Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng C
10/6/11
680
47
28
rồi thì cũng đến lúc trả phòng

IMG_7390-736264.jpg


tiếc là em chưa chụp được cô tiếp tân duyên dáng
IMG_7392-742315.jpg


phòng bán đầy đủ vật dụng cần thiết nhé
IMG_7393-end%2BKS-745604.jpg


rồi thì cũng đến lúc Thành Bưởi đến đón gia đình em, chia tay đà lạt trong cảnh này đây
IMG_7394-home-729676.jpg

IMG_7396-734408.jpg


IMG_7397-737035.jpg


1 điều lạ là đến chân đèo BL thì thời tiết rất tốt, không dầm dề như ĐL, có cái là đường xấu và giằng quá (cám ơn các bác OS đã cảnh báo giúp em trước khi quyết định đi ĐL)
IMG_7398-739084.jpg


IMG_7400-743674.jpg

IMG_7403-751812.jpg

IMG_7404-754915.jpg

IMG_7407-761186.jpg

IMG_7408-DSC08141-783987.JPG

IMG_7408-DSC08144-789953.JPG


sau cơn mưa, trời lại sáng, đường đẹp, đám cưới,.... :)
IMG_7408-DSC08148-797431.JPG
 
Hạng C
10/6/11
680
47
28
Bình an về đến nhà
Vài ghi chú dọc đường:
  1. Xe thành bưởi đang chạy nhanh (90-100) trên đoạn cao tốc LK, bỗng nhiên con bò từ lề đường băng ngang đường, do trời mưa lăm răm, TX không dám thắng gấp, chỉ rà từ từ, cũng may là con bò quay trở lại, nếu không, chắc là có thêm chuyện để nói rồi.
  2. Đi xe TB thì ok hết, vấn đề em không thích là ông bà là người lớn tuổi, uống thuốc có kèm uống... nước, trong khi xe mở ML, lạnh ngắt, nhu cầu WC rất lớn, khi em hỏi TX, TX nói khoảng 15 phút nữa sẽ có trạm dừng, khi đến nơi, con nhỏ phụ lơ nói: yêu cầu quý khách không được xuống xe, xe chỉ rước khách nhanh và khởi hành ngay... bó tay con nhỏ này, em và bà tức quá, đứng dậy đi luôn, nó nhìn mà không nói gì hết, kết quả là em và bà đi WC còn nhanh hơn nó rước khách lên xe. sau đó, tình cờ em thấy số di động nóng, em nói chuyện với bà về số ĐT nóng, chắc là nó nghe, cho nên khi đến trạm dừng tiệm cơm đồng tháp, nhiều người đi rất lâu, TX kêu nó gọi, nó nói là chuyện này khó nói, anh nói đi, thế là huề.... :D, em mà bực là em làng căng, con trai dầu sao cũng dễ hơn con gái mà (chiêu này em học từ bà nội em hồi xưa, TX không dừng, bả nói: nếu không, tao đá.. trên xe à, TX nghe sợ quá, dừng ngay... nhỏ nhẹ không nghe, chờ áp lực mới chịu nghe... thiệt là.... TX :D
  3. bận về, xe TB bị bó thắng, dừng xe trả khách, nghe mùi khét nghẹt, TX vẫn chạy, sau này, khét quá, nó mới dừng lại, xin nước dọc đường, chế vào bánh xe, nghe cái xèo, bốc khói nghi ngút, em ngồi ngay BX, cảm giác kim loại giãn nỡ, cũng ghê...
  4. Khi thuê xe, KS cho em thuê xe nôuvo, đề không chạy, không có giò đạp, em hỏi thì KS nói là anh lên yên ngồi, nhúng nhúng xe 1 tí, vừa nhúng vừa đề là ok, kết quả làm em bất ngờ, đúng vậy, chiêu mới!!! (sau này em không lấy do mềm bánh)
  5. tình hình đường xá xấu, bắn tốc độ, KDC cũng nhiều,.., nếu em đi thì lâu lắm, vấn đề là TB chạy rất nhanh, đi TB khỏe người, không biết đi ĐL, có xe nào giường nằm mà có WC như xe đi Nha trang không ta (Hà Linh, Việt Nhật, trà lan viên, Quang hạnh,...)
 
