Hạng D
15/12/15
1.503
1.322
113
43
Romana đem đến cơ hội để bạn trải nghiệm cảm giác sang trọng và riêng tư tuyệt đối khi nghỉ dưỡng tại khu POOL VILLA OCEAN VIEW, toàn bộ đều có view hướng biển và hồ bơi riêng
2.210.000VNĐ/Đêm/2 người kèm 1 trẻ em dưới 6 tuổi kèm ăn sáng buffet + ăn trưa/tối + 1 suất massage tại Oceania Spa dành cho hai người
Trọn gói dịch vụ bao gồm:
- Một đêm nghỉ tại loại phòng Pool Villa Ocean View
- Miễn phí ăn sáng dành cho 02 khách và trẻ em kèm theo (dưới 6 tuổi)
- Hồ bơi riêng tại villa
- Lẩu Thả hoặc Set menu trưa/tối tại nhà hàng Panorama
- 20 phút massage đầu hoặc chân cho 02 người
- Miễn phí 02 giờ thuê xe đạp
- Một phiếu giảm 20% thực đơn ala carte tại Nhà Hàng
- Hỗ trợ xe đưa đón khách đến Resort và xe đưa khách đến trung tâm Mũi Né và Phan Thiết mỗi ngày (nhiều chuyến theo khung giờ cố định)
- Chương trình áp dụng từ nay đến hết ngày 31/10/2017 (không áp dụng vào các ngày lễ 2&3/09/2017)

Bác so sánh với giá các dịch vụ như Agoda/Booking/Hotel/Traveloka/Chudu24/Mytour xem ai rẻ hơn thì đặt.
theo danh sách thì chỗ này phù hợp với em , đánh dấu có dịp ra mũi né
 
Hạng F
4/4/15
8.482
10.058
113
sài gòn
Romana đem đến cơ hội để bạn trải nghiệm cảm giác sang trọng và riêng tư tuyệt đối khi nghỉ dưỡng tại khu POOL VILLA OCEAN VIEW, toàn bộ đều có view hướng biển và hồ bơi riêng
2.210.000VNĐ/Đêm/2 người kèm 1 trẻ em dưới 6 tuổi kèm ăn sáng buffet + ăn trưa/tối + 1 suất massage tại Oceania Spa dành cho hai người
Trọn gói dịch vụ bao gồm:
- Một đêm nghỉ tại loại phòng Pool Villa Ocean View
- Miễn phí ăn sáng dành cho 02 khách và trẻ em kèm theo (dưới 6 tuổi)
- Hồ bơi riêng tại villa
- Lẩu Thả hoặc Set menu trưa/tối tại nhà hàng Panorama
- 20 phút massage đầu hoặc chân cho 02 người
- Miễn phí 02 giờ thuê xe đạp
- Một phiếu giảm 20% thực đơn ala carte tại Nhà Hàng
- Hỗ trợ xe đưa đón khách đến Resort và xe đưa khách đến trung tâm Mũi Né và Phan Thiết mỗi ngày (nhiều chuyến theo khung giờ cố định)
- Chương trình áp dụng từ nay đến hết ngày 31/10/2017 (không áp dụng vào các ngày lễ 2&3/09/2017)

Bác so sánh với giá các dịch vụ như Agoda/Booking/Hotel/Traveloka/Chudu24/Mytour xem ai rẻ hơn thì đặt.
Em vừa đặt phòng ở đây, ngày 15-16/7 giá 2.292.450, đặt trên agoda
 
Hạng C
17/9/14
879
3.107
93
Bà cả mua tour cho cả nhà ,em gái,bà nội ngoại bên Tour Chân trời mới .Hình chụp năm ngoái giá tour dường như 1250k/người .
 
Hạng C
14/8/14
688
554
93
35
Chào các bác. Em đi Mũi né về nay đúng 1 tuần mới có thời gian report lại để bác nào chưa đi tham k khảo.
trước hết em cũng nói sơ qua cái gu du lịch của vợ chồng em: đó là đi khám phá: khung cảnh, ẩm thực, con người của địa phương, chứ không phải là đi nghỉ dưỡng.

