lại, cảm giác sợ, phê, sướng lẫn lộn
Dọc đường, thấy bảng này thế là em ghé cô luôn
thì ra là chùa của NI (nữ)
trong đầu em cứ nghĩ là chùa Ni thì có nhiều ni cô tại đây, ai dè, đến nơi thì thế này
chắc là chùa đang chờ sư ủng hộ từ phật tử, hiện tại có bn thì xây bấy nhiêu vậy, kiểu này.., chắc là rất lâu đây, âu cũng là phước của trụ trì chưa đủ để có chùa đẹp!!!
vào tí thì hết đường, dựng xe, nhìn cũng giống phuot quá chứ
sẽ gặp tượng phật, ông bà làm trước
Em bon chen, lam sao luôn
không thấy thùng công đức, thôi thì lạy phật xong rồi ra
từ đây, em tàn tàn xuống đến chân đèo pren, thấy người ta bán hồng giòn quá trời, thế là stop, test thử coi giòn thế nào, quả thật tuyệt vời, họ vừa mới hái trong nhà ra, 8k/kg, không bớt, cho test thoải mái luôn
ông bà thì ít, em thì test hình như là 6 trái, họ nói test thì thoải mái, nhưng bán thì khác, đúng giá, bao cân đủ, cách nói nhà vườn làm ai cũng vui
trong khi chờ đợi, em vô vườn xem
Last edited by a moderator:
cám ơn bác, em cũng cố gắng để làm sao cho ông bà thích mà vui sống đó mà
Nhiều khi tuổi già, ở nhà thì 2 người có cãi cọ tí, đi chơi thì hoàn toàn không, ai cũng vui, đây là mục tiêu của em mà
Nhiều khi tuổi già, ở nhà thì 2 người có cãi cọ tí, đi chơi thì hoàn toàn không, ai cũng vui, đây là mục tiêu của em mà
khoadanh nói:Đi du lịch tâm linh như thế này cũng hấp dẫn lắm lắm .
Sau khi chất đầy 10kg hồng giòn lên xe thì em làm tiếp tịnh xá ngọc thiền (gần thác pren)
do lần đầu đến đây, em không biết, thấy có đường là chạy vô, ai dè nhằm cổng ít ai đi, đường sình trơn, chạy bánh trước bên trái thì bánh sau bên phải,cũng may là có cỏ, ít trơn, em thích nhưng bà nội thì "vịn" em cứng ngắc
bên phải là tượng phật
đối diện là cái gì, em không rõ
phía sau là chổ chư tăng ở
toàn cảnh nơi đây
đi qua bên trái sẽ tới chánh điện
em thích đường kiểu này, giống ngoài bắc, chùa rêu phong, cổ kính tí sẽ hay hơn, .. rồi cũng tới
tranh thủ mà đánh dấu lịch sử cái nè
ở đây chắc là ngày thường, rất yên tịnh, có thùng công đức, đặc biệt là có thêm phần cúng sao giải hạn!!!
ngồi nghĩ ngơi, uống nước tí rồi tạm biệt TX này, em lên đường tiếp tục
do lần đầu đến đây, em không biết, thấy có đường là chạy vô, ai dè nhằm cổng ít ai đi, đường sình trơn, chạy bánh trước bên trái thì bánh sau bên phải,cũng may là có cỏ, ít trơn, em thích nhưng bà nội thì "vịn" em cứng ngắc
bên phải là tượng phật
đối diện là cái gì, em không rõ
phía sau là chổ chư tăng ở
toàn cảnh nơi đây
đi qua bên trái sẽ tới chánh điện
em thích đường kiểu này, giống ngoài bắc, chùa rêu phong, cổ kính tí sẽ hay hơn, .. rồi cũng tới
tranh thủ mà đánh dấu lịch sử cái nè
ở đây chắc là ngày thường, rất yên tịnh, có thùng công đức, đặc biệt là có thêm phần cúng sao giải hạn!!!
ngồi nghĩ ngơi, uống nước tí rồi tạm biệt TX này, em lên đường tiếp tục
Sau khi xuống đèo Minosa, thăm TX ngọc thiền, em leo lại đèo Pren, đoạn này thì đông đúc hơn, ông nội thì hơi sợ, do dốc và xe nhiều, em chạy chậm leo dốc hơi khó, cho nên chạy nhanh tí rồi chờ từng đoạn... cho chắc ăn
Rồi thì cũng đến KDL hồ tuyền lâm, TV trúc lâm thì đi nhiều rồi, lần này em không ghé, em quẹo trái, chạy vòng hồ, hít không khí thông reo chơi thôi, đường đẹp, rất vắng xe, toàn là KDL cao cấp đang xây dựng
như mọi khi, cái gì đẹp trong tầm ngắm là em stop, làm cái
đây là đoạn trên cùng của thác nhân tạo này
từ đây cứ tàn tàn mà chạy thôi, chổ nào đẹp thì làm "Pô"
em lúc nào cũng bon chen tí
phía sau lưng là họ đang xây KDL ...
đi tiếp nữa, cảnh đẹp nhưng máy dỏm, chỉ lưu lại nhật ký thôi thì em cũng tạm ok rồi
mấy KDL này xây dựng lên thì thông bị đốn hạ cũng tương ứng
đến đoạn ngầm này, họ nuôi cá tầm
em còn chạy tiếp nữa cho đến khi hết đường thì quay lại, gặp resort gì đó em quên rồi, hình như là 4 sao, nhưng bên ngoài rất ít xe khách đậu
Quay trở ra hồ tuyền lâm, để ý là có bảng cấm oto , nhưng vẫn có 4B đậu ở đây
gặp 1 cặp, chắc là đám cưới lưu bút đây mà
thôi thì để họ lưu lại khoảnh khắc đẹp nhất trong đời đi, em tiếp...
Rồi thì cũng đến KDL hồ tuyền lâm, TV trúc lâm thì đi nhiều rồi, lần này em không ghé, em quẹo trái, chạy vòng hồ, hít không khí thông reo chơi thôi, đường đẹp, rất vắng xe, toàn là KDL cao cấp đang xây dựng
như mọi khi, cái gì đẹp trong tầm ngắm là em stop, làm cái
đây là đoạn trên cùng của thác nhân tạo này
từ đây cứ tàn tàn mà chạy thôi, chổ nào đẹp thì làm "Pô"
em lúc nào cũng bon chen tí
phía sau lưng là họ đang xây KDL ...
đi tiếp nữa, cảnh đẹp nhưng máy dỏm, chỉ lưu lại nhật ký thôi thì em cũng tạm ok rồi
mấy KDL này xây dựng lên thì thông bị đốn hạ cũng tương ứng
đến đoạn ngầm này, họ nuôi cá tầm
em còn chạy tiếp nữa cho đến khi hết đường thì quay lại, gặp resort gì đó em quên rồi, hình như là 4 sao, nhưng bên ngoài rất ít xe khách đậu
Quay trở ra hồ tuyền lâm, để ý là có bảng cấm oto , nhưng vẫn có 4B đậu ở đây
gặp 1 cặp, chắc là đám cưới lưu bút đây mà
thôi thì để họ lưu lại khoảnh khắc đẹp nhất trong đời đi, em tiếp...
- Status
- Không mở trả lời sau này.