Tập Lái
31/7/20
25
11
3
xem ảnh Tây Bắc của bác rạo rực quá, 10 năm có lẻ rồi em chưa quay lại những nơi này.
 
  • Like
Reactions: zerobuon
Hạng B2
6/9/06
366
276
63
Alone In The Dark
Chào các Bác,
Cứ hè đến là thôi thúc được đi chơi, ngao du cùng gia đình, trãi nghiệm các cung đường, cảnh đẹp của đất nước.
Hè năm nay cũng không ngoại lệ, cung đường lần này đa số là các địa điểm chưa đi hoặc đã đi từ rất lâu (như Vịnh Hạ Long) ngoài miền Bắc.
Mình book trước thớt này, rồi sẽ chia sẻ các hình ảnh cung đường sau (khởi hành 25/6 bay ra Hanoi) sau đó theo lịch trình như bên dưới.
Vé máy bay đã book, xe mai sẽ gửi đường tàu hỏa để thứ 7 sẽ nhận xe tại Nội Bài và khởi hành tới điểm đầu tiên là Tà Xùa, quận Bắc Yên, Tỉnh Sơn La.
Các công đoạn soạn đồ rất háo hức do tối nay phải đóng các va li của của nhà (Vợ chồng và 2 F1) vào đi cùng với xe.
Cũng như mọi năm, 1 xe 1 tài cùng đam mê để khám phá và thưởng thức các cung đường, các địa điểm.

Lịch trình mình sẽ đi như sau:

View attachment 2730998

Chiều về thì mình sẽ theo cung đường ven biển, phương tiện là con Bim già 14 tuổi V8, 400 Hp

View attachment 2730997

Chỉ có khách sạn là mình mới liên lạc ở Tà Xùa, Mù Cang Chải. Các Bác thấy có khách sạn, home stay nào tốt thì note lại giúp mình ở đây luôn nhé (ưu tiên sạch sẽ và yên tĩnh).

Cảm ơn các Bác và chúc tất cả anh em có và sẽ có các chuyến đi an toàn và hạnh phúc cùng với đam mê.

View attachment 2731432*Ảnh minh họa

Em hóng cung này của bác
 
  • Like
Reactions: Bibim
Hạng C
20/6/17
655
1.116
93
46
Hóng hình của bác chủ :)
mình up tiếp ngày tiếp theo (thực sự hình chụp sẽ không thấy kỳ bí và choáng ngợp bởi vẻ đẹp của các thạch nhũ trong động) nên các Bác chỉ xem đỡ ghiền thôi nhe :)
Du lịch Hè 2022 Xuyên Việt 1 chiều 3,000 km cùng Bim già


Du lịch Hè 2022 Xuyên Việt 1 chiều 3,000 km cùng Bim già

chụp cận cảnh
Du lịch Hè 2022 Xuyên Việt 1 chiều 3,000 km cùng Bim già

còn nguyên cảnh là hình dưới
Du lịch Hè 2022 Xuyên Việt 1 chiều 3,000 km cùng Bim già


các bác thấy giống con tôm hùm không, hoặc đầu sư tử!!!
Du lịch Hè 2022 Xuyên Việt 1 chiều 3,000 km cùng Bim già

Rời Phong Nha, hình trên tàu chụp vào động trên đường tàu về, từng đoàn tàu chạy nối tiếp và trật tự, không có bát nháo.
Khi trong động, chỉ có 1 điểm rất đổi là không văn minh (do khách du lịch, thiểu số), trong động mà mở lo kẹo kéo để hát karaoke, các bác cũng biết âm thanh nó vang như thế nào rồi đó, hên lúc đó là mình ra gần hết động, chứ nếu không chắc mình kêu thuyền chạy lên để chửi quá.
Du lịch Hè 2022 Xuyên Việt 1 chiều 3,000 km cùng Bim già

tiếp tục hành trình vào Hội An, dừng lại trên đường mua trái cây, trên đoạn đường Hồ Chí Minh (99km) đường vắng, chạy miệt mài nên cẩn thận buồn ngủ, tuy nhiên vẫn gặp các anh csgt đi tuần chạy ngược chiều 2 lần.
Du lịch Hè 2022 Xuyên Việt 1 chiều 3,000 km cùng Bim già


Du lịch Hè 2022 Xuyên Việt 1 chiều 3,000 km cùng Bim già

Du lịch Hè 2022 Xuyên Việt 1 chiều 3,000 km cùng Bim già

Vào tới Huế chạy 1 vòng, chụp lại các kiểu hình của các năm trước đi để làm kỷ niệm chứ không có ở lại.
Du lịch Hè 2022 Xuyên Việt 1 chiều 3,000 km cùng Bim già

