Hạng D
7/3/11
1.608
4.355
113
Sài Gòn
Du xuân 2020 miền Tây cùng Mitsubishi Outlander (6 ngày 5 đêm)!


Chào các bác, lâu rồi mới quay lại với box Du Lịch. Tết vừa rồi nhà em có chuyến du xuân mấy tỉnh miền Tây, nay mới ngồi viết lại vài dòng chia sẻ cùng các Bác.

Chuyện là cả nhà em đi chơi cũng nhiều mà riêng miền Tây lại cực kỳ ít đi, nên lên plan làm 1 chuyến chơi Tết trải nghiệm cho biết miền Tây sông nước. Lịch trình nhà em đi gần 1.000km

Du xuân 2020 miền Tây cùng Mitsubishi Outlander (6 ngày 5 đêm)!


6 ngày 5 đêm, mục đích chính là Phú Quốc, mục đích kế là trải nghiệm đường xá, cảnh vật, con người, món ăn miền Tây.

Ngày 1 (Mùng 2): SG - Châu Đốc: trải nghiệm cung N2 - cầu Cao Lãnh, Long Xuyên, Tri Tôn, tham quan rừng Tràm Trà Sư, viếng miếu bà chúa xứ Châu Đốc

Ngày 2 (Mùng 3): Châu Đốc ra Hà Tiên, phà Thạnh Thới qua Phú Quốc

Ngày 3 (Mùng 4): Tham quan Safari Phú Quốc + Vinpearl land Phú Quốc

Ngày 4 (Mùng 5): Tham quan chạy vòng lớn khắp đảo Phú Quốc, cảng Hàm Ninh, chùa Hộ Quốc, bãi Sao

Ngày 5 (Mùng 6): Về lại Hà Tiên --> Rạch Giá --> Cần Thơ

Ngày 6 (Mùng 7): Cần Thơ về Sài Gòn

2020_01_28_20_33_IMG_1534.JPG


Du xuân 2020 miền Tây cùng Mitsubishi Outlander (6 ngày 5 đêm)!
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
7/3/11
1.608
4.355
113
Sài Gòn
Ngày 1 (Mùng 2): SG - Châu Đốc: trải nghiệm cung N2 - cầu Cao Lãnh, Long Xuyên, Tri Tôn, tham quan rừng Tràm Trà Sư, viếng miếu bà chúa xứ Châu Đốc

Hành lý như mọi lần, chất cao như núi
Du xuân 2020 miền Tây cùng Mitsubishi Outlander (6 ngày 5 đêm)!

Đốt nhang cầu cho ông bà phù hộ, xong cả nhà wefie 1 tấm trước khi lên đường. Cả nhà mặc áo chuột mừng năm con chuột :D
Du xuân 2020 miền Tây cùng Mitsubishi Outlander (6 ngày 5 đêm)!

Mùng 2 nhà em xuất phát lúc 8h30 sáng, xe cộ cũng thưa nhưng kẹt khá kinh ngay đường vào cao tốc Trung Lương
Du xuân 2020 miền Tây cùng Mitsubishi Outlander (6 ngày 5 đêm)!

Rẽ ở lối ra Tân An, dừng ăn sáng. Tết nhất nên bán phở chỉ có mỗi thịt tái, giá cũng được 35k. Ăn lót dạ rồi đi thôi
Du xuân 2020 miền Tây cùng Mitsubishi Outlander (6 ngày 5 đêm)!

Đoạn QL62 đường nhỏ, đang mở rộng xe cũng đông nên chạy khá oải. Chạy 1 hồi thì tới chợ nông sản Thạnh Hoá, ghé vào coi cho biết. Chợ bán nhiều chim, chuột, rắn, gà, vịt ...và mấy loài chim lạ như diều hâu, chim trĩ...(ko biết có được bán hok, hay bán chui nữa)
Du xuân 2020 miền Tây cùng Mitsubishi Outlander (6 ngày 5 đêm)!
Du xuân 2020 miền Tây cùng Mitsubishi Outlander (6 ngày 5 đêm)!
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
7/3/11
1.608
4.355
113
Sài Gòn
Tham quan cho biết, xong lên đường đi tiếp QL N2. Khúc này đường đẹp thẳng tắp, hai bên là lúa vàng, chú ý các mố đường nếu ko muốn tung nóc xe nha các bác. Xe đi qua chợ Tháp Mười, qua cầu Cao Lãnh rồi cầu Vàm Cống để tới Long Xuyên.
2020_01_26_10_35_IMG_0086.JPG


