Chủ đề tương tự
Ngày 1: Sài Gòn - vịnh Vĩnh Hy
Vịnh Vĩnh Hy cách thành phố Phan Rang khoảng 35km. Có thể tới đây từ QL 1A, tới thành phố Phan Rang.
Từ Sài Gòn, chỉ đi nhanh được đoạn cao tốc Long Thành Dầu Giây. Đoạn qua Xuân Lộc Đồng Nai năm nay vẫn vậy, vẫn là ác mộng của các bác tài về quê ăn Tết.
Đông kinh khủng khiếp!
Xuất phát từ Sài Gòn khá trễ nên không thể ghé ăn trưa ở nhà hàng Vĩnh Hảo như mọi lần được.
Qua nhà hàng một chút có lối rẽ vào cung đường ven biển Ninh Thuận. Đường này xa hơn lối đi từ quốc lộ 1A vào thành phố Phan Rang mấy chục km.
Chưa bao giờ đi cung đường ven biển nên nhân dịp này, em cho mấy nhỏ khám phá luôn.
Đường đẹp và khá vắng, không có CSGT nhưng các bác lưu ý sạt lở đá từ bên núi.
Dọc đường sẽ có những điểm để mọi người dừng xe ngắm biển!
Các nhóc nhà em thì khỏi nói! Rất phấn khích khi được gần thiên nhiên hùng vĩ như thế này!
Qua vài khúc cua, mấy cu cậu lại đòi chụp hình tiếp!
Ngày đầu tiên thật nhiều năng lượng, mặc dù đã ngồi trên xe 5-6 tiếng đồng hồ rồi
Việt Nam mình đẹp quá!
Vịnh Vĩnh Hy cách thành phố Phan Rang khoảng 35km. Có thể tới đây từ QL 1A, tới thành phố Phan Rang.
Từ Sài Gòn, chỉ đi nhanh được đoạn cao tốc Long Thành Dầu Giây. Đoạn qua Xuân Lộc Đồng Nai năm nay vẫn vậy, vẫn là ác mộng của các bác tài về quê ăn Tết.
Đông kinh khủng khiếp!
Xuất phát từ Sài Gòn khá trễ nên không thể ghé ăn trưa ở nhà hàng Vĩnh Hảo như mọi lần được.
Qua nhà hàng một chút có lối rẽ vào cung đường ven biển Ninh Thuận. Đường này xa hơn lối đi từ quốc lộ 1A vào thành phố Phan Rang mấy chục km.
Chưa bao giờ đi cung đường ven biển nên nhân dịp này, em cho mấy nhỏ khám phá luôn.


Đường đẹp và khá vắng, không có CSGT nhưng các bác lưu ý sạt lở đá từ bên núi.
Dọc đường sẽ có những điểm để mọi người dừng xe ngắm biển!

Các nhóc nhà em thì khỏi nói! Rất phấn khích khi được gần thiên nhiên hùng vĩ như thế này!



Qua vài khúc cua, mấy cu cậu lại đòi chụp hình tiếp!

Ngày đầu tiên thật nhiều năng lượng, mặc dù đã ngồi trên xe 5-6 tiếng đồng hồ rồi


Việt Nam mình đẹp quá!

Vĩnh Hy là một làng chài nằm sát ngay bờ biển:
Ở đây dịch vụ còn chưa nhiều, khách sạn chỉ có vài ba cái. Nhà em chọn ở homestay này:
Ở ngoài có cái bar mini khá là đẹp:
Homestay khá mới và view biển rất đẹp:
Cho chiến mã nghỉ ngơi sau một ngày dài:
Nghỉ ngơi chút lấy sức, nhà em lại đi tìm quán ăn. Ở làng này em thấy quán này được review khá tốt nên vào luôn:
Ở đây chiều tối gió rất mạnh, em thấy lạnh luôn.
Bàn ghế nhà hàng kê sẵn nhưng không khách nào ngồi ngoài vì gió quá!
Đánh giá của em là hải sản rất tươi, giá ok!
No nê thì cả nhà về homestay làm thêm vài lon nữa rồi nghỉ



Ở đây dịch vụ còn chưa nhiều, khách sạn chỉ có vài ba cái. Nhà em chọn ở homestay này:

Ở ngoài có cái bar mini khá là đẹp:

Homestay khá mới và view biển rất đẹp:


Cho chiến mã nghỉ ngơi sau một ngày dài:

Nghỉ ngơi chút lấy sức, nhà em lại đi tìm quán ăn. Ở làng này em thấy quán này được review khá tốt nên vào luôn:

Ở đây chiều tối gió rất mạnh, em thấy lạnh luôn.
Bàn ghế nhà hàng kê sẵn nhưng không khách nào ngồi ngoài vì gió quá!