Hạng C
10/6/11
680
47
28
Như trên đã nói, em đã viếng chùa Linh Ẩn rồi (cho trọn ngũ Linh), tiện, em giới thiệu luôn cung này .
HCM-ĐL-đèo tànung-Linh Ẩn tự-Bảo Lộc_đèo lộc nam_QL55-HCM (17/12/2011)

Thời gian không có, em chỉ biết tranh thủ mà lái tối từ SGN-Đà lạt, tối chạy, khoảng 3 giờ sáng tới (em đu theo Phương trang mới được như vậy, sau này nghĩa lại, thấy sợ)
Đến nơi, sớm quá, em đậu xe tại chợ đàlạt, lúc này chợ đã hoạt động, ông ba ham quá, đi chợ luôn :D
do ham rẻ,mua về đủ thứ... em tranh thủ mà chợp mắt cho chuyến khám phá hôm nay
Trời rồi cũng sáng, ông bà dạo chợ đã đời thì lên xe, em chở đi ăn sáng tại nhà hàng vĩnh lợi
IMG_2781-767247.jpg

trời lạnh quá, em phải thế này
IMG_2782-768549.jpg


bà thì xung, không hề chi :)
IMG_2783-771010.jpg


PR quán này cái

IMG_2784-771951.jpg


 
Hạng B2
21/6/12
167
1
16
Sao bác không lấy xe tự mình lái đưa ông bà đi cho khỏe. Xe khách bây giờ chạy ẩu lắm.
 
Hạng C
10/6/11
680
47
28
cám ơn bác
em cũng thích thế, nhưng thời gian ít quá, với lại ông bà mà đi xe giường nằm vẩn khỏe hơn là đi xe ngồi do em lái.
em cũng có lý do để hạn chế lái xe là do năm nay là năm tuổi của em, lúc đầu em không tin, bị rồi em mới sợ, thôi thì ráng kiêng cho 1 năm nay luôn vậy, em sẽ bổ sung <span style=""color: #ff0000;"">vụ này</span> trong những bài tới
V/v xe khách chạy ẩu, em cũng nghe, cũng biết nhưng em thấy tai nạn cũng ít, nếu chờ cho năm sau thì lâu quá, thời gian thì không chờ ai.. cho nên em... đi luôn :D


lai dang cap nói:
Sao bác không lấy xe tự mình lái đưa ông bà đi cho khỏe. Xe khách bây giờ chạy ẩu lắm.
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
10/6/11
680
47
28
em tiếp..


ăn xong thì vòng vòng tí rồi ra hồ xuân hương tham quan tí
IMG_2788-782582.jpg



IMG_2786-778777.jpg


ba má & em
DSC01053-723740.JPG

ông bà
DSC01055-727689.JPG


làm lại
DSC01056-729188.JPG


trang trí thêm vài cái lấy khí thế
IMG_2794-792338.jpg

IMG_2795-794675.jpg


đối diện là khung cảnh xây dựng còn dang dở
IMG_2792-788624.jpg




 
Hạng C
10/6/11
680
47
28
lên xe khởi hành thôi má ơi :D
IMG_2790-786186.jpg


IMG_2791-787164.jpg


em làm 1 vòng HXH, không lẻ lên đây không ngắm HXH sao ta??
DSC01058-734344.JPG

DSC01059-735919.JPG

DSC01060-737632.JPG


DSC01061-739563.JPG

con sò.... Việt Lam nè :)
DSC01063-743339.JPG

DSC01064-744923.JPG






 
Hạng C
10/6/11
680
47
28
làm 1 vòng HXH xong rồi, thẳng tiến đèo tà nung thôi, lúc em đi cũng còn hoa quỷ già (giã quỳ :D ), tuy hơi tàn, nhưng vẫn còn
DSC01093-748139.JPG


DSC01092-746657.JPG


đường nói chung là đẹp, vắng, và... không trả phí :)
DSC01109-753501.JPG


dọc đường, cafe nở rộ, thơm ngát
DSC01111-757969.JPG


DSC01112-759459.JPG


trái thì,,,, nặng trĩu cây luôn
DSC01114-762593.JPG




 
Hạng C
10/6/11
680
47
28
lúc đầu, em không biết họ bao cái gì mà nhiều quá
DSC01131-770840.JPG


sau thì mới biết được là họ phơi cafe, nhìn cách phơi cafe, thấy không được sạch sẽ lắm, nó đen đen,mốc mốc,..
IMG_2805-717364.jpg


IMG_2804-715185.jpg


DSC01127-780508.JPG

DSC01129-765726.JPG


DSC01130-768149.JPG






 
Status
Không mở trả lời sau này.