2020_01_26_10_32_IMG_0078.JPG

Ngắm cây mai nở vàng trước nhà dân, thấy Tết rộn ràng
2020_01_26_11_20_IMG_0105.JPG

Chợ vẫn họp nhẹ
2020_01_26_10_52_IMG_0098.JPG

Đường đẹp, cầu bự, vắng xe. Xe ta bon bon. Cầu Cao Lãnh
2020_01_26_11_23_IMG_0117.JPG


2020_01_26_11_29_IMG_0139.JPG

Cầu Vàm Cống
Du xuân 2020 miền Tây cùng Mitsubishi Outlander (6 ngày 5 đêm)!
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
7/3/11
1.608
4.355
113
Sài Gòn
Tới Long Xuyên lúc xế trưa, hầu hết các quán cơm ngon nổi tiếng đều đóng cửa, phải rồi mùng 2 mà.
Du xuân 2020 miền Tây cùng Mitsubishi Outlander (6 ngày 5 đêm)!


Mấy cửa hàng chuỗi ăn nhanh như Pizza Hut, Lotteria ..thì có bán. Nhà em làm nhanh với fastfood luôn
Du xuân 2020 miền Tây cùng Mitsubishi Outlander (6 ngày 5 đêm)!


Du xuân 2020 miền Tây cùng Mitsubishi Outlander (6 ngày 5 đêm)!


Sau đó nhà em đi theo DT941 --> DT948 đi hướng Tri Tôn để tới Rừng Tràm Trà Sư. Đường 1 bên sông nhưng hẹp, ko đẹp, xe kha khá, các bác chạy cẩn thận. Càng tới gần vùng Bảy Núi đường càng hẹp mà dân chúng đi chơi rất đông, phải nói là đông 1 cách bất ngờ luôn. Trời nắng nhưng dân vẫn đèo nhau trên xe máy đi rất đông.
Du xuân 2020 miền Tây cùng Mitsubishi Outlander (6 ngày 5 đêm)!


Núi và cây thốt nốt đặc trưng.
Du xuân 2020 miền Tây cùng Mitsubishi Outlander (6 ngày 5 đêm)!


Cảnh đâu đó bên đường với đặc trưng là những ngôi chùa của người Khmer và hàng cây thốt nốt
Du xuân 2020 miền Tây cùng Mitsubishi Outlander (6 ngày 5 đêm)!
Du xuân 2020 miền Tây cùng Mitsubishi Outlander (6 ngày 5 đêm)!

Du xuân 2020 miền Tây cùng Mitsubishi Outlander (6 ngày 5 đêm)!
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
7/3/11
1.608
4.355
113
Sài Gòn
Len lỏi giữa những cung đường làng nhỏ, với đa số người gốc Chăm sinh sống . Nhà em tới rừng tràm Trà Sư. Xe otô phải gửi bên ngoài, đi bộ qua 1 cây cầu nhỏ để vào khu du lịch. Đường vào cũng kha khá xa.
2020_01_26_14_59_IMG_0300.JPG


Xe máy thì được chạy vào đến sát khu bán vé, nó như vầy. Nên khi xe vào ra khá chật và bấm còi inh ỏi nhức cả đầu
2020_01_26_15_03_IMG_0315.JPG


Vé vào tham quan là 100k, đi xuồng máy vô là tính thêm tiền, rồi bên trong có những cái xuồng ba lá nhỏ có người chèo để tham quan nữa (tổng combo là 3 loại vé)
2020_01_26_15_07_IMG_0317.JPG


2020_01_26_15_10_IMG_0322.JPG


Nói chung là rừng tràm đẹp, cảnh mát mẽ dù bên ngoài đang nắng lúc 3h chiều. Làm du lịch thì chưa được tốt lắm, còn kiểu dân dã, và bụi, rác vương vãi.
2020_01_26_15_11_IMG_0332.JPG


2020_01_26_15_20_IMG_0365.JPG


2020_01_26_21_05_IMG_0551.JPG


Các bạn nhỏ rất thích, khi thấy cảnh cũng như chim cò (mùa này hơi ít, chỉ vài em thôi)
2020_01_26_15_20_IMG_0357.JPG


Du xuân 2020 miền Tây cùng Mitsubishi Outlander (6 ngày 5 đêm)!
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
7/3/11
1.608
4.355
113
Sài Gòn
Xong nhà em đi tiếp về Châu Đốc lấy phòng khách sạn. Ở ks The Luxe này khá oki, giá 500k khách sạn mới mẻ, sạch sẽ và rất gần miếu Bà
Du xuân 2020 miền Tây cùng Mitsubishi Outlander (6 ngày 5 đêm)!

Du xuân 2020 miền Tây cùng Mitsubishi Outlander (6 ngày 5 đêm)!


Tắm rửa xong, do mùa Tết gọi rất hiếm taxi nên nhà em thuê 2 xe máy đèo nhau đi ăn và tham quan châu Đốc về đêm
Du xuân 2020 miền Tây cùng Mitsubishi Outlander (6 ngày 5 đêm)!


Ghé ăn quán Tony này, quán đông nhưng nhân viên rất thân thiện, dễ thương và phục vụ nhanh chóng. Recommend các bác quán này, chuyên về bò ngon rẻ
Du xuân 2020 miền Tây cùng Mitsubishi Outlander (6 ngày 5 đêm)!

Du xuân 2020 miền Tây cùng Mitsubishi Outlander (6 ngày 5 đêm)!

Du xuân 2020 miền Tây cùng Mitsubishi Outlander (6 ngày 5 đêm)!

Du xuân 2020 miền Tây cùng Mitsubishi Outlander (6 ngày 5 đêm)!

Du xuân 2020 miền Tây cùng Mitsubishi Outlander (6 ngày 5 đêm)!


Ăn xong ghé viếng miếu bà chúa xứ, để cầu cho 1 năm mọi việc suôn sẻ bình an.
Du xuân 2020 miền Tây cùng Mitsubishi Outlander (6 ngày 5 đêm)!

Du xuân 2020 miền Tây cùng Mitsubishi Outlander (6 ngày 5 đêm)!

Du xuân 2020 miền Tây cùng Mitsubishi Outlander (6 ngày 5 đêm)!


Xong về ngủ, kết thúc ngày thứ 1
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
5/4/13
149
160
43
Mình rất thích Bác Alves tường thuật nè (trên diễn đàn cũng có Bác Man_of _ car nữa tường thuật rất hay), hình ảnh chi tiết + lời văn sinh động = như đang trãi nghiệm chuyến đi. Hóng tiếp nè
 
Hạng D
7/3/11
1.608
4.355
113
Sài Gòn
Ngày 2 (Mùng 3): Châu Đốc ra Hà Tiên, phà Thạnh Thới qua Phú Quốc :

Sáng nhà em trả phòng sớm, để đi ra Hà Tiên cho kịp phà (đã book vé trước lúc 12h30). Nhưng nan giải nhất là kiếm chỗ ăn sáng vì mới mùng 3 nên hàng quán đóng cửa nhiều. Xuống lễ tân hỏi dò, mấy em đều lắc đầu bảo hơi khó, mấy chỗ quen mấy ẻm hay ăn đều chưa mở lại. Và kêu mình đi rà rà gần chợ xem, và ko chắc quán nào mở nên ko dám chỉ. Em đánh xe vòng về hướng chợ đi cầu may. Dạo 1 vòng thì thấy quán Phở Hoà 6 này, khá đông nhưng ko có lựa chọn nên đánh xe vô chờ ăn sáng
2020_01_27_08_08_IMG_0601.JPG


Phở nói chung là ngon đầy đủ món, ko như hqua ăn chỉ có tái, chờ gần 30p cũng sót cả ruột vì sợ trễ chuyến phà. Nên chờ thì lâu, chứ chèo có 1 chút là rút quân.

Xong rút quân đi về hướng QL91, về Tịnh Biên qua QL N1 đi cung giáp ranh biên giới Campuchia mà tới Hà Tiên. Có điều đáng nói ở đây là cách làm du lịch của mấy ông quản lý miếu bà núi Sam. Mình chỉ đi ngang qua, ko có vô tham quan nhưng vẫn bắt xếp hàng mua vé, kẹt xe cả 1 khúc đường. Gặp mình đang trễ giờ gặp bực bội mình cãi vã với mấy cha đó luôn. Rất máy móc và khó hiểu
Kẹt từ đèn xanh đỏ này, đến khi quẹo trái đi ra hướng QL91, dù mình ko có đi vô khu vực tham quan. Haizz
2020_01_27_08_38_IMG_0608.JPG

2020_01_27_08_40_IMG_0615.JPG


Rồi cũng xong, tiếp tục di chuyển. Mùng 3 dân tình đi chơi quá xá là đông. Đông từ Châu Đốc đến cả núi Trà Sư, Tịnh Biên
2020_01_27_09_00_IMG_0652.JPG

2020_01_27_10_50_IMG_0704.JPG

Qua đến QL N1 mới dễ thở, mình đu theo 1 chiếc 16 chỗ cứ thế 2 xe dìu nhau đến Hà Tiên. Đã đến phà Thạnh Thới, vô lấy vé đã đặt và ăn nhẹ rồi lên phà
2020_01_27_10_54_IMG_0708.JPG

2020_01_27_11_41_IMG_0719.JPG


Phà to lắm, theo quan sát em thấy hơn 70% là xe biển SG, chắc ai cũng muốn trải nghiệm giống em. Phà to thế mà vẫn full, cũng may đặt vé trước ko là đợi chuyến phà sau rồi
2020_01_27_11_45_IMG_0726.JPG

2020_01_27_11_47_IMG_0732.JPG


Trên phà có ghế ngồi có TV, có khoang làm chỗ bán đố ăn nước uống để Khách nghỉ ngơi. Nhưng TV mở hài Trường Giang to tiếng quá, tụi nhỏ ngủ ko được, và bị khách đằng sau gác chân lên ghế, bực mình. Em lùa cả nhà lên xe đề máy, mở máy lạnh ngồi. Xe em như căn nhà di động đầy đủ đồ chơi, nên hok lo gì kaka
2020_01_27_11_54_IMG_0738.JPG

2020_01_27_21_23_IMG_0979.JPG


Sau hơn 3h đi phà, cuối cùng cũng đến nơi, cảm giác lái xe mình ra đến đảo nó khoái chí lắm các bác ạ :D
2020_01_27_16_02_IMG_0813.JPG


Lái về resort, đi ngang sân bay Phú Quốc bị thu 10k/xe/lượt. Resort nhà em đặt ngay sát biển, nên chạy vô con hẻm hơi bé.
2020_01_27_16_06_IMG_0818.JPG


Resort đẹp có hồ bơi bãi biển sát bên, chiều chiều những ksan xung quanh du khách phải đi xe máy vô đây mới tắm được, em ở ngay sát bên thì tha hồ mà tắm, chỉ cực là đánh xe vô ra hơi mệt
2020_01_27_16_10_IMG_0820.JPG

2020_01_27_16_18_IMG_0829.JPG


Còn chờ gì nữa, mà ko thay đồ đi bơi thôi
2020_01_27_16_35_IMG_0833.JPG

2020_01_27_16_42_IMG_0847.JPG

2020_01_27_17_30_IMG_0868.JPG

2020_01_27_17_29_IMG_0859.JPG


Biển Phú Quốc về chiều
2020_01_27_17_36_IMG_0887.JPG

2020_01_27_17_34_IMG_0880.JPG
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
7/3/11
1.608
4.355
113
Sài Gòn
Bơi hồ xong bơi biển rồi bơi hồ đã đời, trời chợp tối. Nhà em thuê 1 chiếc honda tay ga đi dạo chợ đêm Phú Quốc.
Du xuân 2020 miền Tây cùng Mitsubishi Outlander (6 ngày 5 đêm)!