Đánh giá của em là hải sản rất tươi, giá ok!
No nê thì cả nhà về homestay làm thêm vài lon nữa rồi nghỉ



Chạy vài chục KM nữa ra tới bãi Bình Hưng.ra bè , nhiều hải sản hơn .nhiều ks hơn .đi tí nữa tới nam cam ranh .đảo hoa vàng .dẹp hơn nữa
Chuyến đi tuyệt vời, vợ 2 màu xanh dượng lạ mà hay, đi gia đình ok đó bác. Còn Vĩnh hy mình đi nhiều, cảm nhận là yên bình, không xô bồ, lộn xộn. Ai ít đi đèo, có thể trải nghiệm đoạn đường ven biển, không quá khó đi, nhưng đủ làm mình phấn khích một số đoạn dốc cao, cua tay áo, có dịp nên check in Resort Amanoi thử.
Năm ngoái gia đình tôi cũng đi Phan Rang Vĩnh Hy đúng dịp tết như vầy. Thấy chủ thớt report là chân tay lại ngứa ngáy, quyết định mùng 5 lại đi nữa. Tuy nhiên không ngủ tại Vĩnh Hy mà sẽ ngủ ở Ninh Chữ.
Quán Hải sản 85 này cũng đúng quán nhà tôi đã ghé năm rồi. Đồ ăn tươi ngon lắm.
Quán Hải sản 85 này cũng đúng quán nhà tôi đã ghé năm rồi. Đồ ăn tươi ngon lắm.
Cảm ơn lời động viên và chia sẻ của mọi người, em lại tiếp tục tường thuật 
Ngày 2: Ghé Hang Rái
Sáng sớm nhà em tản bộ quanh làng tìm chỗ ăn sáng!
Không có nhiều lựa chọn ở thời điểm này vì gần như không có khách du lịch.
Nhà em ghé quán này, nhìn khá chill
Cuộc sống của bà con vẫn khó khăn lắm. Mấy bà mấy chị gỡ cá và bán luôn trên bờ
Ăn sáng xong thì nhà em ghé thăm hang Rái.
Hang Rái nằm trong vườn quốc gia núi Chúa, cách vịnh Vĩnh Hy khoảng 4-5km.
Cái tên Rái nghe khá lạ tai nên em có tìm hiểu nguồn gốc của nó.
Người dân có hai lý giải cho tên gọi này. Thưở còn hoang sơ, con rái cá thường trú ngụ trong những hang đá nơi đây.
Cách lý giải thứ hai đến từ cây rái dại, là một loại cây rất quan trọng đối với ngư dân vùng biển. Nó thường được dùng để ép dầu và sơn chống thấm vỏ tàu.
Sát ngay bờ biển là một bãi san hô khá lớn
Họ cũng đầu tư làm đường đi bộ ven biển, nơi mình có thể ngắm những tảng đá lớn chồng lên nhau:
Một tổ chim giả nhìn khá hay:
Cá nhân em đánh giá đây là một địa điểm đẹp, nhiều góc để check-in.
Nó tương tự nhưng đẹp hơn gành Đá Đĩa ở Phú Yên nhiều!
Ngày 2: Ghé Hang Rái
Sáng sớm nhà em tản bộ quanh làng tìm chỗ ăn sáng!
Không có nhiều lựa chọn ở thời điểm này vì gần như không có khách du lịch.
Nhà em ghé quán này, nhìn khá chill


Cuộc sống của bà con vẫn khó khăn lắm. Mấy bà mấy chị gỡ cá và bán luôn trên bờ

Ăn sáng xong thì nhà em ghé thăm hang Rái.
Hang Rái nằm trong vườn quốc gia núi Chúa, cách vịnh Vĩnh Hy khoảng 4-5km.
Cái tên Rái nghe khá lạ tai nên em có tìm hiểu nguồn gốc của nó.
Người dân có hai lý giải cho tên gọi này. Thưở còn hoang sơ, con rái cá thường trú ngụ trong những hang đá nơi đây.
Cách lý giải thứ hai đến từ cây rái dại, là một loại cây rất quan trọng đối với ngư dân vùng biển. Nó thường được dùng để ép dầu và sơn chống thấm vỏ tàu.
Sát ngay bờ biển là một bãi san hô khá lớn