Ngày thứ nhất: Sáng khởi hành lúc 7h30 tại thủ đức, ta nói mưa toàn tập gần tới núi tà cú mới thấy chút nắng. trời mưa nên em chạy chậm, dọc theo quốc lộ 1A tới khu du lịch núi Tà Cú là 11h45.
Mua vé tham quan trọn gói: 250k/vé. bao gồm cáp treo khứ hồi, tặng kèm 2 chai nước.
Đi cáp treo lên núi , tới nơi hơn 12h, ghé nhà hàng ăn, một phần mực xào, một lẩu chua cá bóp, trứng chiên. tổng thiệt hại 250k. CHỗ này rút kinh nghiệm, các bác chuẩn bị thức ăn ở dưới mang lên. lên trên này chủ yếu phục vụ đoàn đặt trước. khách lẻ như mình lên gọi món gì cũng hết. Vô đó gọi nước uống rồi lấy thức ăn ra ăn vẫn được, nhân viên vẫn vui vẻ (em thấy mấy đứa sinh viên ngồi ăn gà nướng ngon lành, hỏi ku phục vụ mới biết là thức ăn mang từ dưới lên)

Ăn xong là gần 1h. 2 vợ chồng men theo lối mòn đi lên chùa, tượng đá ông phật di lặc, và tượng phật nằm dài 49m. lúc ra mua 2 chai mủ trôm 20k/chai uống giải khát, nghỉ mệt rồi lên cáp treo xuống núi. lúc này là 15h hơn.

Tiếp tục đi tới Tháp Posahinu. vé vô cổng 15k/người, giữ xe 10k. vô trong thì cái tháp chính đang được trùng tu, chỉ còn cái tháp nhỏ. chụp hình cho bx xong cỡ 20 phút, lên đường đi lâu đài Vang.
vé vào cổng 100k/người

tham quan xong lên đường về khách sạn. em không chọn ở resort mà chỉ chọn 1 khách sạn bình dân, view biển. Giá phòng view biển 400k/ngày. lúc này là 16h45.
63231830.jpg


cất đồ đạc xong, 2vc lên xe đi dạo một vòng. các quán hải sản rất nhiều.
đi tới gần Blue Ocean Resort thấy có đường xuống biển, nhiều người mặc đồ tắm đi ngược lên, thế là 2 vc đánh xe xuống đó. bãi biển khá là đẹp, lúc này cũng gần 6h tối nên chỉ còn khoảng 10 người tắm thôi.
nước rất trong, sóng hơi lớn. 2 vợ chồng nhảy xuống tắm luôn. khoảng 30 phút thì lên bãi ăn hải sản bán tại bờ biển. chỉ có 1 chỗ bán thôi. vì chỉ kiếm chỗ ngồi ăn cho quần áo khô bớt, nên chỉ gọi 2 dĩa sò điệp, 1 dĩa 25 con chỉ 100k, sò rất tươi và ngon. ăn xong quần áo cũng ráo nước, 2 vợ chồng lên xe về khách sạn (mặc đồ ướt luôn, hehe)

tắm rữa xong cũng gần 8h tối. sang bên kia đường có quán hải sản Bờ kè Gia Đình (anh em gì với bên khách sạn chỗ em ở). Em gọi 2 con tôm mủ ni cháy tỏi. 16 con hàu. 1 phần óc móng tay xào me. 1 dĩa cơm hải sản. 1 cái lẩu hải sản nhỏ. 2 lon pepsi. tổng thiệt hại chỉ 720k. no kềnh bụng.

ăn xong 2 vợ chồng đi bộ dọc bờ kè, tính tìm quán cà phê sinh tố view biển ngồi hóng mát. mà hoàn toàn không có. dọc bờ kè chỉ có quán nhậu, kaka. ghé mua 1 vài món quà lưu niệm.
quay về khách sạn là 10h30 thấy còn sớm, 2 vợ chồng em lên xe đi tìm quán nước uống. chạy tới gần bãi đá ông địa thì thấy có quán trà sữa, thế là tắp vô. quán chuẩn bị đóng cửa nên rất vắng. ngồi nói chuyện với 2 vợ chồng chủ quán, biết thêm 1 vài điều về người dân địa phương, đặc tính biển, địa điểm ăn uống, mua quà...
gần 12h thấy cũng trễ nên tạm biệt chủ quán về lại khách sạn.