Phú Quốc bây giờ khác xưa nhiều lắm các bác ạ, ai mà chưa đi lại PQ cỡ chừng 5 năm như em thì giờ quay lại sẽ nhìn ko ra. Phú Quốc giờ như phố Tây - Bùi Viện. Nhạc sập xình, đèn chớp tắt, đường rộng hàng quán, khách sạn to vật vã, ko có buồn như xưa đâu
Du xuân 2020 miền Tây cùng Mitsubishi Outlander (6 ngày 5 đêm)!


Ghé chợ đêm Dinh cậu, đang đứng sớ rớ ngay góc ngã tư đường kiếm chỗ đậu xe. Một chú xe ôm thấy vậy, bèn nói: " Ở đây ko có trộm xe đâu, Mày cứ vứt xe ở đó đi đâu thì đi, xe ko mất đâu, mà coi chừng mất nón bảo hiểm" :D. Thế là bỏ nón vô cốp, vứt xe ở đó mà vô chợ
Du xuân 2020 miền Tây cùng Mitsubishi Outlander (6 ngày 5 đêm)!


Em gái ngủ từ lúc trên xe dạo mát, thấy thương
Du xuân 2020 miền Tây cùng Mitsubishi Outlander (6 ngày 5 đêm)!


Chợ bây giờ đông vui nhộn nhịp, mở rộng thông qua thêm mấy con đường, chứ ko ngắn 1 khúc như trước, hàng quán quá trời. Giá hải sản thì cao, mỗi quán tự báo giá miệng 1 giá, nhìn mặt đặt tên. Càng đi sát vào trong giá càng rẻ xuống, chắc do tiền mặt bằng =]]
Đi khảo sát hỏi dò giá 1 hồi nhà em ghé quán Huy Bảo này, nói chung là giá cũng cao nhưng thấp hơn mấy tiệm bên ngoài và em khoái chỗ chú quản lý rất thân thiện, hỏi han hộ trợ lúc em đang ẵm bé nặng. Chỉ cần thái độ vậy là cộng điểm rồi, vô thôi
Du xuân 2020 miền Tây cùng Mitsubishi Outlander (6 ngày 5 đêm)!


Vô dứt 2 con tôm tích, 2 con ghẹ, 1 con mực, và 1 con sò tai tượng
Du xuân 2020 miền Tây cùng Mitsubishi Outlander (6 ngày 5 đêm)!

Du xuân 2020 miền Tây cùng Mitsubishi Outlander (6 ngày 5 đêm)!

Du xuân 2020 miền Tây cùng Mitsubishi Outlander (6 ngày 5 đêm)!


Nói 1 chút về con sò tai tượng này: con này bên Thái Lan là cấm bắt và ăn, hồi kỳ chương trình thật tế Hàn Quốc quay bên Thái, có cô diễn viên ko biết nên bơi đánh bắt và ăn con này, bị kiện tụng quá trời. Còn ở VN bày bán la liệt giá là 400k/kg, con em ăn 1.5 kg = 600k mà ko có nhiêu thịt, ăn hơi nhẫn đắng, nói chung mắc và ko ngon. Các bác đừng thử chi tốn kém nhe
Du xuân 2020 miền Tây cùng Mitsubishi Outlander (6 ngày 5 đêm)!


Bill ăn tối ko mà hơn 2 triệu hix hix, thôi mai ăn mì gói bù nha . Đây là cảnh đi chơi kiểu Phượt, con ngủ cứ ngủ, ba mẹ cứ chơi hehe
Du xuân 2020 miền Tây cùng Mitsubishi Outlander (6 ngày 5 đêm)!

Du xuân 2020 miền Tây cùng Mitsubishi Outlander (6 ngày 5 đêm)!

Xong về ngủ, kết thúc ngày 2
 
Chỉnh sửa cuối: