Ngày 3: Ghé thành phố Phan Rang
Tạm biệt Bình Hưng, gia đình em theo cung đường ven biển để quay lại thành phố Phan Rang!
Trên đường về các bác không thể bỏ lỡ hai góc view tuyệt vời này!
Đào Bình Hưng phía xa
Đi đến gần vịnh Vĩnh Hy sẽ có view toàn vịnh:
Thành phố Phan Rang có món cơm gà đặc sản. Thôi thì cứ nghe theo bác Google, ghé tiệm cơm gà Khánh Kỳ.
Làm 1 đĩa luộc, 2 đĩa nướng là no nê:
Thăm tháp Polkong Garai
Sẽ thật là thiếu sót nếu tới Phan Rang mà không ghé tháp chăm Polkong Garai.
Tháp được xây vào khoảng thế kỷ 13-14 để thờ vị cua cùng tên Pol Kong Garai, người có công trong việc trị vì đất nước.
Phải nói là được xây cách đây nhiều thế kỷ nhưng các tháp được điêu khắc rất tinh vi. Nếu ai đã từng tới thăm tháp bà Ponagar Nha Trang sẽ thấy nhiều điểm tương đồng!
Nhỏ nhà em đi mấy chùa, tháp cứ vái lạy sùm sụp.
Em bảo ước gì thì thần sẽ cho
). Không biết cu cậu ước gì nhưng có vẻ thành tâm lắm.
Hết thời gian tìm hiểu về lịch sử, em phải quay sang làm chân phó máy!
Tạm biệt Bình Hưng, gia đình em theo cung đường ven biển để quay lại thành phố Phan Rang!
Trên đường về các bác không thể bỏ lỡ hai góc view tuyệt vời này!
Đào Bình Hưng phía xa


Đi đến gần vịnh Vĩnh Hy sẽ có view toàn vịnh:



Thành phố Phan Rang có món cơm gà đặc sản. Thôi thì cứ nghe theo bác Google, ghé tiệm cơm gà Khánh Kỳ.
Làm 1 đĩa luộc, 2 đĩa nướng là no nê:

Thăm tháp Polkong Garai
Sẽ thật là thiếu sót nếu tới Phan Rang mà không ghé tháp chăm Polkong Garai.
Tháp được xây vào khoảng thế kỷ 13-14 để thờ vị cua cùng tên Pol Kong Garai, người có công trong việc trị vì đất nước.
Phải nói là được xây cách đây nhiều thế kỷ nhưng các tháp được điêu khắc rất tinh vi. Nếu ai đã từng tới thăm tháp bà Ponagar Nha Trang sẽ thấy nhiều điểm tương đồng!


Nhỏ nhà em đi mấy chùa, tháp cứ vái lạy sùm sụp.

Em bảo ước gì thì thần sẽ cho

Hết thời gian tìm hiểu về lịch sử, em phải quay sang làm chân phó máy!


Attachments
-
287,9 KB Đọc: 0
E cũng mới đi hồi hè, ở Phan Rang thui chạy đi Vĩnh Hy chơi, xong lên tới bình Tiên còn hoang sơ nhiều, hi vọng sân golf xây xong vẫn giữ đc nét hoang sơ chỗ bình tiên này
Bonus ngày 4: Ghé chơi Đà Lạt
Chụp hình chán chê ở cụm tháp Polkong Garai xong thì thấy từ đây lên Đà Lạt chỉ khoảng 100km.
Bà xã bàn phương án quay xe, đi lên Đà Lạt chơi luôn!
Ok, chơi là phải thế! Ngẫu hứng nhất thời thường mang lại những cảm xúc và trải nghiệm mới!
Tạm biệt Phan Rang, thành phố nổi tiếng với câu nói “Gió như phang (Phan), nắng như rang”. Nhất định sẽ quay lại đây để ghé thăm nhiều địa điểm mà nhà em chưa có dịp đặt chân tới!
Đường QL 27 nối thành phố Phan Rang và đi qua huyện Đức Trọng, Lâm Đồng, khá dễ đi.
Mọi thứ khó khăn hơn một chút khi phải qua đèo Ngoạn Mục (còn có tên khác là Sông Pha).
Vài năm trước em có chạy đèo Đại Ninh từ Phan Thiết lên Đà Lạt (QL28B), cũng gần giống con đèo này.
Hơn 3 tiếng đồng hồ cho 100km
Cuối cùng thì nhà em đã tới khách sạn Terracotta nằm gần hồ Tuyền Lâm:
Phòng view đồi thông rất đẹp:
Sáng mới nắng gió Phan Rang, chiều tối đã cảm nhận được cái lạnh của Đà Lạt!
Chuyến đi bất ngờ, không chuẩn bị áo rét nên nhà em vào chợ Đà Lạt mua áo khoác cho mấy nhỏ.
Làm vài ly sữa nóng luôn:
Em thấy bao năm mà vẫn chơi cái cốc nhựa này, bỏ đồ nóng vào chắc ảnh hưởng sức khoẻ quá!
Khách sạn cùng lối vào hồ Tuyền Lâm, nên nhà em chạy ra hồ làm vài tấm. Đi Đà Lạt bao nhiêu lần nhưng thú thật với các bác, đây là lần đầu em ra hồ này
Tuyền Lâm là hồ nước ngọt lớn nhất Đà Lạt với diện tích khoảng 320ha.
Tối bọn em ghé quán Nam Anh Phát làm đĩa gà nướng cơm lam!
Kết thúc ngày đầu ghé Đà Lạt!
Chụp hình chán chê ở cụm tháp Polkong Garai xong thì thấy từ đây lên Đà Lạt chỉ khoảng 100km.
Bà xã bàn phương án quay xe, đi lên Đà Lạt chơi luôn!
Ok, chơi là phải thế! Ngẫu hứng nhất thời thường mang lại những cảm xúc và trải nghiệm mới!
Tạm biệt Phan Rang, thành phố nổi tiếng với câu nói “Gió như phang (Phan), nắng như rang”. Nhất định sẽ quay lại đây để ghé thăm nhiều địa điểm mà nhà em chưa có dịp đặt chân tới!
Đường QL 27 nối thành phố Phan Rang và đi qua huyện Đức Trọng, Lâm Đồng, khá dễ đi.
Mọi thứ khó khăn hơn một chút khi phải qua đèo Ngoạn Mục (còn có tên khác là Sông Pha).
Vài năm trước em có chạy đèo Đại Ninh từ Phan Thiết lên Đà Lạt (QL28B), cũng gần giống con đèo này.
Hơn 3 tiếng đồng hồ cho 100km


