- Status
- Không mở trả lời sau này.
Nhân tiện,kế bên chùa Linh Ẩn là thác voi, em copy từ bài của bác diengiadung ben phuot.vn để giới thiệu cho các bác chưa có dịp, nghiên cứu mà làm 1 tour cho hoành tá tràng luôn 
Đây là một trong những bậc đá được xây thêm tốt nhất.
Mình đi sâu vào một đoạn, ướm từng bước chân. Tuy nhiên do mang dép nhựa mềm nên khá trơn, cái sự 'trơn tuột' này khiến mình ngần ngại nên buột phải... trở ra. Cơ hội cả... năm mới có được một lần bay vèo theo dòng nước!
Trên là bầu trời xanh:
Phía xa xa, một nhóm khách Tây đang ngắm nhìn thác Voi ở vị trí lưng chừng...:




Đây là một trong những bậc đá được xây thêm tốt nhất.
Mình đi sâu vào một đoạn, ướm từng bước chân. Tuy nhiên do mang dép nhựa mềm nên khá trơn, cái sự 'trơn tuột' này khiến mình ngần ngại nên buột phải... trở ra. Cơ hội cả... năm mới có được một lần bay vèo theo dòng nước!


Trên là bầu trời xanh:

Phía xa xa, một nhóm khách Tây đang ngắm nhìn thác Voi ở vị trí lưng chừng...:

Nếu xuống tận cùng, nhìn thác mặt chính diện sẽ thấy thế này đây. Những hòn đá rêu phong dưới chân thác tựa như những chú voi. Dưới nữa sẽ là những hang ngầm...:
Ở một góc nhìn khác phía lưng chừng
Còn bây giờ thì phải lên, nhìn ngắm hoài chắc một hồi lại lê lết xuống lần 2...
Bây giờ thì qua chùa Linh Ẩn Tự ở lối đi kề cận bên. Lối thông qua bằng một chiếc cầu nhỏ, ván lát khá ộp ẹp...





Ở một góc nhìn khác phía lưng chừng

Còn bây giờ thì phải lên, nhìn ngắm hoài chắc một hồi lại lê lết xuống lần 2...


Bây giờ thì qua chùa Linh Ẩn Tự ở lối đi kề cận bên. Lối thông qua bằng một chiếc cầu nhỏ, ván lát khá ộp ẹp...

Đoạn này chủ yếu là quay phim, ít hình, cảnh đẹp thì khỏi phải bàn, máy em dỏm, chỉ thể hiện thế này thôi
xuống đến chân đèo, em có cho ông bà view mẹ tàpao từ... ống nhòm, xong rồi dong về HCM luôn (thấy dốc cao là ông bà bó chân rồi)
Đường này rất đẹp và vắng xe, bác nào bức xúc, coi chừng máy xấy như các bác đã cảnh báo rồi, hên cho em là không biết, điếc không sợ súng, nhiều đoạn chạy ngang, thấy xxx đang ăn cơm, quên bùm chéo,...
theo TL766 về tới đường rầy xe lửa, em quẹo phải, tiết kiệm được ít thời gian đo đi đường tắt chút xíu
về đến nhà bình an
total gần 650km 1 ngày 1 đêm
***do em chuẩn bị sẵn ở ngoài, khi post thì rất nhanh, có đoạn thớt báo: bạn post quá nhanh, chờ tí để server duyệt, nhanh quá, em không kịp duyệt.... em phải chờ, hình như là 5 giây là ok, vote cho OS









xuống đến chân đèo, em có cho ông bà view mẹ tàpao từ... ống nhòm, xong rồi dong về HCM luôn (thấy dốc cao là ông bà bó chân rồi)
Đường này rất đẹp và vắng xe, bác nào bức xúc, coi chừng máy xấy như các bác đã cảnh báo rồi, hên cho em là không biết, điếc không sợ súng, nhiều đoạn chạy ngang, thấy xxx đang ăn cơm, quên bùm chéo,...
theo TL766 về tới đường rầy xe lửa, em quẹo phải, tiết kiệm được ít thời gian đo đi đường tắt chút xíu
về đến nhà bình an
total gần 650km 1 ngày 1 đêm
***do em chuẩn bị sẵn ở ngoài, khi post thì rất nhanh, có đoạn thớt báo: bạn post quá nhanh, chờ tí để server duyệt, nhanh quá, em không kịp duyệt.... em phải chờ, hình như là 5 giây là ok, vote cho OS

Last edited by a moderator:
cám ơn bác đã có lời chúc
nếu ông bà thọ 100 tuổi, khi đó ngồi ở nhà mà vô thớt này, du lịch offline, không tiếc cho lúc có sức khỏe mà không đi
Khi đó, em là ông cụ rồi, hy vọng con em chở em đi
nếu ông bà thọ 100 tuổi, khi đó ngồi ở nhà mà vô thớt này, du lịch offline, không tiếc cho lúc có sức khỏe mà không đi
Khi đó, em là ông cụ rồi, hy vọng con em chở em đi
wusnat nói:2 Ông bà nhà bác còn mạnh lắm, sức khỏe như vầy thọ 100 tuổi là chuyện thường. Chúc mừng người con hiếu thảo gia đình hạnh phúc.
Em chỉ ao ước làm được như bác.
Em tiếp nhé
Do lục lại hình, có hình nào post hình đó, thứ tự thời gian hơi lôn xộn tí
Tour Nha trang-Đà Lạt (13-14/08/2011) 2 ngày 2 đêm.
Như mọi khi, em khởi hành từ HCM tối khoảng 9 giờ, đến bãi dài nha trang sớm quá, khoảng 4 giờ sáng, sợ chưa ai mở cửa, em phải giảm tốc độ, chạy từ từ...cho đến 5 giờ sáng thì em là khách hàng đầu tiên của bãi dài
Lần này, em cũng kèm thêm đứa cháu đi theo cho vui cùng ông bà luôn.
tuổi này, biết mắc cở rồi nhé, vào xe thay đồ, không dám đứng ở ngoài
như đã nói ở trên, sớm quá, chỉ có gia đình em tắm biển thôi, phía sau không có ai hết
Do lục lại hình, có hình nào post hình đó, thứ tự thời gian hơi lôn xộn tí
Tour Nha trang-Đà Lạt (13-14/08/2011) 2 ngày 2 đêm.
Như mọi khi, em khởi hành từ HCM tối khoảng 9 giờ, đến bãi dài nha trang sớm quá, khoảng 4 giờ sáng, sợ chưa ai mở cửa, em phải giảm tốc độ, chạy từ từ...cho đến 5 giờ sáng thì em là khách hàng đầu tiên của bãi dài
Lần này, em cũng kèm thêm đứa cháu đi theo cho vui cùng ông bà luôn.
tuổi này, biết mắc cở rồi nhé, vào xe thay đồ, không dám đứng ở ngoài




như đã nói ở trên, sớm quá, chỉ có gia đình em tắm biển thôi, phía sau không có ai hết

Last edited by a moderator:
- Status
- Không mở trả lời sau này.