Ngày thứ 2: 7h sáng đi lên đến gần chợ mũi né để ăn sáng. em làm tô bánh canh chả cá , vợ em làm tô mỳ quảng phan thiết. thấy bà bán bánh bột lọc mua thêm 1 phần. ăn xong lên đường đi đồi hồng. chụp hình xong trên đường về ghé suối tiên lội suối. làm trái dừa 3 nhát ngọt lịm.

10h , 2 vợ chồng em chạy ra bãi biển hôm qua tắm tiếp. lúc này nhiều người tắm hơn, nhưng chủ yếu là người nước ngoài. sóng to, nước sạch, tắm rất đã. lên gọi sò, ghẹ ăn cho đỡ đói. vừa ăn vừa ngồi nói chuyện với bà cụ người địa phương.

gần 12h, quay trở về khách sạn trả phòng. em book cơm tại khách sạn. phần 2 người ăn, 3 món có tráng miệng giá 250k.
ăn xong cũng gần 1h. chạy xuống chợ mũi né cho bà xã mua quà. trên đường về ghé công viên cát Forgotten land tham quan. giá vé 100k/người. bà xã em rất thích chụp hình nên trong cái công viên đó có bao nhiêu cái tượng là chụp bấy nhiêu tấm hình.

14h30 em khởi hành về lại thủ đức. em bị cận , tối xe ngược chiều pha đèn vô ko thấy đường nên em chạy có 50km/h. có ghé xuân lộc một chút để mua sầu riêng. về tới nhà là gần 8h tối.

Thiệt hại về xăng: khoảng 600k. phí cầu đường 170k (do lúc đi em phải ghé biên hòa nên ko đi cao tốc).
khách sạn, vé tham quan, ăn uống, quà cáp khoảng 4tr.
 
Hạng F
18/2/13
5.654
13.860
113
Saigon & Dalat
Chào các bác. Em đi Mũi né về nay đúng 1 tuần mới có thời gian report lại để bác nào chưa đi tham k khảo.
trước hết em cũng nói sơ qua cái gu du lịch của vợ chồng em: đó là đi khám phá: khung cảnh, ẩm thực, con người của địa phương, chứ không phải là đi nghỉ dưỡng.

Ngày thứ nhất: Sáng khởi hành lúc 7h30 tại thủ đức, ta nói mưa toàn tập gần tới núi tà cú mới thấy chút nắng. trời mưa nên em chạy chậm, dọc theo quốc lộ 1A tới khu du lịch núi Tà Cú là 11h45.
Mua vé tham quan trọn gói: 250k/vé. bao gồm cáp treo khứ hồi, tặng kèm 2 chai nước.
Đi cáp treo lên núi , tới nơi hơn 12h, ghé nhà hàng ăn, một phần mực xào, một lẩu chua cá bóp, trứng chiên. tổng thiệt hại 250k. CHỗ này rút kinh nghiệm, các bác chuẩn bị thức ăn ở dưới mang lên. lên trên này chủ yếu phục vụ đoàn đặt trước. khách lẻ như mình lên gọi món gì cũng hết. Vô đó gọi nước uống rồi lấy thức ăn ra ăn vẫn được, nhân viên vẫn vui vẻ (em thấy mấy đứa sinh viên ngồi ăn gà nướng ngon lành, hỏi ku phục vụ mới biết là thức ăn mang từ dưới lên)

Ăn xong là gần 1h. 2 vợ chồng men theo lối mòn đi lên chùa, tượng đá ông phật di lặc, và tượng phật nằm dài 49m. lúc ra mua 2 chai mủ trôm 20k/chai uống giải khát, nghỉ mệt rồi lên cáp treo xuống núi. lúc này là 15h hơn.