Du lịch Hè 2022 Xuyên Việt 1 chiều 3,000 km cùng Bim già

Du lịch Hè 2022 Xuyên Việt 1 chiều 3,000 km cùng Bim già

Du lịch Hè 2022 Xuyên Việt 1 chiều 3,000 km cùng Bim già

Cây cầu thân quen
Du lịch Hè 2022 Xuyên Việt 1 chiều 3,000 km cùng Bim già

Ngày xưa và bây giờ
Du lịch Hè 2022 Xuyên Việt 1 chiều 3,000 km cùng Bim già

Du lịch Hè 2022 Xuyên Việt 1 chiều 3,000 km cùng Bim già

Rời trung tâm Huế, chạy vào Bãi Chân Mây tắm biển cho khỏe để về Đà Nẵng - Hội An
Du lịch Hè 2022 Xuyên Việt 1 chiều 3,000 km cùng Bim già

Bãi Chân Mây hàng xá bán giờ nhiều hơn xưa nhiều, phía sau xa là hàng quán trên bãi biển, tuy nhiên, nước sạch và không có rác là điểm nhấn rất tốt.
Du lịch Hè 2022 Xuyên Việt 1 chiều 3,000 km cùng Bim già

Tắm và ăn xong (chỉ ốc hương và rong nho) bắt đầu vào Đà Nẵng.
Du lịch Hè 2022 Xuyên Việt 1 chiều 3,000 km cùng Bim già

lần này thì mình đi hầm cho lẹ, hầm dễ chạy, tốc độ giới hạn 70
Du lịch Hè 2022 Xuyên Việt 1 chiều 3,000 km cùng Bim già

Ghé Đà Nẵng chụp lại các hinh hồi đó thôi rồi về Hội An dạo phố cổ và nghỉ ngơi.
Du lịch Hè 2022 Xuyên Việt 1 chiều 3,000 km cùng Bim già

Thành phố lên đèn
Du lịch Hè 2022 Xuyên Việt 1 chiều 3,000 km cùng Bim già

Du lịch Hè 2022 Xuyên Việt 1 chiều 3,000 km cùng Bim già

Du lịch Hè 2022 Xuyên Việt 1 chiều 3,000 km cùng Bim già

Hội An ban đêm (chắc do đúng chủ nhật nên đông)
Du lịch Hè 2022 Xuyên Việt 1 chiều 3,000 km cùng Bim già

Sáng thì thuê 2 chiếc xe đạp chạy loanh quanh, ăn sáng Cao Lầu, cafe sáng...
Du lịch Hè 2022 Xuyên Việt 1 chiều 3,000 km cùng Bim già

Du lịch Hè 2022 Xuyên Việt 1 chiều 3,000 km cùng Bim già

Du lịch Hè 2022 Xuyên Việt 1 chiều 3,000 km cùng Bim già
 

Attachments

Hạng C
20/6/17
655
1.116
93
46
Ngày 10, rời Hội An, theo kế hoạch là khởi hành vào Qui Nhơn, rồi về Tuy Hòa nghỉ tối.
Tuy Hòa chắc vẫn là 1 thành phố đang phát triển với nhiều cảnh đẹp chưa được khai thác. Hẹn sẽ đi để khám phá các cảnh đẹp ở mảnh đất này.
Cung đường biển quá đẹp, tạo cảm giác phấn chấn để tiêp tục hành trình về nhà thôi.
Du lịch Hè 2022 Xuyên Việt 1 chiều 3,000 km cùng Bim già


Uýnh dấu chổ này cho lần sau trước khi tụi nhỏ nhập học (Bãi Môn, Mũi Đại Lãnh - Phú Yên)
Du lịch Hè 2022 Xuyên Việt 1 chiều 3,000 km cùng Bim già

thấy biển báo TPHCM chỉ còn hơn 400 km, nên không sao, ghé vào Vịnh Ninh Vân chơi cho biết.
Du lịch Hè 2022 Xuyên Việt 1 chiều 3,000 km cùng Bim già

Đường vào Vịnh đây, sau khi đã chạy 1 đoạn đường rất tốt và đẹp

Du lịch Hè 2022 Xuyên Việt 1 chiều 3,000 km cùng Bim già

Ngừng lại hỏi đường, do đã hết đường đi rồi mà chưa thấy bãi tắm gì hết.
Du lịch Hè 2022 Xuyên Việt 1 chiều 3,000 km cùng Bim già

Du lịch Hè 2022 Xuyên Việt 1 chiều 3,000 km cùng Bim già

rồi tiếp tục
Du lịch Hè 2022 Xuyên Việt 1 chiều 3,000 km cùng Bim già

Cây phượng quá rực rỡ
Du lịch Hè 2022 Xuyên Việt 1 chiều 3,000 km cùng Bim già

Bãi tắm trong khuôn viên chuẩn bị làm resort của mấy anh đầu tư, được cái là mình xin vào để tắm biển thì rất okie, còn nói uống nước dừa cho mát, 2 đứa nhỏ kiếm bóng mát ngồi lấy bánh tráng trộn ra ăn...
Du lịch Hè 2022 Xuyên Việt 1 chiều 3,000 km cùng Bim già


Bãi biển quá sạch (chỉ có người dân ở đó lấy rong, tảo biển phơi khô để bán).
1658114012413.png

Không có tắm biên ở Ninh Vân, mình chạy về bãi dài Nha Trang - Cam Ranh để tắm và ăn chiều. tới hơn 4 giờ chiều mới khởi hành về Sài Gòn. Lúc vào Cao tốc là 21:45, về tới nhà 22:45 kết thúc chuyến du lịch 11 ngày hơn 3,500 k.

