đi với gia đình bác, hôm qua đi về đúng ngày khánh thành cao tốc gì đó nên chặn đoạn Nha Trang - Cam Lâm, đúng số nhọVề CR ăn ngủ, xạc soạc, ngâm rửa ch*m cho rồi![]()
- Tags
- nha trang
Ngoài mấy cái bác kể thì còn lại vẫn chơi bời được chứ bácđi với gia đình bác, hôm qua đi về đúng ngày khánh thành cao tốc gì đó nên chặn đoạn Nha Trang - Cam Lâm, đúng số nhọ![]()
mình đi có 3 ngày 2 đêm với có con nhỏ nên cũng không đi đâu nhiều bác, nói chung là đông, chật chội và nóng vl.Ngoài mấy cái bác kể thì còn lại vẫn chơi bời được chứ bác)
Do ham hố đi cao tốc mới nên mới xách đít đi. Biết vậy đi Phan Thiết tắm biển thôi cho gần
Có đi cái viện hải dương học cho nhóc 2 tuổi xem cá, mà đông chen chúc vô thấy người không không thấy cá đâu
Mà đoạn cuối cao tốc Nha Trang Cam Lâm có chốt bắt tốc độ nha bác. Mình chạy bữa có 1 2 chiếc nên ỷ y chạy quá lên 90km bị đòi bánh mì
Nghe nói cái cụt hứng hết muốn đi.mình đi có 3 ngày 2 đêm với có con nhỏ nên cũng không đi đâu nhiều bác, nói chung là đông, chật chội và nóng vl.
Do ham hố đi cao tốc mới nên mới xách đít đi. Biết vậy đi Phan Thiết tắm biển thôi cho gần.
Có đi cái viện hải dương học cho nhóc 2 tuổi xem cá, mà đông chen chúc vô thấy người không không thấy cá đâu
Mà đoạn cuối cao tốc Nha Trang Cam Lâm có chốt bắt tốc độ nha bác. Mình chạy bữa có 1 2 chiếc nên ỷ y chạy quá lên 90km bị đòi bánh mì.
Ôi nói về nha trang, thì e cũng k thích hạ tầng cơ sở ở đây…mất mấy đời bt ct vướng lao lí, có lo phát triển cho tỉnh nhà đâu…so với đà nẵng thì…
Sao nghe mất hứng vậy tamình đi có 3 ngày 2 đêm với có con nhỏ nên cũng không đi đâu nhiều bác, nói chung là đông, chật chội và nóng vl.
Do ham hố đi cao tốc mới nên mới xách đít đi. Biết vậy đi Phan Thiết tắm biển thôi cho gần.
Có đi cái viện hải dương học cho nhóc 2 tuổi xem cá, mà đông chen chúc vô thấy người không không thấy cá đâu
Mà đoạn cuối cao tốc Nha Trang Cam Lâm có chốt bắt tốc độ nha bác. Mình chạy bữa có 1 2 chiếc nên ỷ y chạy quá lên 90km bị đòi bánh mì.
Nản hẳn bác nhỉNghe nói cái cụt hứng hết muốn đi.![]()
bác đi mấy hôm, dẫn ông bà bô đi thì nên ra vinpearl cho các cụ thăm thú. Chứ ở trong thì chán lắm bác. Nếu ở khách sạn thì nên ở bên phía trung tâm, chứ ham rẻ ở phía bên bãi Hòn Chồng mỗi lần đi chơi phải đi qua cầu Trần Phú kẹt xe 24/24Nản hẳn bác nhỉ), nhưng chắc thôi đi đại, lỡ hứa với ông bà bô rồi...
E định đi 3 ngày giống bác, đang định ở Mường Thanh Viễn Triều luôn mà đoạn đó lại ngay Hòn Chồngbác đi mấy hôm, dẫn ông bà bô đi thì nên ra vinpearl cho các cụ thăm thú. Chứ ở trong thì chán lắm bác. Nếu ở khách sạn thì nên ở bên phía trung tâm, chứ ham rẻ ở phía bên bãi Hòn Chồng mỗi lần đi chơi phải đi qua cầu Trần Phú kẹt xe 24/24
Na ná e, e thì chưa tới 10n nhưng BRVT thì chán nhiều thứ, Phan Thiết thì mới đi năm ngoái và biển cũng chẳng đẹp đẽ gì, giờ còn thêm vụ ngáo giá. Làm mướn nên xin nghỉ phép khó chứ không e đạp mịa ra Đà Nẵng và Huế, ngon bổ rẻ sướng.Sao nghe mất hứng vậy ta, tại 10 năm rồi nên e muốn quay lại, chứ biển VT thì đi suốt, còn PT thì biển dơ quá tắm chán lắm