Tiếp tục đi tới Tháp Posahinu. vé vô cổng 15k/người, giữ xe 10k. vô trong thì cái tháp chính đang được trùng tu, chỉ còn cái tháp nhỏ. chụp hình cho bx xong cỡ 20 phút, lên đường đi lâu đài Vang.
vé vào cổng 100k/người

tham quan xong lên đường về khách sạn. em không chọn ở resort mà chỉ chọn 1 khách sạn bình dân, view biển. Giá phòng view biển 400k/ngày. lúc này là 16h45.
63231830.jpg


cất đồ đạc xong, 2vc lên xe đi dạo một vòng. các quán hải sản rất nhiều.
đi tới gần Blue Ocean Resort thấy có đường xuống biển, nhiều người mặc đồ tắm đi ngược lên, thế là 2 vc đánh xe xuống đó. bãi biển khá là đẹp, lúc này cũng gần 6h tối nên chỉ còn khoảng 10 người tắm thôi.
nước rất trong, sóng hơi lớn. 2 vợ chồng nhảy xuống tắm luôn. khoảng 30 phút thì lên bãi ăn hải sản bán tại bờ biển. chỉ có 1 chỗ bán thôi. vì chỉ kiếm chỗ ngồi ăn cho quần áo khô bớt, nên chỉ gọi 2 dĩa sò điệp, 1 dĩa 25 con chỉ 100k, sò rất tươi và ngon. ăn xong quần áo cũng ráo nước, 2 vợ chồng lên xe về khách sạn (mặc đồ ướt luôn, hehe)

tắm rữa xong cũng gần 8h tối. sang bên kia đường có quán hải sản Bờ kè Gia Đình (anh em gì với bên khách sạn chỗ em ở). Em gọi 2 con tôm mủ ni cháy tỏi. 16 con hàu. 1 phần óc móng tay xào me. 1 dĩa cơm hải sản. 1 cái lẩu hải sản nhỏ. 2 lon pepsi. tổng thiệt hại chỉ 720k. no kềnh bụng.

ăn xong 2 vợ chồng đi bộ dọc bờ kè, tính tìm quán cà phê sinh tố view biển ngồi hóng mát. mà hoàn toàn không có. dọc bờ kè chỉ có quán nhậu, kaka. ghé mua 1 vài món quà lưu niệm.
quay về khách sạn là 10h30 thấy còn sớm, 2 vợ chồng em lên xe đi tìm quán nước uống. chạy tới gần bãi đá ông địa thì thấy có quán trà sữa, thế là tắp vô. quán chuẩn bị đóng cửa nên rất vắng. ngồi nói chuyện với 2 vợ chồng chủ quán, biết thêm 1 vài điều về người dân địa phương, đặc tính biển, địa điểm ăn uống, mua quà...
gần 12h thấy cũng trễ nên tạm biệt chủ quán về lại khách sạn.

Ngày thứ 2: 7h sáng đi lên đến gần chợ mũi né để ăn sáng. em làm tô bánh canh chả cá , vợ em làm tô mỳ quảng phan thiết. thấy bà bán bánh bột lọc mua thêm 1 phần. ăn xong lên đường đi đồi hồng. chụp hình xong trên đường về ghé suối tiên lội suối. làm trái dừa 3 nhát ngọt lịm.

10h , 2 vợ chồng em chạy ra bãi biển hôm qua tắm tiếp. lúc này nhiều người tắm hơn, nhưng chủ yếu là người nước ngoài. sóng to, nước sạch, tắm rất đã. lên gọi sò, ghẹ ăn cho đỡ đói. vừa ăn vừa ngồi nói chuyện với bà cụ người địa phương.

gần 12h, quay trở về khách sạn trả phòng. em book cơm tại khách sạn. phần 2 người ăn, 3 món có tráng miệng giá 250k.
ăn xong cũng gần 1h. chạy xuống chợ mũi né cho bà xã mua quà. trên đường về ghé công viên cát Forgotten land tham quan. giá vé 100k/người. bà xã em rất thích chụp hình nên trong cái công viên đó có bao nhiêu cái tượng là chụp bấy nhiêu tấm hình.

14h30 em khởi hành về lại thủ đức. em bị cận , tối xe ngược chiều pha đèn vô ko thấy đường nên em chạy có 50km/h. có ghé xuân lộc một chút để mua sầu riêng. về tới nhà là gần 8h tối.

Thiệt hại về xăng: khoảng 600k. phí cầu đường 170k (do lúc đi em phải ghé biên hòa nên ko đi cao tốc).
khách sạn, vé tham quan, ăn uống, quà cáp khoảng 4tr.
Bác ở KS nào vậy, thấy cũng sạch đẹp giá hạt dẻ.
P/s em cũng đang ở Thủ đức & cũng cận như bác nên tối là hết dám chạy nhanh.