Bim già nhà mình cũng quá tuyệt vời cho chuyến đi này:
- Vận tốc trung bình: 53,3 km/giờ
- Tiêu thụ: 12,9l/100km
- Xăng cho toàn chuyến đi: 18 triệu (còn dư trong bình 2/3, tính ra khoảng 16,2 triệu cho tổng chuyến này)
Không hư hỏng nằm dọc đường, qua cung đường đèo Tây Bắc mới thấy giá trị con Bim 14 tuổi này.
Hẹn gặp lại các cung đường mới mẻ trong các chuyến du lịch tiếp theo. Chúc các Bác và gia đình có các chuyến đi an toàn và hạnhphúc bên những người mình thương yêu.
 

Attachments

Chỉnh sửa cuối:
Hạng C
20/6/17
655
1.116
93
46
haha hóng xem v8 giờ này uống xăng ra sao :)
nè Bác ơi
Vận tốc trung bình: 53,3 km/giờ
- Tiêu thụ: 12,9l/100km
- Xăng cho toàn chuyến đi: 18 triệu (còn dư trong bình 2/3, tính ra khoảng 16,2 triệu cho tổng chuyến này)
 
  • Like
  • Love
Reactions: hieupaul and LuaCB
Hạng C
20/6/17
655
1.116
93
46
xem ảnh Tây Bắc của bác rạo rực quá, 10 năm có lẻ rồi em chưa quay lại những nơi này.
Làm 1 chuyến lại đi Bác
Du lịch Hè 2022 Xuyên Việt 1 chiều 3,000 km cùng Bim già
, Tây Bắc mà 10 năm trước chắc rất hoang vu há
 
Tập Lái
31/7/20
25
11
3
Đúng rồi ạ, hồi đó đường xá còn xấu và các huyện/xã vùng cao thì dịch vụ khó khăn. Giờ xem ảnh các bác đi khác nhiều rồi.
 
Hạng B1
mình up tiếp ngày tiếp theo (thực sự hình chụp sẽ không thấy kỳ bí và choáng ngợp bởi vẻ đẹp của các thạch nhũ trong động) nên các Bác chỉ xem đỡ ghiền thôi nhe :)
View attachment 2747391

View attachment 2747393
chụp cận cảnh
View attachment 2747394
còn nguyên cảnh là hình dưới
View attachment 2747395

các bác thấy giống con tôm hùm không, hoặc đầu sư tử!!!
View attachment 2747396
Rời Phong Nha, hình trên tàu chụp vào động trên đường tàu về, từng đoàn tàu chạy nối tiếp và trật tự, không có bát nháo.
Khi trong động, chỉ có 1 điểm rất đổi là không văn minh (do khách du lịch, thiểu số), trong động mà mở lo kẹo kéo để hát karaoke, các bác cũng biết âm thanh nó vang như thế nào rồi đó, hên lúc đó là mình ra gần hết động, chứ nếu không chắc mình kêu thuyền chạy lên để chửi quá.
View attachment 2747400
tiếp tục hành trình vào Hội An, dừng lại trên đường mua trái cây, trên đoạn đường Hồ Chí Minh (99km) đường vắng, chạy miệt mài nên cẩn thận buồn ngủ, tuy nhiên vẫn gặp các anh csgt đi tuần chạy ngược chiều 2 lần.
View attachment 2747409

View attachment 2747410
View attachment 2747411
Vào tới Huế chạy 1 vòng, chụp lại các kiểu hình của các năm trước đi để làm kỷ niệm chứ không có ở lại.
View attachment 2747418
View attachment 2747420
View attachment 2747421
View attachment 2747422
Cây cầu thân quen
View attachment 2747423
Ngày xưa và bây giờ
View attachment 2747435
View attachment 2747437
Rời trung tâm Huế, chạy vào Bãi Chân Mây tắm biển cho khỏe để về Đà Nẵng - Hội An
View attachment 2747440
Bãi Chân Mây hàng xá bán giờ nhiều hơn xưa nhiều, phía sau xa là hàng quán trên bãi biển, tuy nhiên, nước sạch và không có rác là điểm nhấn rất tốt.
View attachment 2747442
Tắm và ăn xong (chỉ ốc hương và rong nho) bắt đầu vào Đà Nẵng.
View attachment 2747443
lần này thì mình đi hầm cho lẹ, hầm dễ chạy, tốc độ giới hạn 70
View attachment 2747449
Ghé Đà Nẵng chụp lại các hinh hồi đó thôi rồi về Hội An dạo phố cổ và nghỉ ngơi.
View attachment 2747461
Thành phố lên đèn
View attachment 2747462
View attachment 2747466
View attachment 2747468
Hội An ban đêm (chắc do đúng chủ nhật nên đông)
View attachment 2747469
Sáng thì thuê 2 chiếc xe đạp chạy loanh quanh, ăn sáng Cao Lầu, cafe sáng...
View attachment 2747472
View attachment 2747474
View attachment 2747475
Đi rồi mà nhìn hình của a vẫn còn ghiền kk