Phòng view đồi thông rất đẹp:

Sáng mới nắng gió Phan Rang, chiều tối đã cảm nhận được cái lạnh của Đà Lạt!
Chuyến đi bất ngờ, không chuẩn bị áo rét nên nhà em vào chợ Đà Lạt mua áo khoác cho mấy nhỏ.
Làm vài ly sữa nóng luôn:


Em thấy bao năm mà vẫn chơi cái cốc nhựa này, bỏ đồ nóng vào chắc ảnh hưởng sức khoẻ quá!
Khách sạn cùng lối vào hồ Tuyền Lâm, nên nhà em chạy ra hồ làm vài tấm. Đi Đà Lạt bao nhiêu lần nhưng thú thật với các bác, đây là lần đầu em ra hồ này



Tuyền Lâm là hồ nước ngọt lớn nhất Đà Lạt với diện tích khoảng 320ha.

Tối bọn em ghé quán Nam Anh Phát làm đĩa gà nướng cơm lam!
Kết thúc ngày đầu ghé Đà Lạt!
Ngày cuối: Đà Lạt có gì chơi?
Lên Đà Lạt đã nhiều lần nên lần này nhà em ưu tiên hai tiêu chí:
- Ghé những nơi chưa đến bao giờ
- Trải nghiệm mới cho mấy nhóc
Thác Datanla rất gần hồ Tuyền Lâm nên nhà em ghé đây luôn. Nhà em không thích những nơi xô bồ thành ra lại hay! Mấy chỗ nổi tiếng như Datanla mà bây giờ mới ghé
Thác có tên gọi gốc là Đatanla được ghép từ Đạh-Tam-N’ha, theo tiếng dân tộc K’Ho có nghĩa là dưới lá có nước.
Thác nằm trong khu du lịch cùng tên với nhiều trò chơi mạo hiểm. Mấy nhóc nhà em chưa đủ tuổi chơi nên chụp vài tấm hình làm kỷ niệm!
Chơi, chụp choẹt chán chê… cũng quá trưa!
Nhà em không ăn trưa mà quyết định đi thăm vườn thú ZooDoo.
Vườn thú nằm cạnh quốc lộ 27C nối Đà Lạt và Nha Trang, cách Đà Lạt khoảng 30km.
Đây là vườn thú thân thiện, nơi mọi người, đặc biệt là các bé được dịp trực giao tiếp và hiểu hơn về các loài thú.
Từ việc cho chúng ăn …
… đến vuốt ve, vỗ về
Hay thậm chí là bồng bế
Ở đây có những loài thú mà ở SG và một số vườn thú khác không có:
Chăm chú lắng nghe về tập tính sinh hoạt các loài thú
Một trải nghiệm không thể tuyệt vời hơn! Đây cũng là nơi mà các nhóc thấy hào hứng và vui nhất. Nếu gia đình các bác có trẻ nhỏ, nhất định phải ghé thăm ZooDoo nhé!
Lên Đà Lạt đã nhiều lần nên lần này nhà em ưu tiên hai tiêu chí:
- Ghé những nơi chưa đến bao giờ
- Trải nghiệm mới cho mấy nhóc
Thác Datanla rất gần hồ Tuyền Lâm nên nhà em ghé đây luôn. Nhà em không thích những nơi xô bồ thành ra lại hay! Mấy chỗ nổi tiếng như Datanla mà bây giờ mới ghé

Thác có tên gọi gốc là Đatanla được ghép từ Đạh-Tam-N’ha, theo tiếng dân tộc K’Ho có nghĩa là dưới lá có nước.
Thác nằm trong khu du lịch cùng tên với nhiều trò chơi mạo hiểm. Mấy nhóc nhà em chưa đủ tuổi chơi nên chụp vài tấm hình làm kỷ niệm!



Chơi, chụp choẹt chán chê… cũng quá trưa!
Nhà em không ăn trưa mà quyết định đi thăm vườn thú ZooDoo.
Vườn thú nằm cạnh quốc lộ 27C nối Đà Lạt và Nha Trang, cách Đà Lạt khoảng 30km.
Đây là vườn thú thân thiện, nơi mọi người, đặc biệt là các bé được dịp trực giao tiếp và hiểu hơn về các loài thú.
Từ việc cho chúng ăn …





… đến vuốt ve, vỗ về



Hay thậm chí là bồng bế


Ở đây có những loài thú mà ở SG và một số vườn thú khác không có:


Chăm chú lắng nghe về tập tính sinh hoạt các loài thú

Một trải nghiệm không thể tuyệt vời hơn! Đây cũng là nơi mà các nhóc thấy hào hứng và vui nhất. Nếu gia đình các bác có trẻ nhỏ, nhất định phải ghé thăm ZooDoo nhé!
Sau hơn 280km từ Đà Lạt, nhà em đã có mặt ở Sài Gòn, mang theo cả một ít hoa Đà Lạt, kết thúc 5 ngày du xuân tốt đẹp.
Nhân ngày đầu năm mới, em chúc cho toàn thể gia đình các bác sức khoẻ, thành công. Mong cho 2023 sẽ bớt khó khăn hơn.
Chúc các bác có những chuyến du xuân vui vẻ, và an toàn.

Nhân ngày đầu năm mới, em chúc cho toàn thể gia đình các bác sức khoẻ, thành công. Mong cho 2023 sẽ bớt khó khăn hơn.
Chúc các bác có những chuyến du xuân vui vẻ, và an toàn.
bác đi thấy xung quanh vắng hé, cung này mình đi hồi tháng 8, phải nói là tuyệt đẹp, bên núi bên biển, ra đảo Bình Hưng ăn ở các làng bè cũng ngon đó


Lịch trình Ninh Thuận, Đà Lạt này hợp lí, vừa có rừng lại có biển. Mình bổ sung thêm 2 địa điểm ngay trên cung đường bác chủ đi, cho thêm phong phú:
1. Ninh Thuận : Vườn táo tương tự như vườn nho Thái An, nằm xen kẽ với mấy vườn nho, năm nay mới thấy có đón khách dl, phải để ý mới thấy.
2. Đà Lạt: Vườn mai anh đào Tuyền Lâm
maps.app.goo.gl
1. Ninh Thuận : Vườn táo tương tự như vườn nho Thái An, nằm xen kẽ với mấy vườn nho, năm nay mới thấy có đón khách dl, phải để ý mới thấy.
2. Đà Lạt: Vườn mai anh đào Tuyền Lâm
Vườn Mai Anh Đào Tuyền Lâm · VCMJ+QCR Hoa Phượng Tím, Phường 4, Đà Lạt, Lâm Đồng
★★★★★ · Garden
Đi Ninh Thuận nên ghé công viên đá Mỹ Hòa trên đường 702 hướng đi Vĩnh Hy. HỒi trước thì dân phượt khám phá ra và đánh dấu đường vào bằng mũi tên nên hơi khó tìm. Giờ thì làm bảng hướng dẫn đường đi đàng hoàng, chặt bỏ bớt bụi rậm...nên dễ đi hẳn, tuy nhiên xe hơi không chạy tới nơi được. Xe 2b thì chạy được tới bờ biển luôn. Giá vé vào cổng là 40k/người do kiểm lâm thu. Chỗ này rất đẹp, chụp hình sống ảo thì chắc post FB được cả tháng haha. Có điều là nên đi buổi chiều chứ sáng thì nắng lắm chịu ko nổi đâu.
Mình vẫn thường đi Phan Rang-Đà Lạt vì tuyến này nhiều cảnh đẹp, dễ đi trong khoảng thời gian ngắn chừng 3-4 ngày. Đúng kiểu lên rừng xuống biển, thay đổi nhiệt độ, cảnh vật...rất đã.
Mình vẫn thường đi Phan Rang-Đà Lạt vì tuyến này nhiều cảnh đẹp, dễ đi trong khoảng thời gian ngắn chừng 3-4 ngày. Đúng kiểu lên rừng xuống biển, thay đổi nhiệt độ, cảnh vật...rất đã.