Hạng B2
6/9/06
366
276
63
Alone In The Dark
Thấy bác đi mà lòng nao núng. E đã đi nhưng toàn máy bay (sau đó ra thuê xe tự lái 1 ngày) chứ chưa tự lái từ tphcm (cũng city giống bác). Có lẽ sau bài này làm động lực cho e quá. Bác up lên thêm hình ảnh cho a e thưởng thức nhé. Cho e hỏi thêm. Các quán ăn bác nói ngon ,bổ , rẻ là cho khách bất kỳ kg bác. E kg có dân bản địa dẫn kg biết có chém kg. Chi phí e thấy rất rẻ so với đi máy bay lại được tự lái ô tô khám phá nhiều nơi. tks bác đã có bài hay
Chúc bác có hành trình trải nghiệm vui vẻ bên gia đình.. PQ thân thiện ko có phân biệt vùng miền bác ơi.. Ngoài đó e thấy giờ người Bắc cũng đông lắm nên bác ko phải lo đâu
 
Hạng F
13/1/06
12.137
2.086
113
59
Bình Thạnh -Tp HCM
Oser thì phải thực sực khoái ôm vô lăng trãi nghiệm các cung đường bác ui. Từ khi biết chạy xe đến giờ em toàn chạy 1 tài, xá nhất là ra tới đèo Ô Quy Hồ.
Đồng quan điểm với bác.
Đã là OSer lại có xe riêng thì ngán chi lái xa...
Mình và em "Xe Lá cùi bắp" này cũng từng lên tận Lũng Cú xong lại chạy ngược vào Nam đây...
Du lịch Phú Quốc bằng xe hơi tự lái... 4 ngày 3 đêm... Dễ ợt



Du lịch Phú Quốc bằng xe hơi tự lái... 4 ngày 3 đêm... Dễ ợt



Du lịch Phú Quốc bằng xe hơi tự lái... 4 ngày 3 đêm... Dễ ợt
 
Hạng F
22/7/13
8.976
40.259
113
  • Love
Reactions: Hcivic