Họ cũng đầu tư làm đường đi bộ ven biển, nơi mình có thể ngắm những tảng đá lớn chồng lên nhau:



Một tổ chim giả nhìn khá hay:



Cá nhân em đánh giá đây là một địa điểm đẹp, nhiều góc để check-in.
Nó tương tự nhưng đẹp hơn gành Đá Đĩa ở Phú Yên nhiều!
Hay quá bác chủ! E không ưa nơi xô bồ, cũng tính năm nay làm chuyến ra đó. Hóng kn của bác.
Thăm làng nho Thái An
Ra khỏi cổng vườn quốc gia núi Chúa, hướng về thành phố Phan Rang là làng nho Thái An.
Nói là làng bởi vì ở đây có quá trời các gia đình trồng nho.
Khác với cảnh cò dâu Tây đông như hội ở Đà Lạt, ở đây không thấy cảnh chen lấn mời chào đó.
Em cho xe đi rà rà để xem có vườn nào còn trái không thì có một bé trai vẫy em.
“Cò” đây rồi! Hạ kính xuống bảo cô chú chỉ xem, chứ không mua đâu.
Nhóc lễ phép đáp, dạ được, thăm quan miễn phí ạ! Rồi chạy phía trước dẫn nhà em chạy xe theo sau.
Đi du lịch thời điểm này thích quá, ở đâu cũng bao quán!
Cả vườn nho mênh mông chỉ mỗi nhà em!
Ấn tượng là vườn còn rất nhiều trái, đang độ chín cả, rất thích mắt.
Làm vài ly nước nho giải khát đã:
Rất nhiều sản phẩm làm từ nho cho các bác thưởng thức:
Sau khi chụp hình “no nê” thì bà xã tự tay đi chọn và cắt những chùm nho ưng ý nhất.
Thành quả sau một lúc hì hục cắt tỉa:
Theo lời chị chủ vườn thì vườn nho này được trồng và cho ra quả đúng dịp Tết. Trông thì còn rất nhiều nhưng sẽ hết trong mấy ngày Tết. Vậy thì mừng cho chị quá!
Nhà em chia tay chị với mấy kg nho làm quà, 50k/kg. Bà xã đưa thêm cho chị 50k bảo cho thằng “cò”, chị cười bảo nó là con trai chị, ở đây đứa nào cũng phải làm việc cả rồi nhất quyết không nhận!
Đây là tên vườn và số điện thoại cho bác nào cần nhé:
Ra khỏi cổng vườn quốc gia núi Chúa, hướng về thành phố Phan Rang là làng nho Thái An.
Nói là làng bởi vì ở đây có quá trời các gia đình trồng nho.
Khác với cảnh cò dâu Tây đông như hội ở Đà Lạt, ở đây không thấy cảnh chen lấn mời chào đó.
Em cho xe đi rà rà để xem có vườn nào còn trái không thì có một bé trai vẫy em.
“Cò” đây rồi! Hạ kính xuống bảo cô chú chỉ xem, chứ không mua đâu.
Nhóc lễ phép đáp, dạ được, thăm quan miễn phí ạ! Rồi chạy phía trước dẫn nhà em chạy xe theo sau.

Đi du lịch thời điểm này thích quá, ở đâu cũng bao quán!
Cả vườn nho mênh mông chỉ mỗi nhà em!
Ấn tượng là vườn còn rất nhiều trái, đang độ chín cả, rất thích mắt.

Làm vài ly nước nho giải khát đã:

Rất nhiều sản phẩm làm từ nho cho các bác thưởng thức:



Sau khi chụp hình “no nê” thì bà xã tự tay đi chọn và cắt những chùm nho ưng ý nhất.



Thành quả sau một lúc hì hục cắt tỉa:


Theo lời chị chủ vườn thì vườn nho này được trồng và cho ra quả đúng dịp Tết. Trông thì còn rất nhiều nhưng sẽ hết trong mấy ngày Tết. Vậy thì mừng cho chị quá!
Nhà em chia tay chị với mấy kg nho làm quà, 50k/kg. Bà xã đưa thêm cho chị 50k bảo cho thằng “cò”, chị cười bảo nó là con trai chị, ở đây đứa nào cũng phải làm việc cả rồi nhất quyết không nhận!
Đây là tên vườn và số điện thoại cho bác nào cần nhé:
